1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AutumnDream

    AutumnDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ nghe đến biển là thấy thèm, mà không biết bây giờ đăng ký có muộn không nữa.
    Anyway ...
    # Nickname : daisydokim
    # Tên thật : Daisy (Cuc)
    # Day of birth : Năm thôi nhé, ngày cũng chẳng chính xác, 1979
    # Đến từ : Hà Nội (đang ở đây mà)
    # YIM :( ko bắt buộc) Mình không biết cái này là cái gì
    # e-mail :( ko bắt buộc ) daisydokim@yahoo.com
    # Bạn yêu biển vì :
    Chỉ một lý do thôi: Đứng trước biển tôi thấy mình nhỏ bé. Đứng trước biển tôi thấy mình nhỏ bé nên cảm thấy sợ hãi nhưng tôi lại yêu biển vô cùng. Nhà tôi ở chỉ cách biển 16 cây số nhưng không phải lúc nào tôi cũng ra biển. Đấy tôi mắc một cái tội thế đấy. Yêu vô cùng, mỗi lần nhắc đến thì lòng lại không yên, cứ như thiếu một cái gì đó nhưng để làm cái gì đó để đạt được thì không biết đến bao giờ. Năm nay đã nhìn thấy biển đâu.
    Có một lần vào một đêm trăng, ở biển Quan Lạn (Quảng Ninh). Biển đẹp lắm, bãi cát dài, trắng, mịn, sóng êm đềm, mơn man. Thật yên ả và dễ chịu. Nhưng khi đêm xuống, biển đen ngòm và tôi thấy sợ. Từ trên triền cát tôi lao xuống biển nhưng được nửa đừng tôi khựng lại, nỗi sợ hãi xâm chiếm. Tôi không biết làm gì hơn. Không muốn quay về nhưng cũng không thể tiến lên. Đêm ấy trăng tròn, và sáng lắm nhưng cũng không thể làm sáng cả biển được.
    Biển lớn quá, bao la quá!
    Ở đâu đó trong lòng mình tôi muốn biết vì sao tôi sợ và sao lại thế nhưng rồi tôi chấp nhận vì biển quá lớn.
    Dù thế nào tôi cũng yêu biển. Được nhỏ bé trước người yêu của mình cũng là điều tuyệt vời phải không?
    Cám ơn Mrs Sea và mọi người đã mở diễn đàn này để tôi có thể nói về điều này.
    Dù uống được bia nhưng tôi không thích uống. Tôi không quen với hình ảnh một cô gái ngồi uống rượu, uống bia, dù có lúc tôi có nhiều lúc như vậy. Nhưng các bạn cứ nâng ly đi, tôi sẽ góp tiếng "dô..dô.." cho.
    Tôi yêu biển.
    Tôi muốn gửi lên trang cuối cùng, nhưng khi nhấn lệnh gửi, tôi cũng chẳng biết nó sẽ ở trang nào, đầu hay cuối. Chưa thạo mà.
  2. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chú LB, đáng ra anh chỉ nhắc chú một lần, nhưng anh thấy với một người trình độ như chú, anh mà không lên tiếng sẽ khiến chú đắc thắng mà trượt dài trên một con đường tư duy bất bình thường (anh bảo lưu không đụng chạm lòng yêu thiên nhiên của chú), hỏng cả một con người mà đấng sinh thành ra chú đã dày công giáo dưỡng.
    Nay anh bảo chú, sống trên đời nên quan tâm xem những người xung quanh nghĩ gì và đừng tưởng làm điều khác người mà được hơn người. Làm điều khác người mà trình cao, thì được cái phi thường; làm điều khác người mà tầm thấp, thì được cái tầm thường và khác người theo đúng nghĩa đen của những từ này.
    Anh nhắc chú lần này nữa thôi, nếu không lay chuyển được chú thì coi như anh đã cố hết sức, và anh đồ rằng, với độ tuổi đã lên được nét, đã post được bài thì e rằng măng đã thành tre, khó uốn lắm rồi.
    Xin lỗi các bạn mới vào. Biển không phải lúc nào cũng đẹp và hiền hoà. Trong lòng biển vẫn tiềm ẩn một số thứ đáng phải loại bỏ lắm, may mà những thứ ấy không chiếm đa số.
    Xin chào mừng các bạn mới đến. Em MrsSea và một số thành viên tích cực khác đang bận thi cử gì đó, không thì đã ra chào mừng và vote cho các bạn 5 sao rồi. Anyway, welcome to the SEA!
