1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Biển vãn hát lời tự tình dưới ánh trăng, sóng dịu dàng ru đêm trong giấc mơ thần thoại, chẳng hay đâu đá núi chơ vơ ngơ ngẩn đứng nhìn. Cô bé mải mê đi tìm bước chân của sóng, một mình, khó quá đi mất, một, hai, ba... lỗi nhịp mất rôì. Trăng cười, gió thì thầm cùng cô bé: vũ điệu cô đơn ...
    Và anh đến, tất cả nhưng gì cô bé biết về anh: một gương mặt lạnh và một bàn tay ấm. Thoáng nét cười tinh nghịch trên môi: chẳng phải của mình. Cô bé gọi anh bằng Thầy nhé. Anh gọi cô là Đệ. Sóng dịu hiền dưới chân, gió nhẹ thế, chẳng làm tóc cô bé tung bay lên được. Nụ cười vẹn nguyên.
    ?oĐệ nghe này, khi anh đang ở đây thì phải tập trung vào, anh rất hay cáu đấy?o Hì. Cô bé chẳng thèm nhìn anh, nó thích nhìn Biển hơn... Hình như, trời chuyển gió và sóng cũng chuyển mình. ?oĐệ nhìn anh này, đứng gần vào anh? Cô bé đưa tay phải nắm lấy tay anh, tay kia vịn vào vai anh. Chẳng dám đặt cả cánh tay lên đấy, cô bé lo lắng... ?oĐừng căng thẳng thế Đệ, vươn người ra đi chứ, lắng nghe nhạc điệu trong mình, rồi Đệ sẽ quen...? Vâng, rồi cô bé sẽ quen, quen như Biển vậy, và Biển biết nhưng nói với cô về điều đó.
    Trăng trải mình dát sao trên sóng, sóng rướn tay ôm lấy bãi đá mầu cẩm thạch loang loáng ánh trăng thanh. Cô bé không còn ngại ngần mỗi khi đặt bàn tai nhỏ bé của cô vào tay anh nữa. Biển sóng xôn xao nhủ thầm: vũ khúc tình yêu.
    Đệ có nên viết tiếp không nhỉ, dừng lại ở đây anh nhé, chúng ta sẽ luôn đi bên nhau bằng "LoveSteps" ...?
    Và biển sáng....
  2. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Cửa biển mùa gió chướng, tự phân chia mình thành 2 phần tách biệt, muốn nói gì ở cái danh giới này đây?
    Trời u ám tách mình ra thành một cõi... Chờ đợi điều gì ở những con sóng kia? Biển bạc đầu mà không sao hiểu nổi. Tự ngàn đời, cái danh giới ấy cứ tồn tại, mặc sức cho biển với lên thật cao, nó vẫn tự tại như minh chứng cho sức mạnh của Trời - Đất.
    Những con tàu chờ đợi phía xa, đón lên mình những tinh tuý của nhân loại. Chúng sẽ đi, biền biệt phía chân trời. Để lại đằng sau là muôn vàn nỗi nhớ... Chúng có biết đâu, phía sau những vòng cung Biển - Trời ấy, phía xa kia, cũng chỉ có nỗi nhớ đón chờ. Dù đi bao lâu, khoảng cách là bao xa, thì muôn đời chúng không bỏ rơi được nỗi nhớ.
    Và không thế, trong lòng anh, danh giới không tồn tại. Tình yêu và nỗi nhớ, đan vào nhau, quyện chặt vào nhau, nâng nhau lên thành sự hoàn mỹ.
    Biển đã gửi vào hư vô nỗi niềm yêu, thì có khi nào tình yêu đó lại uổng phí. Như anh gửi cho em cả ngàn lần nỗi nhớ, thì chẳng khi nào nỗi nhớ chết trong anh...
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ui zùi ui.....Anh ! Nâu nắm mới thấy anh ! Mai danh ẩn tích vừa thôi chứ nị ! Có nặn thì thỉnh thoảng cũng fải.....ngoi lên để ....thở chứ . Kính anh một vại
    P/S : Chữ ký của anh ...... . Em đang cực kỳ thích bài này....Nhưng em mới chỉ nghe Quang Dũng hát thôi , ko biết ngoài Quang Dũng còn ai hát bài này nữa ko.....
