1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Lalối hay quá,không biết là có đúng tâm trạng của khổ chủ không,nhưng ai là người nhận được những dòng này thì đúng là không thể không ............................ giống hệt như barely viết cho mình thuở nào, hôm nay lại có người thon thót dõi theo bước chân một người dời HP ra đi từ khoảng cách địa lý 100km (nghìn trùng xa ai còn vấn vương ......[​IMG]) xin lỗi anh vì tất cả, người đàn ông đáng kính, anh nên đi theo tiếng gọi của Slíp pinh săn đi, như vậy sẽ tốt hơn cho hai chúng ta ,bắt tay anh thêm một cái nữa, tình đồng ..............bọn
  2. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mọi người offline vui nhỉ.
    Xin lỗi mọi người là hôm trước tớ mới đi mổ chi nên hôm qua gặp mưa ướt hết người lại phải về nhà vội vàng để sát trùng và bôi thuốc không thì nó hỏng thì toi.
    Lần sau cố gắng sẽ đi.
  3. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Hé lô cả nhà.
    Tình hình là vào lúc 15h00'' ngày hôm nay, vợ tớ trốn chồng lên HN, bỏ bố con tớ bơ vơ một mình ở mảnh đất Muối Biển này. Buồn nhiều đấy, nhưng tớ quyết giữ lập trường, gà trống nuôi con, có gì thành hòn Vọng Thê nơi cửa biển này cũng chả vấn đề gì.
    Gửi gắm Sea Lover, mong mọi người giúp vợ tớ bớt buồn.
    Hải Phòng chiều nay mưa, gió lạnh len lỏi vào từng ngõ nhỏ, phố nhỏ. Len cả vào tim anh, lạnh.. nhớ em.
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận được lời nhắn gửi của anh, tối hôm qua em đã gửi mess cho chị nhà nhưng mờ ko gửi được, sáng nay lại gửi tiếp để rủ rê lang thang nhưng mờ ko thấy Only trả lời, ... anh ui em cũng ko biết thế nào đâu, em chỉ kể lại sự tình vậy thui,
    Mỗi lần nhìn thấy từ '' nhớ em '' lại thấy chạnh lòng, em đang nhai cái bánh mỳ mà ko thể nào nuốt nổi ...
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác Tình Biển đã ủng hộ cho SS em .
    # Gửi người tôi yêu :
    LeBang ơi anh thì nhớ vợ , còn em ....nhớ anh ko từ nào tả nổi....
    Chắc chỉ có mình sóng biển hiểu lòng em....
    Anh có cảm nhận và có nghe những cơn gió và sóng ngoài khơi xa kia đang nói gì không ???
    Có khi nào anh cảm nhận được một phần nhỏ , rất nhỏ nỗi nhớ và tình yêu em dành cho anh ko LeBang ???
    Em yêu Biển - Biển ngàn đời xanh ngắt - tình yêu của em cho anh cũng mang mầu xanh - ngàn năm ngàn đời....
    Nhớ anh !!!!!
  6. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Đã cố ngủ hết ngày, vậy mà đến tối vẫn thấy chông chênh... Nhớ da diết như nỗi nhớ Biển. Lại muốn ngâm mình vào cái ấm nóng của nước Biển, như ngâm mình vào vòng tay em.
    Chẳng biết một tuần mới sẽ bắt đầu như thế nào nếu thiếu em. Cũng cố động viên mình một chút, chỉ 1 tuần thôi, 1 tuần thôi ta ạ, thế mà mới chỉ có 24h trôi qua, đã thấy thiếu vắng như lâu lắm rồi.
    Cốc Caffe giờ cũng không còn đắng nữa, dù có từ bỏ thói quen pha sữa thì cũng vẫn thấy không còn là cốc Caffe, chỉ giống như giọt nước vô thường, nhạt nhẽo, vô cảm.
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 13/11/2005
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    1....2.....3...4......Tibi gọi Lebang......1....2....3.....4 Tibi gọi Lebang nghe rõ trả lời: báo cáo với bác Lebang là em cũng đã liên lạc với bác Only để đưa đi chị nhà xuống nhà Quen_de_nho, cũng là gặp một số nhân của hụi biển nữa để chị nhà đỡ buồn khi ở đây rất ít người quen cho chị nhà đỡ buồn, nhưng chị nhà bị nhốt ở Đê La Thành, không được đi thế mới chán........... cũng mong làm cho nỗi buồn giảm bớt nhưng mà tình hình rất là tình hình, không biết làm thế nào nữa vì bọn em cũng chỉ đi được sau giờ làm, tức là 5h chiều nhưng chị nhà đã bị nhốt ở đó vào giờ đó rồi, giờ bác bẩu bọn em phải làm sao ạ, trước khi chị nhà héo mòn nơi mảnh đất xa lạ này, khó khăn quá ạh, thông báo để bác biết ạh, xem xin hết ạ......... Over!
    SS thừa nước đục thả câu to thế nhẩy lâu lắm không nghe cải lương thấy hay quá trời sao tình yêu của em không dành cho anh hả SS, phải chăng em không hiểu rằng có một người đau khi em nói những lời đó ra, anh nghe mà như ngàn lưỡi dao đang đâm vào trái tim dễ bị tổn thương của anh,anh biết em thích đánh đồn có địch nhưng chẳng nhẽ tại một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim em không có chỗ dành cho anh sao, dù chỉ trong thoáng chốc thôi, thì với anh đó cũng là niềm hạnh phúc quá lớn lao rồi em biết không .........[​IMG]
    Xin phép cho em hỏi anh Sát thủ bú bình công cuộc của anh dạo nì đến đâu rồi ạ, em và Quen_de_nho vẫn dõi theo bước anh đi đấy ạh, anh đi cẩn thận, không nên vội vàng để vấp phải đá để quàng phải dây ạh [​IMG] mà vụ cát xê của em bác xem thế nào đi nhá, vụ ọp sau em tính luôn thể hehe
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thanks tinhbien1911 !
    Mà sắp sinh nhật em rùi hả. 19/11 hả. Hôm đấy làm offline tiếp phát nữa nhỉ ?
    Dạo nì không ra biển nhớ quá....Hôm nào thử trốn đi hải phòng chơi thui....khì....khì....!
  10. hoaviendn

    hoaviendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    # Nickname :hoaviendn
    # Tên thật :nhóc Vien
    # Day of birth :10-2
    # Đến từ :Đà Nẵng
    # YIM :( ko bắt buộc)hoaviendn
    # e-mail :( ko bắt buộc )hoaviendn@yahoo.com Mình thích được ai đó gởi mail cho mình....hihii tớ thích đọc mail lắm bạn à...
    # Yeu biển vì:
    Lúc buồn đứng trước biển và hét thật to cho nỗi buồn tan vào biển lớn
    Sáng sớm mà ra biển nhìn mặt trời mọc....đẹp ko gì bằng nha!!
    Màu biển cũng thật đẹp
    Và chỉ một ly do nũa bà con à:KN of mình và bạn ấy gắn liền với biển......hichic nhưng giờ thì xa nhau rồi....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này