1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungbot

    trungbot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện là thành viên mới của hội xin nhờ mọi người giúp luôn. Mọi người có bác nào có bài "biển và em" do Mỹ Linh thể hiện không nhỉ. Bác nào có thì post lên tui với
    Cám ơn + hậu tạ
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... tớ ko biết , tớ tưởng bài'' biển nỗi nhớ và em'' của Phú Quang do Ngọc Tân hát định tải lên nhưng nó ko nhận.
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Biển và em, có 01 bài "Biển và em" t/g Ngô Thuỵ Miên. Không biết đây có phải bài bạn cần tìm không. Bạn check bằng link này nhé http://www.hoabuom.com/pmusic.php?s=96524107c8384b4bbe428bca2cf8e0fe&onlinemusicid=39244
    Mới đầu mình cũng nghĩ là: "Biển nỗi nhớ và em". hì.....
  4. kakaka76

    kakaka76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cho tui tham gia với nha !
    Tên thật : KHÔI
    Bớt đây : 14-01-1985
    Mết In :Hà Nội
    YM :robinhuttimbangai
    Y meo :thêm đuôi @yahoo.com vào sau YM
    Tôi yêu biển vì :
    1. Ôi Biển Đẹp thật đấy Nhất là màu của Biển lại la màu tôi thích nữa chứ !
    2. Nhìn ra biển co thể nhìn được xa (không hết tầm mắt các bạn ạ !
    3. là nơi lý tưởng cho các con thuyền làm bến .
    4. Biển thật lý tưởng để du lịch và......
    "CHÚC CÁC BẠN LUÔN ZUI ZE ! "

  5. Schtroumph

    Schtroumph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ghé vào đây xem cá đẹp muôn mầu dưới đáy biển
    [topic]250340[/topic]
  6. trungbot

    trungbot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn onlybarely nhưng mà không phải bài này rồi. Bài này cũng cùng tên nhưng mà do My Linh thể hiện cơ. Tui nghe bài này thấy hay lắm mà sao ít người biết thế nhỉ. Hay là mình nhầm tên bài hát. Câu đầu như thế nào nhỉ, à "biển chiều nay mênh mông bờ cát trắng, thông reo gì trong nắng..." Không nhớ nữa. Có ai thấy quen quen không
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Trang 4.
    Biển mùa bão thế nào nhỉ ?
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Khi có bão, xin đừng hỏi :" Biển mùa bão thế nào". Xin hãy hỏi xem những người dân sống ở những vùng ven biển sẽ như thế nào khi bão đến và rất lâu sau đó..... Như sáng nay, theo bản tin dự báo thời tiết đánh giá Damrey(cơn bão số 7) là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào nước ta trong vòng 30 năm trở lại đây. Sáng nay, tôi thấy bà tôi đứng ngồi chẳng yên, chốc chốc lại ra cửa và nhìn ra ngoài, ánh mắt lo sợ, ông tôi dậy sớm kê những chậu cảnh sát vào nhau hơn. 30 năm trước không có tôi trên cõi đời này, nhưng 30 năm trước là những gì mà ông bà tôi đã trải qua và lúc này đang hiện diện rõ ràng hơn cả trong ánh mắt đã già nua của bà. Sáng nay tôi ra đường, thấy bọn trẻ tươi cười hớn hở khi có thông báo nghỉ học trong vài ngày có bão. Sáng nay, mọi người đến chỗ làm sớm hơn lo phòng chống bão ....
    Sáng nay ... là như gì tôi thấy khi trung tâm của bão cách đất liền khoảng 500km. Còn những gì sẽ diễn ra sau đó, tôi cũng không biết .... Chỉ mong là nó không quá sức chống đỡ của những con người sống trong vùng bão đi qua !?
    Trả lời cho câu hỏi: Biển mùa bão thế nào. Tôi xin trả lời bạn: Biển không còn là Biển nữa, vì ít nhất là nó không còn giống như những gì tồn tại trong tiềm thức của rất nhiều người.....
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/09/3B9E26F2/
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 26/09/2005
  9. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu biển
    Những lúc căng thẳng, stress, những khi mệt mỏi, mình hay nghĩ về biển, chỉ muốn được đến ngay với biển, ngồi nghe sóng vỗ và gió biển rì rào...
    Cả đêm qua lên cơn sốt, lúc tỉnh dậy thấy bố ngồi bên cạnh. Dạo này sức khỏe mình kém dần, tự nhiên lại hay ốm vặt. Nhớ là lúc tối trước khi đi ngủ đã đóng cửa phòng chặt lắm, vì biết thế nào mình cũng ốm. Mà ốm, thì thường hay khóc. Thế mà bố sợ mình chết ngạt trong phòng, nên vào mở hé cửa sổ, rồi phát hiện mình lên cơn sốt, bố ngồi canh mình cả đêm
    Sáng dậy, vẫn nhất quyết đi làm, dự án đã gần kết thúc, phải làm cho xong đã, có ai thay cho mình đâu. Bố chở đến tận chỗ làm, còn bảo có đi được không để bố đưa lên...chợt nhận ra bố là người đàn ông thương mình nhất, không bao giờ làm mình buồn rầu cả...bất hiếu quá, thế mà nhiều lúc mình cứ tự hỏi mình chán sống, cứ tự hỏi mình sống vì cái gì, thương bố quá.....Mình mà có làm sao thì bố là người gục đầu tiên, phải cố lên, cố lên thôi.........
    Có lẽ phải đi biển .............
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    uh, cám ơn Onlybarely, tớ ko sinh ra ở biển chưa một lần chứng kiến sự tàn khốc của biển chỉ đến với biển khi biển hiền hoà và biển lãng mạn. Hầu hết các cơn bão đều xuất phát từ biển nên miền biển là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Năm nay bão nhiều quá, ở Hn bão chẳng ảnh hưởng mấy, hôm qua thời tiết còn rất dễ chịu... chỉ lo mẹ mình ở nhà một mình lo lúa đổ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này