    Bên đời hiu quạnh (Trịnh Công Sơn)
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi tiếng nghe rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một ngày kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hự
    sao lắm người lãng sờ mạn thế nhỉ
    văn chương cứ gọi là lai láng ...
    e bây g vắt ra được nửa cốc cảm xúc như các bác thôi em sướng 3 ngày 3 đêm
    càng ngày càng cảm thấy mình khô khan ..hixxxxx
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Oài , được kéo theo cả rơ moóc hả bố chồng iu iu ? Thích nhỉ ? Đất , Nước và Lửa . Dưng mà bố quên ko nhắc đến thứ hấp dẫn nhất.... Hải Sản Con sẽ cố gắng để đi....lâu lắm rồi....ko nhìn thấy mầu xanh mênh mang....Nhất định bố phải giữ lời hứa với con đấy nhá..... ( lời hứa về một con số 24 ) . Mọi người ủng hộ kế hoạch ọp nai lần thứ 3 của Sea Lovers đi nào !!!!!!!!! .
    P/S : Nài bố , con có đong đưa giề đâu , giờ bị xiềng xích rồi....Hứt hứt hứt
  6. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hụi mình có nhiều người yêu thích nhạc Trịnh nhỉ. Tớ thích bài "Gọi tên bốn mùa" nhất. Pót lên đây tặng mọi người nhé.
    Em đứng lên gọi mưa vào hạ. Từng cơn mưa. Từng cơn mưa. Từng cơn mưa .Mưa thì thầm dưới chân ngà
    Em đứng lên mùa thu tan tạ. Hàng cây khô, cành bơ vơ. Hàng cây đưa em đi về hạt nắng nhấp nhô.
    Em đứng lên mùa đông nhạt nhoà. Từng đêm mưa. Từng đêm mưa.Từng đêm mưa. Mưa lạnh từng ngón sương mù
    Em đứng lên mùa xuân vừa mở. Nụ xuân xanh, cành thênh thang. Chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng
    Rồi mùa xuân không về. Mùa thu cũng ra đi. Mùa đông vời vợi. Mùa hạ khói mây
    Rồi từ nay em gọi, tình yêu dấu chim bay, gọi thân hao gày, gọi buồn ngất ngây
    Ôi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai, thật xa xôi, tuổi xuân ơi nghe lạnh dòng máu trong người
    Nghe xót xa hằn lên tuổi trời. trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tim buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hì, không ngờ hụi mình nhìu nguời thích nhạc trịnh nhỉ..... Có khi offline lần 4 cả hụi đi nghe nhạc Trịnh nhỉ...hì...hì....Tham quá cơ, lần 3 chưa đến đã tình lần 4 rùi. !
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thế thống nhất đi offline lần 3 vào ngày 25/12 nhé.
    Mọi người thích đi xe gì, xe máy, ô tô, tàu hoả, máy bay. Mình thì thích đi tàu hoả (Vì có thể ngồi túm tụm tán phét, ngắm cảnh đồng quê hay phết. ).
    Mọi người định đi bằng phương tiện gì ? Và chương trình đến HP như thế nào ? Bác Lebang thử lăng xê chương trình ở HP nhé ! Sáng đi chiều về !
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi mình đi chơi hay đi đánh nhau thế ạ? Tốc độ như thế thì chết mất.
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Anh nói tránh nói giảm thế thui . Tối khoảng từ 6h đến 8h.
    Nếu mọi người không ngại overnight đi từ chiều thứ 7 cho thoải mái. Có thể ngắm hoàng hôn trên biển, đi câu mực. Đi dạo ở bờ biển lúc 12h đêm, Sau đó thì ngủ ở nhà bác LeBang& Only,
    , buối sáng hôm sau thì ngắm mặt trời mọc ở sau cửa sổ .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này