1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên bạn nhìn thấy biển! Khi nào thế? có nhảy dựng lên, hét ầm ĩ hay lặng im.........
    Lần đầu tiên tớ nhìn thấy biển, biết diễn tả thế nào nhỉ? Chuyếnh choáng, vứt tóe đồ đạc xuống đất chạy như bay xuống bãi cát...cả nhà đứng ngẩn tò te nhìn như nhìn một đứa chập mạch...bùn cười thật. Hôm đấy tớ tắm bì bõm đến tận 8 giờ tối, chân tay nhăn nhúm như xác chết, nghĩ lại thấy vui thế ko biết.
    Mọi người tính ọp ẹp vậy à, chà chà....để tớ tính, sẽ cố gắng nghĩ ra cách nào để nghỉ đây. À,Thuỗn mặt ra bảo với sếp: Sếp ơi em bị ghẻ rồi, sếp cho em ra biển em tắm cho hết bịnh sếp à. Có khi phải lấy bút đỏ chấm lên tay rồi bưng ra cho sếp xem................................He he......
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hix hix.. ngồi viết được một bài chuối nhất từ trước đến nay, cái máy tính tự dưng dở chứng, out mạng, tức thế cơ chứ
    Đang định nói gì nhỉ, àh , hôm nay trời u ám, biển ko một gợn sóng và SS ko nói một câu, ngồi nhâm nhi bài ''nhớ anh'' của chị Spica... hihi.. SS ơi chắc em phải tưởng tượng dữ lắm....
    thôi về đã...
    àh, SS sao em lại đưa cả sweet dream của anh Satthu lên thế, làm cho anh í bi h ngủ ko dám mơ...
    quên, lebang và only, chuẩn bị nhé, hụi Biển sẽ xuống biển đây, lebang chịu khó ngày ngày đi câu ... mực, biết đâu lại vớ được con cá vàng , only thì chịu khó mò ngao hến để đãi anh em bữa nhỉ.. rủ cả ( tự dưng quên ) một member ở Hp nữa...
    quên nữa, câu này thì định nói rất lâu rùi: hai_nt anh ko được đứng ngoài xem trộm như thế .. hihi..chuẩn bị đòi quà lần 3
    bây giờ thì về thật .
    ơ, tinhbien lâu nay đi đâu nhỉ ? hay sợ nội bộ lục đục nên trốn luôn
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ấy ơi rủ tớ , tên tớ là li bờ ra
    25 là chủ nhật phỏng, phái đoàn Hà Lội xuống HP ăn chơi nhảy múa đê ....hải sản tớ biết ăn mỗi tôm , cua cá , còn các thể loại ghẹ thì tớ thua dưng mà chỗ nào đông vui là tớ tít mắt lên rồi
    xuống đi, xuống đi nhá
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    à wuên , cho tớ xì pam nốt bài này . các cậu cho tớYIM nhé , buôn qua bán lại phát gợi mở tình thân cho tớ đỡ bỡ ngỡ và rụt rè khi off với các cậu ( ặc ặc ...có phải mìn nói k chài )
    ID của tớ nà : libra_angel83
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Spi nài, tưởng lí do gì thì phải giả vờ chứ cái lí do bị ghẻ thì chính đáng quá còn gì nữa.....giả vờ chấm bút đỏ mới sợ chứ [​IMG] chà lâu lắm mới vào lại thấy tinh thần thơ ca của hội nhà lên cao nhỉ,mà sao các bác spam kiểu gì để nhóc yêu nhà em bắn đi đâu rồi thế này,chết dở thật đấy....pác pú bình spam thì cứ gọi là ác liệt,vô địch rồi đấy,mà sao hôm đi họp đá bóng không thấy bác đi nhẩy,biết đâu thứ 6 này bốc thăm lại chẳng cùng bảng với nhau nhỉ..........bác lo trước cho em vụ cửa sau nhé he he
    Alô cho hỏi bác Lebang đi đâu mất tiêu rồi í nhẩy,để lại cho Âu nì muôn vàn nhớ thương thế kia,đứng trước biển thở dài như thế là không được rồi, hề hề cứ tàm tạm thế cái đã để câu kéo hội nhà lên....
    Ngân ngố và SS thế dạo nì sao rồi,ai sẽ là người dành được anh sát thủ pú pình đây, SS ơi nhóc yêu nhà anh làm sao mà anh bỏ được cơ chứ,tình cảm cua em anh biết để đâu bây giờ,tiếc lắm thay choài,trên đời này còn nhiều người tốt hơn anh cơ mà( nói là nói thế thôi,lấy đâu ra) em cố gắng tìm em nhé,mặc dù anhcũng biết điều đó thật là khó khăn và chông gai....có khi cả đời cũng không có í chứ nị [​IMG] cố lên em nhé
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Biển hử?
    Trong (à ...thi thoảng thôi), xanh, mát..Lần đầu tiên ra biển :
    ngỡ ngàng (sao ko giống nước ở bể nhà mình )
    ngượng (mặc bikini cứ như xài xà nỏn )
    thích (mát gì mà mát thế)
    Phê nhất cảm giác được gió biển, trăng biển, nắng biển táp ào ạt vào mẹt. Một chiếc ghế, hai người ngồi, du dương với lời thì thào của biển (nghe tựa tựa nhạc sôpanh)...hị hị...còn gì bằng nữa nhể.
    Yêu biển bắt đầu từ màu xanh huyền diệu (với căn bản màu ấy cũng hợp với nước da của mình).
    Yêu biển bắt đầu từ ánh nhìn sóng sánh tựa con sóng vỗ bờ của.....(chậc, lãng mạn ra phết)
    Yêu biển bắt đầu từ sự lôi cuốn kì diệu mà chúa mới hiểu được từ đâu dạt tới...
    Lí do tế nhị cuối cùng : Biển nhiều hải sản quá thể....
    Chẹp chẹp,,,tự dưng thấy lâng lâng!
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    @SS: Mấy hôm nay em chạy đâu mất tiêu rùi. Không lên spam nữa hả ?
    @Tibi: Hôm họp đấy đúng hôm anh có việc nên không đi được.
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Tibi : Anh phụ tình tôi nhá ! Nhớ đấy....
    Thù này ko trả ko phải SS
    Sát Thủ : Hì hì....mình spam thì bảo mình spam ác niệt quá....ko spam thì nại có người nhớ mong....Khổ thía đấy
    Cuộc đời vẫn đẹp sao
  9. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch off lần 3 ở Biển hay đấy. Đúng dịp Noel, mọi người sẽ rảnh rỗi đúng không?? Nếu vướng rơ moóc thì lôi cả đi cho đông vui...
    Nhanh lên nhá, bàn bạc luôn đi, tớ chuẩn bị tinh thần đón nhà mình ở Biển: Sẽ có đất, có nước, có lửa cho tất cả mọi người. Đồng ý chứ???
    Con Râu: Bí bẻng quá. Cứ mải đong giai thế thì tâm trí đâu mà học hành thành đạt??? Còn phải lo tương lai cho thằng con giai bố chứ???
  10. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, thế là lộ hết rồi. Tự nhiên lôi anh ra làm gì? Để anh xem các em nó spam cho vui. Quà thì vẫn đấy, còn vài ngày nữa là hết hạn rồi Nhanh lên!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này