1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaviendn

    hoaviendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nhặt vào những mãnh vỡ
    Rồi tự hỏi lòng sao chẳng bìng yên...
    Lúc buồn em cứ một mình lặng lẽ với sóng biển để mong tiếng sóng biển nhẹ vỗ bước chân em thôi dỗi hờn.Em có thể hét thật to cho nỗi buồn cuốn trôi...nhưng có lúc em thui thủi sụt sịt để nước mắt hoà cùng con sóng lớn..Đứng trước biển có bao giờ em đã thấy bình yên?Cơn bão long hẳn khó sẽ diu hẳn...nhưng biển có thể thì thầm với em "bạn hãy khóc đi,tôi sẽ mang giọt nước mắt of bạn đến tận đại dương xa kia và nước mắt buồn sẽ ko về với bạn nữa".....Buồn wá mọi người ạ....tôi nhớ một người và người chưa bao giờ là của tôi cả....
  2. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    oai oai oai ... Biển bỏ cả bến cả bờ đi chat thế này à . Thôi thì ..... hi`hi`hi`.... cũng xin gửi tới toàn thể thành viên của gia đình YêuBiển lời chào và những cái ôm hôn thắm tình đồng Hội (chứ không phải đồng..bọn đâu, tbien nhá). Tớ đã có mặt tại Hà Nội và việc đầu tiên là kéo Biển về với Biển nhá
    Lại thêm một câu truyện nữa này, nhưng không phải chuyện của một trăm năm, một nghìn năm hay một triệu năm trở về trước, mà là chuyện của ngày hôm nay, trong hội của những con người có tâm hồn cua ghẹ này, ý nhầm roài, có cái tâm với Biển này: Chuyện tình của biển
    Tình yêu đôi khi như một huyền thoại mà ở đó, con người có thể hoá thân thành vạn vật rồi nhẹ tan biến như cánh chim khuất dần nơi chân trời mỗi buổi hoàng hôn. Để rồi sau đó neo đậu trong tim mình những ký ức ngọt ngào.
    Ký ức đôi khi như dòng sông, âm thầm chảy giữa đôi bờ thương nhớ. Có bao chuyện trong đời xảy ra ngoài ý muốn đã khiến em phải dời bỏ dòng sông tình ái hiền hoà chảy gữa đôi bờ nhớ thương để trôi dạt về lòng đại dương đầy sóng gió. Nhưng anh đừng buồn bởi nếu tình yêu đã hoá dòng sông tình ái thì dù có chia cách thành bao nhiêu ngả rồi cũng có ngày xuôi ra biển rộng mà thôi. Và cho dù, Biển cả có sóng to gió lớn đi chăng nữa thì lòng sông vẫn hoà vào lòng Biển lớn.
    Chỉ thương cho ai có tâm tư hiện hữu, cô đơn như con thuyền tình mong manh mà phải chở quá nặng những nghĩa tình. Thuyền tình vì quá tải không đủ sức xuôi ra tận biển trời mênh mông hư ảo. Có khi đành buông neo nơi bờ sông nhỏ, để nghe thương nhớ trắng hồn tháng năm.
    Mỗi con người đứng trên trái tim trái đất, lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời, và chưa chi chiều đã tắt ...
  3. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là căng thẳng đây. Vợ chưa ra khỏi nhà mà em SS đã nhảy xổ vào tán, chết thật!
    Cơ mà anh quyết rồi, cũng chả làm sao được.
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Anh Satthu thật tuyệt, càng ngày càng bộc lộ nhiều ... tính tốt SS ui sao em bỏ lỡ tuổi thanh xuân cuả mình vào anh Lebang làm chi, để yên cho anh ý nhớ vợ con, người ta vợ bìu con ríu rồi em còn nuối tiếc làm chi, hãy để dành công sức, tình cảm của mình cho người nào chưa có đóng ván ý, như anh Satthu hay anh tinhbien ý( anh lebang bị đóng chặt lắm rồi ) 2 anh ý chị gặp rồi, chắc chắn là người tốt có thể trông cậy được ( tin chị đi ). Các man khác của hội Biển chị chưa gặp nên ko dám bảo em, off lần 2 mọi người cố gắng đông đủ để tớ còn giới thiệu em SS cho, theo tớ được biết thì em ý hát rất hay ...
    lebang : anh ko được viết tình cảm riêng lên như thế, có rất nhiều người chạnh lòng đấy
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ gửi lời hỏi thăm cái chân của ấy, chúc nó chóng bình phục để đưa bạn đi off với hội biển
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bạn sinh ở TP biển, bạn có thể thả lòng mình với biển, đó là niềm mơ ước của rất nhiều người chúng tôi đây, ai cũng có kỷ niệm, kỷ niệm giúp người ta đi lên, nhưng đừng giữ mãi những kỷ niệm buồn trong lòng, hãy nghĩ về bạn của bạn với những kỷ niệm vui vui chắc chắn lòng bạn sẽ dịu lại và biển sẽ chỉ còn nghe những tiếng cười đùa, ko còn phải mang thêm vị mặn chát của nước mắt nữa, biển vốn đã mang trong mình nhiều nỗi đau ...
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái này là ý làm sao đây nhờ, Quen_de_nho...[​IMG]
    Mà ván chưa thành thuyền chứ không phải là chưa đóng ván nghe chưa,nghe như là lục bản mộc, bin chết giờ Mà spica nó biến đâu rồi ý nhỉ
  8. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Anh cứ viết đấy, anh nhớ vợ anh chứ có nhớ vợ thằng khác đâu mà anh sợ?? Ờ ờ...
  9. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Anh hỗ trợ cho chú nhị lạng đinh, linh tinh hương, linh tinh hoa, Ninh hải địa cho chú nhẹ nhàng nhá. há há há....
    Bin đê...ê...ê....
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước có nghe ai đó nói biển rất ấm, lí do này hay thật. Thôi lấy luôn lí do đó để thích biển.
    À, mọi người đang tranh chấp kì kèo gì thế, đọc mờ chả hiểu gì là sao? Mọi người đang cưa cẩm nhau phải ko ạ? Hay nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này