1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chị đã đến với hội YÊU BIỂN !
    Ko muộn đâu chị ah, hội cũng chỉ mới thành lập thôi, chưa có một vụ offline nào cả
    YMI la nick chat trên YAHOO chị ah
    Khi chị gửi bài thì chắc chắn bó sẽ vào trang cuối cùng dù chị có gửi ở bất cứ trang nào !
    to new member : Rất vui vì các bạn tham gia vào hôi BIỂN Tôi sẽ thay em SEA vote sao tặng mọi người coi như quà của hội Biển tặng nhe ! Lâu ko vào thấy có nhiều thành viên mới, ai chưa nhận được thì lên tiếng nhe !
  2. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Lại có vài lời cho hai_nt: Tớ chả biết cậu có cái gì trong đầu, thật đấy, chỉ thấy thương cho cái cách cậu nói chuyện.
    Tớ chả sinh ra ở Biển, nhà tớ cũng cách bờ biển gần nhất đến 21km, nhưng tớ thì tớ cứ nhổ toẹt vào đứa nào gào lên rằng ta yêu biển lắm, ta quý biển lắm, nhưng quay đi thì làm đánh phẹt một cái xuống bãi biển.
    Hai_nt nói tớ hiền triết cũng được, tớ thích làm nhà hiền triết lắm, phải mỗi tội, tớ học đeck vào nên không ai cho tớ làm nhà hiền triết. Vậy mới phải bon chen vào đây, chứ không, tớ ngồi làm admin của vài cái diễn đàn như thế này cho oai. hai_nt muốn dạy tớ thì cứ dạy, nhưng dạy mà không ra gì là tớ chửi, tính tớ nó thế. Những người khác gặp phải món ăn không ngon nhưng muốn lấy lòng người nấu thì cứ cố nuốt rồi khen ngon, tớ thì đeck thế được, tớ mà không thấy ngon, thì tớ cứ nói toẹt ra. Mà cho đến giờ thì tớ vẫn chưa nuốt được cái luận điệu của hai_nt.
    Chẳng phải tự nhiên tớ chỉ trích người khác, chỉ đơn giản là sau những năm dài đóng quân ở một bờ biển Việt Nam, tớ nhận thấy một điều là những người muốn lấy đi tình yêu từ Biển thì rất nhiều, nhưng những người gửi gắm tình yêu của mình vào Biển thì rất ít, thế nên Biển buồn. Đêm đêm, Biển vẫn hát lời hát đắng cay, đem những suy tư gửi vào những cơn gió, gió lại mang nỗi niềm đó khắc vào vách đá nơi tớ ngồi. Và tớ đọc được những điều đó bằng những trăn trở của mình.
    Biển vui lắm đấy, khi gặp những bàn chân trần bé thơ, nhưng Biển cũng sẽ buồn lắm khi gặp lại những bàn chân ngây thơ ngày nào, giờ đã trưởng thành. Chúng quay lại, không phải để vui với Biển như ngày xưa, mà chúng quay lại để vui với nhau, để đem những phiền muộn cuộc đời đến, để xé nát sự yên bình mà ngày xưa Biển ban phát cho chúng.
    Tớ đang buồn vì em của tớ không ở cạnh tớ lúc này, tớ viết thế đã, hai_nt muốn tranh luận thì nên nêu chính kiến của mình nhé, nếu còn viết kiểu đãi bôi như mấy bài trên thì tớ sẽ deck quan tâm đến post của hai_nt nữa đâu.
    Thân ái!
  3. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Viết bài kia lâu quá nên không biết Quen_de_nho đã có lời gửi đến mình. Trước hết xin có lời khen với nick của bạn, sau là có vài lời đáp lễ với Quen_de_nho.
