1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boy_Liverpool

    Boy_Liverpool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ok.Tớ sẽ giúp cậu.Trước ở nhà vì quê tớ ở miền trung du Phú Thọ mà nên thich núi lắm.Đến giờ vẫn thích nhưng mà tớ khoái nhất là biển vào mùa đông.Giờ học ở đây thành phố của biển nên cảm thấy hạnh phúc lắm vì ở bên tớ đang là mùa đông mà.Có lẽ biển tớ chụp không được sinh động lắm nhưng mà chắc là cũng được thôi
    Em xin gia nhập hội yêu biển
    Tên:Thanh Hương
    Quê gốc:Việt Trì, Phú Thọ
    Tuôi: 18
    HIện học ĐH ở: Auckland, NZ
    Mail add: thanhhuong_himawari@yahoo.com
    [​IMG]
    Hic hic.Vì tớ để size lớn quá giờ mà resize lại thì lười lắm.Nên gửi mỗi cái thui
  2. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ, tucquadimat có biểu tượng là nữ thì lại là nam, Boy_liverpool thì lại hoá ra cô em Thanh Hương nào đó. Chẳng biết đường nào mà lần.
    Tôi đi Trường Sa 2 lần, trong đó có 1 lần vào đúng mùa biển động. Kinh hoàng. Cho nên, để yêu lâu một người, ko nên biết hết những cái ghê gớm của người ấy.
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Theo giải thích của tucquadimat thì những người vào ttvnol thời gian đầu (khoảng 2001-2002) khi đăng ký là nam thì hệ thống nó chuyển sang nữ và ngược lại
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chào Boy_Liverpool,
    Không ngờ lại gặp đồng hương ở đây, mà hình như cũng là thành viên box phú thọ đúng không, cũng có thể cũng đều là cựu hs Hùng Vương thì phải. Hay nhỉ?
    Chào mọi người,
    Hai sinh nhật gần đây của tôi đều diễn ra ở biển (mấy sn trước là sv nên không có tiền để đi), hôm đó rủ mấy đứa bạn thân đi cùng. Sáng sớm hôm sn, dắt tay nhau đi trên bãi cát, đi chân đất trên bờ cát trắng mịn và mát lạnh, như được mát xa chân ấy. Lại để sóng mơn man ve vãn dưới chân mình và hít căng gió biển, mọi ưu tư như tan biến.... Ôi trời ơi, nói lại thèm. (Chắc không cần giải thích gì thêm).
    Tên: kilotu
    SN: 01-05-82
    Nguyên quán: Phú Thọ
    Hiện nay: Ở HN
    email: kien.az.hni@itochu.com.vn
    Y sm: tvatdk@yahoo.com
    Mob: 0904371303
    ***: M
    Nếu có dịp all mọi người cùng tổ chức ra biển nhỉ. Đi với những người cùng sở thích chắc vui lém. Mọi người thấy thế nào.
    Rất vui được tham gia và làm wuen.
    Bibo,
    Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi. Đừng xô tôi ngã dưới chân người
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn làm mình nhớ đến bài thơ "Biển Cạn" của Nguyễn Trung Nghĩa
    Có một lần tôi lại về nơi ấy
    Nơi có biển và nơi có tình em
    Một mình tôi giữa hoang lạnh biển đêm
    mới nhận thấy cuộc đời này trống vắng
    Chuyện ngày xưa giờ đã thành giọt đắng
    Khi biển đời đã ngăn cách đôi ta
    Khi sóng gào cuốn tôi xa mãi xa
    Những dĩ vãng yêu thương xưa cũ
    Tôi giờ như đá núi buồn ủ rủ
    Mong em quay về trên đôi cánh hải âu
    Để Đá Núi - Tôi - khỏi nhìn biển phai mau
    Chợt hoảng sợ khi nhận ra Biển Cạn
    Tôi men theo chút lẻ loi ánh sáng
    Cố tìm ra những dấu vết ngày xưa
    Cố mang về hàng triệu triệu hạt mưa
    Cố đong đầy biển tình em đã hết
    Và giờ đây cùng_biển tôi_sẽ_chết
    Linh hồn này rồi cũng sẽ dần tan
    Cùng mây gió tôi sẽ mãi lang thang
    Mong chờ em trên muôn trùng nổi nhớ
    Tôi đã từng được nghe AY hát một bài hát rất xưa nhưng với tôi không bao giờ là cũ. Thời gian qua nhanh mang nỗi đau ra đi và trả lại cho anh Kỷ Niệm. Vì Tình Yêu anh không quên Quá Khứ và vì Quá khứ anh yêu tôi nhiều hơn. Cũng giống như Biển ... tôi tin .../.
  6. buocchanmuathu1008

    buocchanmuathu1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em lang thang mãi trong ttvnol nhưng hôm nay mới tìm được nơi mình thích.
    Biển, lúc bình yên phẳng lặng, khi dữ dội gào thét. Nói chung đứng trướng biển tôi luôn cảm thấy mình nhỏ bé, luôn cảm thấy bình yên mỗi lúc về với biển. Nhưng những hôm biển động luôn làm tôi cảm thấy bình yên hơn cả, những con sóng mạnh mẽ xô bờ trắng xóa. Bây giờ thì lại cách xa biển rồi, nhiều lúc nhớ biển đến cháy lòng ....... biết đến khi nào thì có thể dứt ra được những bộn bề của cuộc sống mà về với biển nhỉ.
    Xin đăng kí một chỗ trong hội những người yêu biển nhé:
    nick name: liếc con mắt bên trái sẽ thấy ngay
    IM: vtrinh411
    Lý do yêu biển: liếc con mắt lên trên một chút
  7. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    up 1 phát!
  8. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới quay lại
    Cũng lâu rồi không ra biển. Chẳng có ảnh mới.
    Post tạm cái ảnh xấu này cũng được
    [​IMG]
  9. kiniemdemhe2004

    kiniemdemhe2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh lên cái đã nhờ nhờ nhờ!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    up
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này