1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    . Rõ khổ ! Noel người ta còn có việc riêng , đại ca nài chẳng tế nhị gì cả.....Ai bảo ko trốn 2 cụ được , giờ nại ngồi than thở......là lá la....
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Úi sao con gái gì mà tinh thế. . Chưa nói gì đã bít. Bít nhìu quá thì khổ đấy em gái ạ !
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hội trưởng còn sì pem ác hơn cả iem
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ôh hay , sao biết nhiều thì lại khổ nhể ? Từ bé đến nhớn em toàn được chỉ bảo là càng biết nhiều thì càng tốt kia mờ . Ơ quái lạ nhể ? Hôm nào phải cắp sách vở và mâm xôi gà ( gà ảo thôi nhớ , đang H5N1 ) đến nhà anh để nhận thầy thôi . Ai biết được , anh nhể ?
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Ối trời!
    Thôi thì nhân tinh thần spam và cái sự cưa cẩm đang lên cao độ thế nầy rồi, thì em cũng làm một qủa bon chen cho quần chúng vậy nhể. Tình cảm thì thế nào cũng dính đến thơ.
    Thơ tình mùa Spam....he he
    Nhớ anh!
    Mặt trời lủng lẳng
    Em nằm thẳng cẳng
    Trên chiếc giường tây
    Em cầm cây bút
    Chấm chấm mút mút
    Viết thư cho anh
    "Hỡi anh thân yêu
    Từ ngày anh đi
    ở nhà vắng vẻ
    Con chó nó đẻ
    Nó đẻ 4 con
    Mặt nó tròn tròn
    Giống anh như đúc"
    Chết mất!
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Oài , thơ hay dã man ! Iem xin......vái chị ngả nón
    YIM của chị là giề ấy nhỉ ? hic hic....em quên xừ rùi
    Tinh thần spam bất diệt....lạy chúa mod box Sở Thích đừng vào đơi nhớ
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    em chào bác ạh, hôm qua nhìn thấy bác vào hội biển rùi nhưng mờ em đang hô hào cho đội VN nên ko chào bác được, hội Biển đang ở cao trào Spam, em phải mò mãi mới ra bài của bác , ảnh đẹp thật nhưng mờ bác đã hỏi cái chị gì gì ấy chưa, chị ấy mà biết vào làm loạn hội Biển thì.... bác cứ chờ đấy
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    SS spam ác thía mà topic của hội biển cũng đã nhảy xuống cuối trang thứ 2.
    Chúc mọi người của hụi ui biển cuối tuần vui vẻ nhé !
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cái anh nài....Đừng tưởng thấy em hiền mà bắt nạt em suốt nhớ...
    ------------------------------------------------
    Bài này em làm lâu lắm rồi , giờ nó.....meaningless , nhưng có dính tí Biển nên cứ post vào đơi
    Mỗi khi buồn em lại thích làm thơ
    Thơ em viết đơn sơ nhưng rất thật
    Em viết về những gì mà em thấy
    Dù là đời chẳng mấy những chuyện vui
    Em chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi
    Một cô gái bình thường ko có gì nổi trội
    Em sống trên đời và tự hỏi
    Mình sống là vì ai ?
    Rồi một ngày em được biết đến anh
    Đến đôi mắt biết cười và giọng anh vang rõ
    Mặt trời ở trong tim em đã ngủ
    Anh có tin sẽ đánh thức được ko ?
    Trời bao la và biển quá mênh mông
    Màu xanh ngắt từ ngàn năm thuở trước
    Nào ai biết được
    Vì đâu biển có khóc bao giờ?!
    Định mệnh sẽ chờ ở trong những cơn mơ
    Giọt nước mắt không làm nên cổ tích
    Và bình yên chưa hẳn là cái đích
    Tâm hồn em trông ngóng đã bao ngày
    Mơ chỉ một lần tiếng hát xót xa bay
    Cho biển thêm mặn , cho đời còn rộng mở !!!
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh là biển em xin là hạt cát
    Để cho anh mơn man ve vuốt từng ngày
    Anh là sóng cho em cùng đi nhé
    Cuộc đời này em đã gửi cho anh
    Nắng sớm mai cũng chưa phải mỏng manh
    Nắng ko lạnh nhưng em cần anh đến
    Ở bên em và bóng chiều có xuống
    Em cũng ko sợ sẽ lạnh lẽo một mình
    Anh là biển cho em là sông nhé
    Được đổ về anh được tan mãi trong anh
    Được hát cùng anh khúc hát của ngày xanh
    Và cùng tan biến trong những cơn giông tố
    Anh là biển cho em là mưa nhé
    Sẽ yêu anh sẽ che chở cho anh
    Dẫu hạt mưa thì nhỏ bé mong manh
    Mưa sẽ là nước biển anh thêm rộng lớn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này