1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!
    Không biết bạn có thích lang thang trên biển không nhưng mình rất thích được chân trần đi dạo dọc bờ biển nhất là những lúc biển vắng người. Mình có mỗi một ước mơ: ngắm bình minh trên biển mà vẫn chưa thực hiện được. Toàn ngủ nướng mà Còn hồi bé đã được một lần nhìn thấy hoàng hôn trên biển và ấn tượng mãi với một màu vàng trải khắp từ ngọn núi, ngôi nhà nghỉ đang xây dở, bãi cát và biển lấp lánh.
    Mình cũng thỏa mãn cơn thèm biển bằng những bài hát về biển. Cuộc đi karaoke nào cũng hát những bài ấy dù thật khó để hát cho hay vì nhịp điệu của những bài ấy không đơn giản chút nào như biển luôn có những con sóng vậy, có khi nào phẳng lặng. Ừ nhỉ! Không biết có khi nào biển phẳng lặng không nhỉ?[/size=3]
    Nhìn tệ quá! Thế là phải sửa lại. Hy vọng sẽ khá khẩm hơn!
    Được AutumnDream sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 06/07/2005
    [/quote]
  2. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khà khà em lại có cái ảnh hồi bé chụp lúc mặt trời mọc ,đẹp thía chứ , để hôm nào em post lên . Chứ mấy lần vừa rồi em đi biển vào toàn hôm trời mây ko nhìn thấy nổi mặt trời nó ở đâu nói gì là ngắm mặt trời mọc. Đấy là em toàn dậy lúc 4h45 mà trời mây đến nỗi tối om chứ mùa hè thì thực ra h đấy là sáng lắm rồi .
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! sao lại thế này, hôm qua viết bài trả bài chị AutumnDream rất tử tế, hôm nay xem lại chỉ chẳng thấy gì, mất bao công ngồi viết
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mùa đi biển, đi đâu cũng thấy bàn đi biển, học tập làm việc quanh năm những ngày đi biển trở thành ngày tiêu tiền đáng có.
  5. bong_hong_thuy_tinh_2005

    bong_hong_thuy_tinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi quen anh, em không còn yêu biển nữa. Những trăn trở về biển cũng không còn.
    Chỉ những suy nghĩ, những nhớ nhung về anh là luôn tồn tại.
    Vậy mà sao em vẫn vào đây, trong cái topic của những ngườI Yêu Biển này?
    Tìm kiếm gì chứ, mong chờ điều gì chứ?
    Con người ta không thể thay đổi được quá khứ, và càng không nên dằn vặt bản thân vì những cái đã qua?
    Đã viết rất nhiều rồi lại xoá bỏ đi.... Rồi sẽ đến một ngày... em không còn nhớ? phải không anh?
    Thân gửi những người bạn trong Hội Yêu Biển
    Biển trước em thăm thẳm đến không cùng
    Em trước Biển nhỏ nhoi và cô độc
    Biển ồn ào, em lặng thinh và khóc
    Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi

    Được bong_hong_thuy_tinh_2005 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 22/07/2005
  6. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu bây giờ đăng ký thì có muộn không nhỉ? Nhưng dù sao muộn còn hơn không...
    Nickname : Nhìn qua bên trái là thấy
    # Tên thật :
    # Day of birth : 3/12
    # Đến từ : Ha Noi
    # YIM :( ko bắt buộc): giangdole
    # e-mail :( ko bắt buộc ): giangdole@yahoo.com
    # Bạn yêu biển vì :
    1, tiếng sóng thét gào nuốt trọn tâm hồn tôi mỗi lúc buồn.
    2, Tôi thật sự nhỏ bé trước biển.
    3. mỗi lần đi biển lại được chén đồ biển
    4. Đến với biển là được nghỉ ngơi
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đi biển bằng moto cũng cái thú của nó các bác à. Chỉ cần cách biển khoảng 10km là ta đã ngửi thấy mùi biển, cái mùi rất đặc trưng, cởi MBH và để cho hơi biển phà và mặt. 1 cảm giác phấn khích bỗng ùa tới...
    [​IMG]
    - Hình chụp tại Phan Thiết -
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Con người ta kể cũng lạ, lúc ở biển thì chỉ mong muốn được sống trên đồi núi cao nguyên.
    ở với núi đồi lại mong nhớ biển đến cồn cào.
    Âu đó cũng là lẽ thường của người ham sống, ham choàng vai bá cổ đất trời.
    Em với biển là vậy.
    Dân miền biển có ai không lớn lên bằng hạt lúa cát bồi và con cá biển mang vị mặn mòi của đại dương.
    ?oTrái đất ba phần tư nước mắt?, thế chẳng phải cư dân trên hành tinh này đều là người của biển?
    ở núi thì nhìn xa, ở biển thì nhìn sâu, núi là dương, biển là âm,
    núi là triết nhân, biển là thi sĩ, còn tuỳ vào cảm nhận của mỗi người ?.
    Sáng sớm ra biển nằm xoãi mình trên bờ cát, nắng gió thuỳ dương thấm đẫm cuộc đời,
    chợt hiểu thêm những tiếng thét gào của ngàn thông và con nước ngút tầm kia dẫu là sự xoá nhoà vĩ đại
    thì cũng không giấu được tâm tư trong trái tim một con người. Thiên nhiên này chỉ cho ta duy nhất quyền được yêu và chia sẻ,
    gặp gỡ và chia lìa, hạnh phúc và khổ đau,
    tất thảy đều từ biển vậy. . .
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 26/07/2005
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0

    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 27/07/2005
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bình minh trên biển, chưa bao giờ mình được ngắm nhìn, đẹp thật, ONLYBARE... chụp rất ấn tượng, mặt trời lên cao dần ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này