  3. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chú LB, đáng ra anh chỉ nhắc chú một lần, nhưng anh thấy với một người trình độ như chú, anh mà không lên tiếng sẽ khiến chú đắc thắng mà trượt dài trên một con đường tư duy bất bình thường (anh bảo lưu không đụng chạm lòng yêu thiên nhiên của chú), hỏng cả một con người mà đấng sinh thành ra chú đã dày công giáo dưỡng.
    Nay anh bảo chú, sống trên đời nên quan tâm xem những người xung quanh nghĩ gì và đừng tưởng làm điều khác người mà được hơn người. Làm điều khác người mà trình cao, thì được cái phi thường; làm điều khác người mà tầm thấp, thì được cái tầm thường và khác người theo đúng nghĩa đen của những từ này.
    Anh nhắc chú lần này nữa thôi, nếu không lay chuyển được chú thì coi như anh đã cố hết sức, và anh đồ rằng, với độ tuổi đã lên được nét, đã post được bài thì e rằng măng đã thành tre, khó uốn lắm rồi.
    Xin lỗi các bạn mới vào. Biển không phải lúc nào cũng đẹp và hiền hoà. Trong lòng biển vẫn tiềm ẩn một số thứ đáng phải loại bỏ lắm, may mà những thứ ấy không chiếm đa số.
    Xin chào mừng các bạn mới đến. Em MrsSea và một số thành viên tích cực khác đang bận thi cử gì đó, không thì đã ra chào mừng và vote cho các bạn 5 sao rồi. Anyway, welcome to the SEA!
  4. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, cốc cafe buổi sáng sao mà khoan khoái thế. Vài lời đáp lễ với hai_nt thế này nhé:
    Không biết hai_nt bao nhiêu tuổi, nhưng luôn xưng anh và gọi người khác là chú. Chẳng nhẽ chưa được học cách giao tiếp, dù là thật, hay ảo???
    Bỏ qua chuyện đó, đến chuyện bài viết. hai_nt luôn phê bình trực diện vào nick lebang, cũng chẳng sai vì ai cũng có chính kiến riêng của mình, nhưng muốn chỉ ra cái sai thì cũng phải đặt đúng tên, chỉ đúng lỗi. hai_nt luôn chĩa mũi dùi vào bài của lebang, nhưng lại chưa đưa được ra lỗi nào của lebang, chưa phân tích được cái sai, đúng trong đó, chỉ biết nói rằng tôi thích hay không thich rồi bắt người ta phải nghe mình thì e rằng trên thế giới chưa có nhà hiền triết nào làm được điều đó.
    Tạm vài lời thế đã, hôm nay không có hứng thú viết về Biển nữa, dừng bút tại đây.
  5. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, cốc cafe buổi sáng sao mà khoan khoái thế. Vài lời đáp lễ với hai_nt thế này nhé:
    Không biết hai_nt bao nhiêu tuổi, nhưng luôn xưng anh và gọi người khác là chú. Chẳng nhẽ chưa được học cách giao tiếp, dù là thật, hay ảo???
    Bỏ qua chuyện đó, đến chuyện bài viết. hai_nt luôn phê bình trực diện vào nick lebang, cũng chẳng sai vì ai cũng có chính kiến riêng của mình, nhưng muốn chỉ ra cái sai thì cũng phải đặt đúng tên, chỉ đúng lỗi. hai_nt luôn chĩa mũi dùi vào bài của lebang, nhưng lại chưa đưa được ra lỗi nào của lebang, chưa phân tích được cái sai, đúng trong đó, chỉ biết nói rằng tôi thích hay không thich rồi bắt người ta phải nghe mình thì e rằng trên thế giới chưa có nhà hiền triết nào làm được điều đó.
    Tạm vài lời thế đã, hôm nay không có hứng thú viết về Biển nữa, dừng bút tại đây.
  6. anhson_coalimex

    anhson_coalimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Là một người yêu biển thì không thể không tham gia hội này rồi, cho xin đăng ký một phát nhỉ.
    Tên: Nguyễn Anh Sơn.
    Yahoo: nas2001vn@yahoo.com
    Đt: 0989140830.
    Lý do yêu biển: Vì nhà sát biển và biển gắn liền với tuổi thơ của tôi.
  7. anhson_coalimex

    anhson_coalimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Là một người yêu biển thì không thể không tham gia hội này rồi, cho xin đăng ký một phát nhỉ.
