1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Wa wa khá ấn tượng với màn giới thiệu này của đồng chí lalối, được, vote cho một * to đoành nhá còn thích đốt dây thừng cháy thành chữ je t''aime thì quá muỗi,đến hôm hội đi biển nhá "je sais je sais que je devais faire , je t''aime beaucoup .............ne me quittes pas" mà hôm nay off buổi đầu tiên mà bác này không vào nhỉ, hôm nay mưa tầm tã nhưng hội biển vẫn ọp nai để thành lập hội một cách thuyết phục,bất chấp mưa gió bão bùng,chỉ bực Ngân ngố, mình đợi nó lồi hết cả mắt thêm mười phút nữa thì .....[​IMG], đến lúc chị chàng ra thì.....[​IMG] đúng là cái thói lề mề là bệnh của đàn bà chắc mắt anh Lebang cũng thành gương câug lồi rồi cũng nên [​IMG] trông cái dáng barely nó lề mề chắc phải gấp đôi Quen_de_nho,ôi đàn bà ...... amen[​IMG] may mà hôm nay không phải đi đón spica,bà này còn lề mề gấp tỉ..... chắc chỉ có anh Satthukhongvotinh là chịu được,trông anh ý hiền thế cơ mà (mà em gọi tắt tắt đi một tí nhé,nick dài quá ............sát thủ bú bình)
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ông này nhanh thật đấy, đã kịp vào đây nói xấu mình rồi đã thế còn tranh thủ nói cả chị Spica và Only nữa chứ, đáng cho một trận nhừ tử .
    Báo cáo với cả nhà tình hình vụ off của hội biển là thế này ạh, tớ tường thuật trung thực ko nói quá một tẹo nào đâu nhá . Trời mưa tầm tã tớ đi cùng tinhbien, gần đến nơi gọi cho Satthu, ông này bảo đến trước nhận chỗ thế mà tớ gọi còn ko thấy đâu, gọi lại lần nữa mới thấy bảo ''anh đang đến '', vào quán chuyển chỗ lần 2 mới thấy chị Spica ( chị ấy xinh cực ), ngồi chờ lòi mắt mới thấy anh Satthu - mọi người tự đánh giá nhé .. hì hì .... Tinhbien nói nhiều kinh khủng, nói hết phần người khác, lại còn kết hợp biểu diễn rất giỏi chứ, khoa chân múa tay ko khác gì ... khỉ ,. anh Satthu thì hiền khô, chẳng sát thủ tẹo nào, lại còn cận lòi mắt nữa chứ. Chị Spica xinh, nói rất nhẹ nhàng, các anh hội biển đâu rồi ...( lebang chắc đang tiếc hùi hụi ai bảo nhanh nhảu ) 9h hết mưa hội Biển kéo nhau về, lạnh run người ...
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ọp nai thích nhỉ ? Tiếc quá , lúc ấy em đang....cắm mặt vào cái bàn học với sự giám sát của mami em
    Quyết tâm phải có lần sau chứ chị quen_de_nho nhỉ ? Mờ mọi người nói những gì sao chị ko tường thuật chi tiết thía ? Hay nà.....

    # Nhắn anh LeBang : Em bắt đầu đơi......
  4. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên là kịch liệt chúc mừng Hội Biển đã có buổi ra mắt cực kỳ ấn tượng: Trời tuôn nước mắt, người tuôn mưa.
    Đã nhận được mess của Ngân ngố nói xấu Tuấn dở hơi về mức độ nói, nói và nói... Khâm phục, khâm phục.
    Đúng là kỳ quặc. Ngân ngố tán anh mãi không được, xúi chú dở hơi vào tán vợ anh, thất bại nốt... Giờ có một bí mật, cho cả nhà biết luôn, ấy là em MrsSea vì lý do nào đó mà đã quyết tâm mở chiến dịch: Tán - Ủn - Dậm mà mục tiêu là Anh, một người lính can đảm, không hề run sợ trước hòn tên mũi đạn.
    Mặc dù đã được cảnh báo về mức kinh phí có thể dẫn đến sự phá sản nhưng có vẻ như em ý không kinh????
    Nào, xin mời bà con chứng kiến: Chiến Dịch Tán - Ủn - Dậm của MrsSea hay còn gọi là Slíp Ping Săn nhằm vào một vị Trưởng lão, đứng đắn, nghiêm trang, đạo mạo, vững vàng - Mit sì tơ: LeBang.
    He'' he'' he''
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Quen_de_nho à, em đừng khen chị quá nhời vậy chớ. Ngượng chít. Hì hì. Em cũng rất dễ thương, em chị nó bẩu vậy.
    To cả nhà: Có thể lần sau ọp ẹp, hy vọng mọi người sẽ thu xếp để đi đông đủ hơn, để cho Tibi ko có cơ hội nổ như hôm qua . Tối qua, trời thì mưa và lạnh, ngồi trong một quán cafe thưa thớt khách với vài người bạn mới quen, trên đầu mưa đánh trống vào mái tôn, cảm giác như nỗi buồn bỗng dão ra, nhẹ đi, phút chốc thấy vui vui.
