1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mong sao biển bão sẽ không làm đau lòng người...
    Nhớ biển...Sang thu rồi, cái se lạnh đầu mùa này khiến cho mình thèm được đứng trước biển, được thấy cái vị mặn mòi của biển tan trong gió, được lang thang chân trần trên cát, được thấy lòng mình bình yên...
  2. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    yêu biển đã ọp lai phát nào ở biển chưa
    tớ mới đi biển về...trước khi biết là có bão 3 ngày .... lúc ấy trời xanh lắm , nắng vàng rực , khi nhìn từ trên cao xuống , mặt biển lấp lánh lạ kỳ , đẹp lắm ... biển mùa thu nắng vẫn rất ngọt , vẫn rất lộng gió nhưng với tớ .... nhìn thấy biển là nhìn thấy nỗi đau của mình ...vẫn còn buồn còn giận nhưng chẳng thể ghét biển ... khi buồn vẫn muốn tìm về nơi đó như một nơi trú ẩn ...như muốn nhờ biển gột sạch nhơ bẩn trần ai
  3. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu biển lắm Ngày nghỉ chỉ khoái kêu mọi người đi ra biển chơi thôi, chẳng hiểu sao chỉ thích đi dạo trên biển buổi tối thôi
  4. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Biển lúc nào cũng đẹp, lúc nắng trong đẹp rực rỡ, sống động, lúc chiều đẹp buồn bã, tối đến khi trăng lên đẹp một cách đầy huyền hoặc...đứng trước biển luôn cảm thấy tâm hồn luôn tươi mới, được thanh tẩy một cách nhẹ nhàng khỏi những vấy bẩn của cuộc sống.
    Tóm lại, tôi yêu biển, thế theo mọi người bãi biển ở đâu đẹp nhất nhỉ? Nhớ mô tả nó nhé
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Vì sao có bão?

    Ảnh nhiệt về cơn bão Damrey (bão số 7).
    Bão hình thành ở các vùng nhiệt đới vì hiện tượng thiên nhiên này cần một dòng nước rất nóng, tối thiểu là 26 độ ở độ sâu ít nhất là 50m dưới nuớc.
    Nước nóng tạo nên tình trạng bốc hơi mạnh, mà sự bốc hơi chính là nhiên liệu của bão. Khối khí rất ẩm này sẽ lên cao đến 15 cây số. Ở đó, khí sẽ trở nên lạnh, cô đặc và khiến những đám mây bão không cố định trở nên lớn hơn.
    Khi khí lạnh trở xuống, nó lại hút đầy khí ẩm và nóng. Và nó bị hút với tốc độ rất cao vào bên trong ống khí bay lên cao. Sở dĩ có hiện tượng này vì áp suất ở đây thấp hơn những nơi khác. Điều này giải thích tại sao mây cuộn xung quanh ống khói này.

    Do trái đất quay, ở Bắc bán cầu là chiều ngược lại của kim đồng hồ, còn ở Nam bán cầu là cùng chiều với kim đồng hồ, nên bao giờ bão cũng quay theo cùng 1 chiều.

    Nước càng nóng, guồng máy nhiệt độ càng lên cao và gió cũng tăng tốc. Lúc này, bão tăng sức mạnh. Sức của nó đôi khi đạt đến mức tương đương 5 quả bom hạt nhân/mỗi giây. Nhưng ngay khi gặp một dòng nước lạnh hơn hoặc gặp đất liền, bão giảm cường độ vì thiếu khí nóng bốc hơi.
    ( vnexpress)
    (Theo Thanh Niên)


  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng Yêu Biển lắm,
    Ở ngoài đó giờ đang là Bão tố, và ở trong tôi, Biển cũng cồn cào sóng dữ những ngày qua ...
    Tôi vẫn yêu
    Và Tha thiết hơn nhiều
    Với Biển

    Bao giờ có Yên Bình trở lại ?
    Biển ơi ?
  7. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Chỉ 2 tiếng sau khi bão đổ bộ vào đất liền, những người lính trực cứu hộ bờ biển đã được lệnh chuyển sâu vào đất liền, thay đổi phương án phòng chống lụt bão, tập trung vào công tác cứu hộ cứu nạn.
    Những cột sóng cao khoảng 4,5m liên tục đập vào kè, bốc những tảng bê tông hất văng qua phía bên kia đường.
    đấy mới chỉ là khúc eo có những bờ kè chạy dài ra đón sóng, còn phía ngoài... chỉ có Chúa mới giúp bất cứ ai thoát được cơn giận dữ của Biển.
    Biển thay đổi hoàn toàn bộ mặt của mình, từ thiên thần đáng yêu thành một con ác quỷ, từ cái đáng yêu trìu mến thành cái hận thù khó phai. Biển xoá tan mọi cố gắng nhân từ, đập nát tất cả tình yêu thương, đưa con người từ đỉnh cao hạnh phúc xuống tuyệt địa đau thương.
    Đã có hàng ngàn thế hệ con người mất mát vì những cơn lôi đình như vậy đấy
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    ôi biển quê tôi, nó vẫn đang gào thét, vẫn lấy đi đất của bờ, dòng nước mặn chát vẫn tiến sâu vào ruộng đồng.
    Biển
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lâu lắm không vào Hội Yêu Biển nhà mình. Cũng rôm rả fết nhỉ.
    @ Mrs. SEA: Sea ới ời, em làm cái gì ở đâu thế? Busy đến nỗi không thèm ngó ngàng gì vào đây hết thế. Hư quá cơ.
    Tớ nghĩ tình hình này mọi người bầu bán Hội trưởng mới đi, qua mùa bão lũ, chúng ta off nào. Có chuyến xe buýt đi biển đấy!
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    lovecactus chắc ở Hải Phòng nên mới bảo có tuyến xe buýt ra biển !.
    off cũng được đấy nhưng '' những người xưa cũ bây giờ ở đâu ?'' Đúng là ko off thì kó thành một hội, voà một lần rồi ra đi cũng thấy chán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này