    Tớ vốn không có ý định chỉ trích ai, vì tớ cũng muốn được chia sẻ lắm lắm, nhưng sao tớ thấy cứ có cái gì sáo rỗng trong này, thật đấy. Tớ thấy các bạn nói đến tình yêu với Biển một cách nhẹ nhàng quá, phù phiếm quá. Đưa ra một đống (Xin lỗi về từ "Đống") những lý do trong khi tớ chẳng thấy lý do nào xuất phát từ lòng yêu thiên nhiên. Toàn những lý do chủ quan mà con người có thể nghĩ ra và gán ghép. Dường như mọi người nghĩ Biển là một cái gì đó rất to lớn, rất mênh mông mà lại chẳng có trái tim, tâm hồn gì cả, có thể tha hồ nói mà không sợ biển đòi được nhận lấy cái (Lại xin lỗi về từ "Cái") tình yêu ấy của mình, không như những cô gái, khi đã trót nói lời yêu thì phải chứng minh và duy trì cái lời yêu ấy như một minh chứng cho những gì mình nói ra. Thế thì dễ lắm.
    Nói không phải khoe, nhưng thật sự cách đây 3 năm, trong một hoạt động xã hội mà tớ tham gia, tớ đã xây dựng một chương trình bảo vệ biển, khá hoành tráng và kỳ công.... Nhưng thất bại. Lực bất tòng tâm, tớ lui về với những ấp ủ của mình, tớ chỉ có thế thôi.
    Chào thân ái và quyết thắng!!!
  4. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Toàn những nguời yêu biển cả mà sao lại cứ vào đây choảng nhau thế. Mỗi người yêu theo một cách khác nhau. Ban đầu box này muốn đánh thức những tình yêu mãnh liệt của các thành viên dành cho biển. Và chắc là các thành viên yêu biển trong box này cũng có ý thức bảo vệ biển lắm chứ.
    Có điều như là bạn Le Bang vào đây đưa ra một cái bài quá căng thẳng nên những người yêu biển trong này cảm thấy như mình bị xúc phạm, bị chửi vào mặt là những đồ đạo đức giả.
    Chính vì thế có lẽ bạn Le Bang không thể làm nhà hiền triết được. Vì khi đưa một quan điểm của mình ra thì phải hiểu mình đang viết cho ai, hoàn cảnh thế nào, và phản ứng của mọi người ra sao.
    Bạn có thể thấy những pano cổ động phòng chống tệ nạn xã hội mà làm không khéo thì có tác dụng ngược lại hoặc là đem đến sự kỳ thị của xã hội với những người lầm lỗi.
    Chúng ta nên có tấm lòng bao la như biển một chút. Không nên quá căng thẳng làm gì.
    Thư giãn một chút với bầu trời đêm nhé. Nằm trên bãi biển chụp đấy.

    Được phannams sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 30/06/2005
  5. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chú LB, chú không thấy các bạn ở đây, dù không gay gắt như tôi, nhưng đều thống nhất ở chỗ: chú có vấn đề.
    Tôi đã định không đôi co với chú nữa, phần vì chẳng ăn thua gì (chú lớn rồi, không thay đổi tâm tính được nữa), phần thì không muốn theo chú mà làm hỏng cái Hội này. Nhưng thôi, nốt lần này.
    1/ Chú nhổ toẹt vào đội đạo đức giả, tốt thôi, ai yêu biển cũng thế. Thế nhưng chú vào đây, đã biết ai đạo đức giả, ai tình cảm thật đâu, mà chú nhổ tuốt mọi người. Trong khi, ngoài cuộc sống thật đa phần chúng ta đã phải sống giả đôi phần. Vào mạng ảo, nhất là ở Box Sở thích, ai cũng muốn sống thật một chút. Chú cũng không tôn trọnn người ta hay sao?