    Tên: Nguyễn Anh Sơn.
    Yahoo: nas2001vn@yahoo.com
    Đt: 0989140830.
    Lý do yêu biển: Vì nhà sát biển và biển gắn liền với tuổi thơ của tôi.
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần phải thể hiện nhiều cái mà người ta gọi là người yêu biển là phải có .
    * Tôi chỉ có vấn đề đơn giản thế này thôi , Pác nào làm hội chưởng thì xem ,, thế nào bố trí đi biển đi , thời tiết bây giờ đang rất thích hợp cho những chuyến công du tới đất " biển "
    đấy ..... Còn khi đứng trước biển rồi , thì ai mà chẳng có cái để rãi bày ... Tôi bồ kết cảm giác đó . Phải đi thôi , các đồng chí à . nếu có thể xin hẹn gặp lại , chào thân ái quyết thắng .
  9. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Chú LB hỏi anh sao không chỉ ra cái sai của chú. Anh quote những lời chú hất vào mặt người khác (mà chưa biết là tình yêu biển của họ đến mức nào, thật hay giả?) để chú xem lại mình. Anh mà còn phân tích rạch ròi cho chú hiểu nữa thì đúng thật là khó chữa cho chú rồi.
    Tình hình như vậy đủ giải thích tại sao anh xưng hô như thế với chú.
    Tái bút: Anh có tự xưng là hiền triết đâu. Chính chú, với những post đầy chất của mình, mới tỏ ra hiền triết đấy chứ.
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    LeBang ! Đọc những bài anh viết tôi hiểu anh là người có tâm với Biển ( thực tế thì chưa biết !) bài viết này rất hay nếu anh viết trong một topic về bảo vệ môi trường biển nhưng ở đây thì nó thực sự có vấn đề.
    Thứ nhất: Mọi người ở đây đều là những người yêu biển, vào đây để chia sẻ cảm xúc của mình khi đứng trước biển, có gì không đúng khi mà chúng tôi ''tự coi mình là nhỏ bé muốn tìm cái rộng lớn trong biển bao la '' và thế nào là '' thả những cái dối gian vào lòng biển'''' ( câu này nghe văn nhỉ ?)
    Thứ 2: Thực tế một chút anh sẽ nhận ra, mọi người ra biển ( chắc chắn có anh trong đó ) đều là để nghỉ ngơi thư giãn, để tận hưởng cảm giác thoái mái, để xua đi cái mệt nhọc của ngày thường, nếu như ra trước biển mà ta chỉ để ý '' Ôi sao chỗ này nhiều rác thế, chỗ kia nước bẩn thế ...'' thì ra biển để làm gì ( mặc dù thực tế biển bầy giờ là vậy ) Phải gieo vào biển một chút lãng mạn thì con người mới tiếp tục đến với biển ...
    Thứ 3 : cái này thì tôi ủng hộ, môi trường biển hiện tại đang cần mọi người bảo vệ, mỗi người chúng ta khi ra với biển chỉ cần có một chút ý thức thôi thì biển sẽ thực sự là biển và có thêm một chút ý thức nữa thì biển sẽ ngày càng đẹp hơn và anh LeBang se ko phai post bài trên. ( đến đây tôi cũng cần hỏi anh một câu LIỆU ANH ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHƯ NHỮNG GÌ ANH VIẾT CHƯA ''một chút lòng nhân ái, nhặt đi cho bờ cát những vỏ cua, vỏ sò, những lon nước ngọt quăn queo, có gì đâu khi không vứt xuống bãi cát những cái vỏ bao cao su, những chất phế tạp mà con người sinh ra rồi chẳng biết làm gì với chúng.'' HAY CHỈ LÀ MÌNH THẤY THÌ ViẾT VẬY THÔI, thường thì những việc người ta ko làm được hay đem ra để răn dạy mọi người !
    Thứ 4 : Đọc bài này tôi có cảm giác anh đã trải qua một nỗi đau nào đấy mà nguyên nhân chính là sự thiếu ý thức của con người với biển !
    Có rất nhiều cách để anh thể hiện quan điểm của mình và để tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường biển. Anh chỉ cần viết với tư cách của một người thực sự có tâm với biển thì bài viết cuả anh sẽ rất có giá trị ! Mong anh sẽ có những bài viết hay về biển với một giọng văn khác !
    Thân mến !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này