1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Túm lại là đa số các bác "yêu biển" ở đây là vì biển có màu xanh thăm thẳm, vì hoàng hôn trên biển tuyệt đẹp, vì thích tắm biển, vì khoái ăn cua tôm biển, vì thích bài "Thuyền và Biển", vì yêu sự lãng mạn của sóng biển ào ạt ... yêu thế thì khác nào yêu một em vì em í có gương mặt xinh xắn, em í cười duyên, em í có chiếc răng khểnh, em í sành điệu... mà chả hiểu tính khí em í ra sao !!! Các bác có biết cảm giác thực sự của người đi biển nó như thế nào không? Nhất là trong mùa mưa bão sóng gió thét gào, những hôm mà các em đẹp đẹp trên VTV bảo là "biển động dữ dội" hoặc ít thì "gió mùa Đông Bắc cấp 7 cấp 8, biển động mạnh "... cũng đủ rồi. Khi biết rồi thì chả biết có ai còn đủ sức mà phều phào: "T...ô...i y....y...ê...u b...i...ể...n" không nhỉ ???!!!
    Được Kasanova sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 03/08/2005
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    He he, xin bật mí 1 chút là bác Kasanova đã từng là dân đi biển chính hiệu đấy nhé.
    Tớ có ông anh là dân dàn khoan, 15 ngày ở biển chỉ toàn nhớ đất liền thui
  3. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    1/ người ta có quyền yêu một người con gái chỉ vì cái răng khểnh, nụ cười duyên. Trừ khi tiến tới hôn nhân thì mới cần hiểu tính khí. Chưa ai ở đây nói tới chuyện sống chung thân với biển cả, chỉ yêu là đủ rồi.
    2/ Đi biển mà cũng khoe.
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tớ chẳng nói là tớ k0 thích biển, thậm chí giống như đa số các bác ở đây, tớ cũng thích tắm biển, khoái nhậu đồ biển, ngắm trăng đêm trên biển... Tuy nhiên có lẽ phải đi biển 1 lần mới thấy hết được sự dữ dội của lòng biển sâu ntn (tớ chưa đi bao giờ).
    Biển cho ta nguồn tài nguyên vô tận nhưng cũng có những lúc giận hờn, biển lại cướp đi biết bao sinh mạng con người. K0 biết bác Haint đã đi biển bao giờ chưa nhỉ, nhưng tớ thì rất khoái dân đi biển, những người "lưng trần gió bể" ấy.
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ai ma chả yêu cái vẻ đẹp bình dị của biển cơ chứ ( ai cũng có một chút lãng mạn trong tâm hồn mà !) Tớ chưa bao giờ được chứng kiến BÃO BIỂN, hơi ác nhưng tớ rất muốn được sống một lần trong BÃO BIỂN để cảm nhận như thế nào là sự giận giữ của thiên nhiên...
  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Kha kha kha..., ba hồn bảy vía bác quendenho may mà bác chưa được thỏa mãn ước mơ crazy của bác chứ nếu không bác chả còn ngồi đấy gõ gõ đâu nhé...
  7. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    hóng hớt chút :D Em thì thích núi rừng hơn biển nhưng cũng đã từng đi đánh cá với câu mực 1 lần qua đêm trên biển vào hôm biển động (chả là quê em quê biển, toàn dân chài)
    Em các bác hôm đấy may là thằng cháu nó đưa nhầm thuốc ngủ chứ hôm đấy mà đưa đúng thuốc chống say thì biết mùi nhưng mặc dù là thuốc ngủ nhưng đến gần 3h sáng em mới đi ngủ sau khi câu được mấy con mực.
    Mà không biết các bác tè trên thuyền lúc biển động thế nào chứ em đứng 1 tay bám cọc để tè xuống biển mà toàn bị hắt ngược lại
  8. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Oài, lại cãi nhau roài.
    Tôi yêu biển đơn giản một lý do duy nhất, ra biển, đứng cạnh biển, đối mặt với biển, con người tôi trở thành hư không, đầu óc trống rỗng, chẳng có cảm giác mình đang sống ( nhưng cũng không chết ) và có lẽ là nơi duy nhất ra đó tôi chẳng phải suy nghĩ đến ai, cả bản thân cũng chẳng cần nghĩ. Tất cả đều biến mất trong trí óc. Chỉ mình ta đồi mặt với biển. Hết !
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    có thật nhiều bài hát về biển, nhiều đến nỗi một người chẳng hiểu gì về âm nhạc như tôi cũng phải liệt kê được trên dưới mười bài, nhưng bài hát duy nhất về biển mà tôi thuộc là '' Biển Khát '', ngày trước còn không biết cả tên bài hát và cũng chỉ thuộc đoạn điệp khúc
    '' biển khát, biển khát bờ
    Em khát anh như nắng khát chờ mưa '' nên chỉ hiểu bài hát này nói về nỗi khát khao của người con gái ( con trai ) mong gặp người yêu dấu.
    Cho đến khi biết anh co nick name '' bien_khat...'' bắt đầu tò mò đi tìm ý nghia ( trên đời làm gì có gì vô nghĩa đâu nhất là khi người ta tạo ra nó ) và thật tình cờ nghe được bài Biển Khát. '' Biển lỗi lầm, để cho con sóng chứa đầy bão dông Em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau Em tiễn anh đi ngày nào dù biển có sóng sóng cuốn vào nhau Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu '' nghe xong đoạn này tôi chỉ nói được một câu '' anh thật sâu sắc!'' có lẽ anh khó mà quên được người con gái ấy. '' Em vẫn yêu anh con sóng vẫn đợi chờ T/y ấy là cơn bão dông sóng xô bắt đầu Tình của anh vượt qua đớn đau trái tim hiền hòa chẳng thể xa cách sóng về bến bờ '' và câu cuối cùng '' còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua '' khiến cho bài hát kết thúc thật đẹp, T/y vượt qua tất cả những lỗi lầm dù cho lỗi lầm đó đã làm '' con tim anh mang bao đớn đau ''. Anh luôn nói với tôi anh ko phải là người giữ lại qua khứ để sống, nhưng tôi biết một phàn trái tim anh vẫn thuộc về chị ấy. Mỗi lần nghe '' Biển khát '' đều thấy nhói đau nhưng vẫn muỗn nghe nghe để hiểu thêm về anh ... con người có thể nặng tình đến thế... 7 năm và người ta đã có một gia đình khác còn anh ....
  10. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Oài ! toàn thấy các bác nói mồm
    Những người ợ đây chắc đều thấy biển , được ...sờ vào biển
    Chã bù với em, em dân miền núi suốt ngày rừng với rú nghe các bác kể về biển mà thèm
    Do vậy đề nghị các bác pót thêm nhìu hình ảnh sinh động và trực quan về biển đặc (biệt hình nào càng liên quan đến dung nhan của mình và .........càng nature càng tốt ) cái nào
    YM: qazmlp82
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này