    2/ Anh chẳng muốn dạy chú làm gì, biết thế nào mà dạy. Chính chú với cái post mà anh quoted lại đó, đã lên giọng dạy mọi người đấy chứ. Mà dạy thì tốt thôi, có điều chú dạy mọi người bằng cái giọng đánh đồng tất cả là một lũ đạo đức giả, một lũ cần được khai hoá. Cứ cho là chú tầm cỡ có thể làm admin vài diễn đàn đi, có những năm dài là lính đi, thế mà kinh nghiệm cuộc sống không dạy chú phải nói một cách dễ nghe hơn sao. Chú có hiểu vì sao chương trình hoành tráng bảo vệ biển của chú bị thất bại chưa? Nhiệt tình thôi là chưa đủ đâu!
    3/ Tôi hơi tiếc, giá mà chú lên tiếng ngay từ đầu, đại loại như: Các bạn ơi, chúng ta cùng yêu biển, vậy đừng nói suông mà hãy có hành động thiết thực đi ... vân và vân vân... , thì ai nấy đều ủng hộ không.
    4/ Tôi trân trọng những người lính, nhất là những người lính đang canh gác biên giới và hải đảo xa xôi. Tận mắt thấy lính Trường Sa sống với biển thế nào, vui với nhau thế nào, mới thấy cuộc đời này ý nghĩa lắm.
    Thôi, tôi chấm dứt tranh luận với chú ở đây. Tôi cũng đang nhìn lại chính tôi, hình như cũng sai vì đã không tranh luận với chú một cách dễ nghe thì phải. Mới biết, nói người thì dễ, răn mình thì khó biết bao.
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    Phannams nói đúng đấy, tất cả chúng ta sẽ cùng nhìn lại nhé! chúng ta đã quá gay gắt với nhau rồi đấy. Ý của anh Lebang la ý của một người có tâm với Biển nhưng cách nói không phù hợp nên đã gây ra phản ứng. Anh Hai đã đứng trên quan điểm chung của mọi người mà nói ra cái sai cua anh Lebang nhưng có phần gay gắt quá, khó làm cho người bị phản kháng chấp nhận. Em nói theo những gì em thấy, nó có ''đúng quá '' mong 2 anh bỏ qua ! Chúng ta sẽ tạm dừng tranh luận vấn đề này tại đây.
    Việc tiếp theo bây giờ là phải làm thế nào để hội Biển phát triển và hoạt động có ý nghĩa hơn ( cái này phải cho đến khi đọc bài của anh lebang em moi nghĩ đến ), tại sao chúng ta ko làm sống hội Biển nhỉ, đưa hội Biển vào cuộc sống, hoạt động thiết thực ( cái này chắc chắn rất khó ! nhưng cới những người có tâm với Biển tại sao mình ko thử thực hiện chứ ? ) Anh lebang thử đưa ra hoạt động của '' chương trình bảo vệ biển của anh mấy năm trước để mọi người cùng phân tích xem tại sao nó thất bại và chúng ta có thể làm lại ko ?
    Một vấn đề nữa cần thảo luận tháng 7 đang là tháng mà tất cả mọi người đều hướng ra biển, chúng ta là hội Biển mà lại chỉ ở nhà thế này sao ? Phải tổ chức một buổi ra biển đi chứ ! Hiện tại Mrs _ Sea đi đâu ko rõ tung tích tất cả mọi ngưòi hãy cứ thảo luận, thống nhất sau đó sẽ cứ người thay mặt hội giải quyết các công việc liên quan !
    Vậy nhé ! Hãy cùng nhau va
  7. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Đấy, cứ chỉ tận tay, day tận trán thế có phải đỡ khổ cho tớ không, nghe hai_nt nói mấy bài đầu tớ chả hiểu cậu ấy phê phán cái gì.
    Giờ tớ lại nói tiếp, ai nghe thì nghe nhé: Chỉ cần biết Biển là Biển, thế thôi, sao cứ gượng ép khoác cho nó cái áo tình yêu làm gì, nó không biết yêu đâu, nếu chụp cho nó cái áo ấy. Sao phải lý giải, sao phải trình bày??? Sáo rỗng nó ở chỗ đấy đấy. Chuyện của tớ ở Biển qua lâu rồi, kỷ niệm mà.