    Bông hoa xinh tặng cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ:
    [​IMG]
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua gặp mọi người vui thiệt. Dù mưa rất to nhưng mọi người vẫn đi. Hì..hì...! Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ có nhiều buổi offline hơn nữa...hì..hì....!
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tặng mọi người bức ảnh về biển !
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 12/11/2005
  8. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hoá ra bác Sathu thích biển ah, thảo nào hồi trước máu rủ đi HP thế
  9. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Đa tạ bác tinhbien1911, bác là người đầu tiên vote cho iem, iem là iem cảm động nắm cơ Ớ mà đừng bảo em là bác sinh năm 1911 đấy nhá, nếu đúng thì ới em một tiếng, để em còn đổi cách xưng hô, kính cẩn gọi bác bằng ... cụ!
    Vàng 2 : Báo cáo các bác là từ trước đến nay em chưa bao giờ vào box này, sáng qua đọc Vietnamnet thấy mấy bố trên đấy ca ngợi hội Online đêm, em tò mò vào ngó thử, thì ngộ ra ối thứ hay ho trong này thật, đặc biệt là hội Biển này Thế nên em biết vụ ọp nai này sát nút quá, máu lắm nhưng em lại đang bị... dị ứng thời tiết! Quả mặt đỏ như kiểu em bất cẩn trong nhà tắm rồi ngã vục mặt vào xô nước 100 độ C í Vậy có gì đành hẹn các bác lần tới, nếu em không bất ngờ gặp tai nạn gì khác nữa
    Dù vắng mặt nhưng cũng chúc mừng ọp nai hội Biển thành công tốt đẹp
  10. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ câu bài nhá, chẳng qua không muốn post liền một mạch với cái bài giọng lưỡi "nhí nhố" của mình trên kia thôi Tức cảnh sinh tình, post cái này chơi
    Trăng​
    Tôi chẳng nhớ mình thích ngắm trăng từ bao giờ nữa. Cũng như đi chùa, ngồi một mình trong phòng tối om, tắt hết đèn rồi nhìn theo trăng từ khi còn khuất sau mấy tòa nhà cao tầng cho đến lúc viên mãn và sáng vằng vặc giữa trời, dù cho đó chỉ là một mảnh trời nhỏ xíu qua khung cửa sổ phòng trên tầng năm khu tập thể, cái cảm giác ấy thật quá đỗi bình yên. Nhiều lúc cảm nhận thấy mình cứ như mấy bậc Nho sĩ ngày xưa, cũng "bày đặt" thưởng nguyệt, cứ mỗi đêm trăng sáng là lại ra sân ngồi uống rượu, mong cho men tình ngây ngất với trăng và men rượu say sẽ đổ đầy túi thơ của mình... Nhưng giờ mà bắt tôi sáng tác Đường thi thì chi bằng bảo tôi chết còn dễ hơn Còn rượu thì... Trước kia thỉnh thoảng buồn buồn thì vẫn nhấp một chút, cái vị hơi ngọt ngọt đặc trưng của vang Bordeaux nổi bật trên sắc đỏ sóng sánh hay vị cay cay nồng đến bỏng cả cổ họng của rượu Sương Mù của nước Nga xa xôi.. Nhớ khi bé, mới 5 tuổi đã một mình ngồi ôm chai bia Tàu to tướng ở xó nhà trong một bữa cỗ, chẳng ai để ý nên đã nốc cho bằng sạch. Say. Say ngắc ngư. Múa hát ầm ĩ rồi lăn ra ngủ ngon lành vẫn ở cái xó nhà ấy, tay vẫn ôm vỏ chai như một tên bợm nhậu chính hiệu Bố mẹ tôi thường hay nhắc lại kỷ niệm đó mỗi lần nhà có liên hoan, mặc dù từ khi bị dạ dày, tôi phải kiêng chua cay, nhất là rượu bia hay nước ngọt có ga. Thế nhưng tôi vẫn thích rượu, ăn chocolat cũng phải chọn loại có nhân rượu, hay ít nhất cũng là từ 65% trở lên. Mọi người hay nhăn mặt khi ăn chocolat đắng, có mấy ai để ý là sau vị đắng đến khé miệng ấy là vị ngọt kỳ lạ đọng lại mãi nơi đầu lưỡi chưa nhỉ? Sau đắng cay thường là ngọt bùi, ông Trời rất công bằng mà... Khi nghe tôi nói là tự nhiên thèm rượu lúc trăng lên, anh khẽ nhíu mày <chắc vậy, nhỉ? > Em vẫn chẳng phải hoàn toàn là con gái, phải không? Thiệt cho anh nhiều lắm...
