1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hay thế...... Thế ai đã là biển chưa em ? Hay biển thì có nhiều đâu chỉ một nhỉ !
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị.....
    Đêm qua mơ thấy mình nhảy tàu đi ra biển...... Hờ... thế mới thích chứ......
    Lại cái kiểu: Em viết tên anh ngàn lần trên cát
    Biển phũ phàng tung bọt xoá tên anh
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay lắm, chị cũng thik bài thứ 2, hội Biển nhiều người lãng mạn nhỉ, Only có giọng văn rất tốt, tớ thick những bài cảm xúc của ấy, còn em SS làm thơ hay thật...anh Satthu giỏi cảm nhận, đọc cái hiểu ngay..., hỏi lại luôn, và chuẩn bị hành động ...lại nhớ câu trong bài '' làm gì có biển mà đi '' của Lâm Thị Mỹ Dạ : làm gì có biển mà đi
    sông đành ở lại thầm thì cùng sông.
    Biển rộng lớn đấy nhưng biển đâu có dành cho em.
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hì hì...hôm nay mới đọc được bài này, đã buồn lại phải cười
    Mặt nó tròn tròn
    Giống anh như đúc
    như thế thật ko biết chị Spica sẽ thế nào nhỉ ? tự hào lắm đấy
  5. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Tình hình này không ổn rồi, không ổn rồi...
    Tớ nghĩ mọi người không nên lạm dụng hình thức Quote nhiều quá thế. Nếu Quote, nên chọn giữ lại những ý mình muốn nhấn mạnh, còn phần nào thừa, oằn tà là vằn thì del bớt đi cho nhẹ bài. Ai lại cả một bài dài ngoẵng, trừ phần quote đi thì còn lại mỗi một dòng hoặc một chữ??? Người ngoài người ta nhìn vào, mất cái lãng sờ mạn của nhà mình, mất hay.
    Tiện thể, cả nhà cho hỏi ý kiến cái, chừng nào thì ộp phát nữa đấy??? Lên kế hoạch đi để tớ còn để dành phép năm.
    Nhanh nhá, sếp đang giục thanh toán phép.
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn thuỷ sản deeeeeee......................hehe.....trong khi chờ cuối tháng 12 xuống nhà lebang, only ăn hải sản ,
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    # Sát Thủ Pú Pình ( ) : Hì hì , thanh sờ , ấy quên thanh thôi ko sờ anh đã có nhời khen . Em viết cho một người , trên lý thuyết thì anh ấy là Biển thật , Biển 100% , em viết tặng anh ấy - cũng hy vọng anh ấy sẽ là Biển , dưng mà trên thực tế thì ...hình như nà...nà...nà anh ấy mới chỉ to bằng.....sông Tô Lịch thoai . Công nhận nà có nhìu Biển thiệt
    # Miss Quen Để Nhờ : Zồi ôi , chị ôi , chị ko biết àh ? Ngày xưa , em đi thi HSG....thơ suýt được giải khúc khích đới , đùa đâu ! Thơ em mà nại ko hay àh !
    # Pố chồng iu iu : Cả nhà xuống HP chiến đấu bố nhớ ! Cả nhà chủ trì , riêng bố mẹ.....chủ chi.....khà khà
    Mình ngoan thế , ko thèm spam
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật 25/12 xuống Hải Phòng offline nhỉ ?. Offline ở Biển cho nó hoành tráng !.
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này thì phải diễn tả như thế nào nhở. ?okịch liệt biểu dương tinh thần? hai chấm, xuống dòng
    Hoa thị thứ nhất :Sờ Pam bất tiệt
    Hoa thị thứ hai : Ném đá cuộc họp bất diệt,
    Hoa thị thứ ba: Chim chích bất diệt
    và ......... Tinh thần ọp nai bất diệt
    phù phùuuuuuuuuu, mệt quá đi mất, tớ đi ngất ngất trong này mấy hôm rồi, chóng mẹc wá, chẳng nói năng được câu nào. May mà số tớ có quái nhân phù trợ, không cũng đập đầu vào màn hình mà chit mất thoai.
    Chị Spica: Bài thơ của chị hay quá, em kết nhất cái đoạn kết đới, một kết thúc rất có hậu
    Quên để nhờ: cảm ơn ấy nhé, có lời khen của Ngân tớ tỉnh cả ngủ đới, đêm qua nhớ biển thao thức suốt năm canh (câu này chuối wéo....), sáng nay đi ôtô lên HNlại bị say nữa, huhuhuhu ..... cứu tớ với, có ai cho tớ đi ăn b h không .......
    Sờ lip ping sun: em Minh không nhưng hát hay, học giỏi mà còn làm thơ hay nữa, hội mình phải trao giải ?oSao mai trên Biển? cho em ý đi chứ nhở
    Satthu: Anh lên kế hoạch offline ở Biển đi nào, vợ chồng em lúc nào cũng sẵn sàng làm tuor guide cho Sealover. Cần lên kế hoạch sớm để mọi người có thể thu xếp công việc làm ăn cũng như học tập chớ....
    Còn vụ chủ chi thì....... hihì, cái signature của tớ to đoàng đoàng đới ...
    Hy vọng lần offline này của Hội sẽ đông hơn, vui hơn, và đặc biệt là được ăn nhìu hơn :)) (Tớ khoái ăn đồ Hải sản nhất ..... )
    là lá la ......
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    rất hợp vơi í em ....,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này