    Giờ tớ ra Biển đây, không làm khó mọi người nữa.
    Chào thân ái và quyết thắng nhé.
  8. AutumnDream

    AutumnDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Oh! Cám ơn bạn Quên_de_nho nhiều nhé! Mình đã vote cho ban roi day!
    Mình muốn có một đề nghị như thế này. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề gì đó về Biển cho vui nhé. Để mọi người cùng tham gia được ấy mà. Chẳng hạn khi đến với Biển bạn thường làm gì này? v.v.v..
    Với lại ai có bài viết nào hay về Biển thì gửi lên cho mọi người cùng thưởng thức.
    À! Mà bạn có biết vì sao khi ta áp tai vào con ốc (loại ốc tròn) thì lại nghe tiếng rì rào như tiếng gió biển hay sóng biển gì đấy không?
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Khi ap tai vào vỏ ốc ta nghe thấy tiếng ri rào như sóng biển theo cách giải thích của Vật lý nó là sự hấp thụ âm thanh ( cụ thể thế nào thì ko nhớ lắm ) còn theo cách giải thích của em thì những chú ốc kia muốn mang biển đến những tâm hồn lãng mạn ( như hội biển mình chẳng hạn ), những con người luôn khao khát hướng về biển nhưng vì cuộc sống họ ít có thời gian đến với biển. Những sinh vật biển đã chắt chiu từng giọt âm thanh, âm thanh của biển giống như linh hồn của chúng vậy dù có chết đi âm thanh đó vẫn còn mãi. Có ai để ý là mỗi con ốc phát ra những âm thanh khác nhau ko ? Liệu có phải tuỳ thuộc vào thời gian sống mà âm thanh nó tích luỹ được sẽ khác nhau, giá như những sinh vật biển này được sống hết thời gian mà tạo hoá ban tặng chắc thanh âm mà chúng ta nghe được sẽ hay hơn nhiều, biết đâu với một tâm hồn nhạy cảm chúng ta chẳng nghe được cả nỗi đau, cơn giận giữ của biển.
  10. AutumnDream

    AutumnDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Những sinh vật biển đã chắt chiu từng giọt âm thanh, âm thanh của biển giống như linh hồn của chúng vậy dù có chết đi âm thanh đó vẫn còn mãi. Có ai để ý là mỗi con ốc phát ra những âm thanh khác nhau ko ? Liệu có phải tuỳ thuộc vào thời gian sống mà âm thanh nó tích luỹ được sẽ khác nhau, giá như những sinh vật biển này được sống hết thời gian mà tạo hoá ban tặng chắc thanh âm mà chúng ta nghe được sẽ hay hơn nhiều, biết đâu với một tâm hồn nhạy cảm chúng ta chẳng nghe được cả nỗi đau, cơn giận giữ của biển. [/blue]
    [/quote]
    Hay quá!
    Không biết bạn có thích lang thang trên biển không nhưng mình rất thích được chân trần đi dạo dọc bờ biển nhất là những lúc biển vắng người. Mình có mỗi một ước mơ: ngắm bình minh trên biển mà vẫn chưa thực hiện được. Toàn ngủ nướng mà Còn hồi bé đã được một lần nhìn thấy hoàng hôn trên biển và ấn tượng mãi với một màu vàng trải khắp từ ngọn núi, ngôi nhà nghỉ đang xây dở, bãi cát và biển lấp lánh.
    Mình cũng thỏa mãn cơn thèm biển bằng những bài hát về biển. Cuộc đi karaoke nào cũng hát những bài ấy dù thật khó để hát cho hay vì nhịp điệu của những bài ấy không đơn giản chút nào như biển luôn có những con sóng vậy, có khi nào phẳng lặng. Ừ nhỉ! Không biết có khi nào biển phẳng lặng không nhỉ?[/size=3]
    Nhìn tệ quá! Thế là phải sửa lại. Hy vọng sẽ khá khẩm hơn!
    Được AutumnDream sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 06/07/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này