    Trăng ở thành phố chật chội và tù túng nên dường như cũng e dè, kín đáo hơn. Trăng ở quê khoáng đạt, bầu trời tuy tối mà vẫn trong vắt. Và nhất là trăng ở biển. Tôi thích biển, biển cho ta cái cảm giác không gian kỳ diệu, phóng túng đến không ngờ. Ánh trăng dát vàng từng con sóng, thành một vệt dài mà đến người đã trải qua ngót nửa cuộc đời như dì tôi cũng phải thốt lên như một đứa trẻ : "Trông như đường vàng đi lên Trời ấy nhỉ?" Thiên nhiên thật tuyệt vời, nó trong trẻo hóa tâm hồn con người, nhẹ nhõm hóa tâm trạng con người. Vì thế mới biết vì sao thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong văn chương <và hình như tôi cũng đang bị cuốn vào cái cảm hứng ấy thì phải > Lần đi biển đúng rằm ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Trăng thanh, gió mát, nước biển mát lạnh dưới chân, thỉnh thoảng lại có vỏ ốc vỏ sò đâm vào gan bàn chân đau điếng mà vẫn không chịu đi dép. Hé, dạo biển mà đi dép loẹt quẹt thì còn nói làm gì nữa? Bao giờ tôi mới có thể thoát ra khỏi mớ bòng bong trong cuộc sống hiện tại để tìm về biển được nhỉ? Biển đối với tôi không đơn thuần chỉ là nơi thư giãn và đón nắng vàng rực rỡ. Tôi cũng chưa từng có tình yêu tình đương gì ở biển, nơi mà mọi người thường hay nói là con người xích lại gần nhau hơn. Duy chỉ có một người, nó chắc chỉ bằng tuổi tôi là cùng, hai nhà không hề quen biết nhau vậy mà lại gặp nhau tới 3 lần ở ba bãi biển khác hẳn nhau. Lần đầu ở Hạ Long, lần thứ hai ở Cửa Lò, lần thứ ba thì là Cát Bà. Lần leo núi ở Cát Bà, đêm hôm trước trời vừa mưa nên bùn đất nhoe nhoét, vác cái xác này lên đến đỉnh thì ngồi vật ra thở lấy thở để. Định thần lại mới biết mình nhem nhuốc kinh khủng, và nó thì ngồi trên đống đá dăm dưới chân tháp truyền hình <cái tháp mà bọn hướng dẫn viên du lịch "lừa" chúng tôi là "đẹp lắm", báo hại kẻ tò mò nhất quả đất này quyết tâm leo lên đỉnh cho bằng được Hừ, cái tháp xấu hoắc! Chỉ là một cái cột sắt hoen gỉ cao ngút > Chắc hẳn nó cũng thấy mặt mình quen quen nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Đúng là quá tam ba bận, năm sau đó tôi vào Sài Gòn, từ khi lên máy bay đã ngó nghiêng dáo dác nhưng vẫn không thấy nó. Hì, dù gì cũng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà. Hè lại về rồi, biển xanh nắng vàng đang vẫy gọi, kết thúc cho nhanh thôi, rồi cả bọn sẽ kéo nhau đi chơi xa. Ước mơ từ lâu rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa thực hiện được. Cuộc sống quả thật quá bề bộn...
    Hôm nay rằm tháng ba. Mới bảy giờ tối mà trăng đã nhô lên đằng xa, tròn vành vạnh nhưng quầng sâu như mắt người đêm qua không ngủ. Mẹ tôi chép miệng thở dài "Thế này là năm nay chắc chắn đại hạn rồi" Em bà ngoại tôi vừa từ Nghệ An ra. Bà bảo trong quê thiếu nước lắm. Mới hôm vừa rồi còn có mưa đá. Thiên nhiên vốn là cái nôi nuôi dưỡng con người tự thuở sơ khai, vậy nhưng đâu có ngờ chính đứa con ấy lại quay lại tàn phá thân xác mình một cách không thương tiếc. Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, và giờ thì Thiên nhiên nổi giận thực sự. Hậu quả trong tương lai chắc còn khủng khiếp hơn nhiều. Chẳng biết nỗi giận dữ ấy có khiến con người phải tuyệt diệt không nhỉ? Tôi không biết. Và chắc chẳng ai biết cả. Thời gian sẽ trả lời.
    Cách đây một phần ba vòng Trái Đất, ở Paris cũng có trăng, anh nhỉ? Trái Đất vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay bất tận của nó. Nhưng em mặc kệ. Đêm nay em tự thưởng cho mình một phút khi lòng tĩnh lại, nhìn bóng trăng trên nền nhà mà ngẫm nghĩ, rồi viết. Em không mong mình có thể dứt ra khỏi guồng máy cuộc sống, nhưng nó đừng quay nhanh quá, hãy để mọi người ai ai cũng có được phút giây nghỉ ngơi, để cho tâm hồn đừng khô cứng và chai sạn quá, để họ vẫn thấy lòng thanh thản mỗi khi trăng lên...
    24/04/05
    Với La Lối thì biển và trăng tuy hai mà một
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này