1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Oài , hoành tờ ráng rồi đây ! Hihi...đi âu vờ nai đi , cho xông xênh thời gian , chứ đi 1 ngày mệt chít đi được . Đi tầu hoả có cái thú riêng của nó , nhưng lại ko chủ động về phương tiện lắm ......hmm....hmm....khó nhẩy ? Hay đi xe máy đi ? Đi xe máy thì hơi mệt nhưng chủ động và tự do hơn Khó nghĩ ghê
    Em chưa biết có đi được ko nhưng sẽ cố gắng hết sức !!!!
    Mờ nhắn anh Sát Thủ định tranh chức nữ hoàng sì pem của em đấy phỏng
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Em lại trốn học đi sì pem hả.... Hay đấy, ngày xưa anh khoái mỗi trò trốn học.......
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ôi zời....Người ta được nghỉ mà lại bẩu trốn học ? Oánh chít giờ....
    Em cũng thik play truant lắm nhưng play truant chỉ để sì pem thì ko . Đã trốn thì fải có ní do hoành tráng chứ nị....Đi Biển chẳng hạn
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Lý do nào cũng được, miễn là em mình thích nhỉ. Thế không phải em nghỉ học đi sì pem hả. Mà về box PT chăm sóc nó đi, anh spam nát box PT rùi.....Tội lỗi quá.....
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hị hị...cái đó gọi là Tàu nhanh đấy Spi ạ...Từ đây xuống HP có thể đi trong ngày đã thoải mái sảng khoái lắm rồi mà.
    Trời, lạnh thế này được ngắm nghía biển thì thích nhẩy. Hải sản ơi, chào mi.
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chết em rồi ! Box PT bi giờ toàn bài của....anh và em
    Mọi người í kiến í cò về việc ọp nai đi chứ nhể
  7. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ cách biển 15Km theo đường chim bay, tương đương 21Km đường của Bộ. Ai thích ở nhà tớ rồi dậy từ 1h sáng để chạy ra Biển thì xin mời, luôn luôn wéo căm.
    Tớ nghĩ nên đi từ thứ 7. Chiều xuống đây, ngó nghiêng HP, rồi đông tiến. Như thế nhiều thời gian hơn, nhiều thứ hay ho hơn. Tuy nhiên nếu thời gian eo hẹp thì cũng không tránh được chuyện sáng đi chiều tối về.
    Nên đi ô tô hoặc tàu hoả vì xe HP - ĐS giờ nhiều như lợn con, không lo chuyện di chuyển, ra ngoài đó, cần gì đi đâu nữa mà phải mang xe máy.
    Biển mùa đông, dành chọn cả cho nhà mình, lo gì ai dành giật.
    Mong.
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    gần 2 ngày phải đứng ngoài xem đứa con nuôi nó lớn, mãi bi h mới vào coi được, nhà mình đã lên kế hoạch off Biển rùi àh, tớ nghĩ thế này : cả nhà sẽ đi xe ôtô xuống Hp ( xe buyt Hải Âu nhanh cực- con bạn quảng cáo thế ), sẽ đi từ chiều thứ 7( khoảng tầm 2h ) xuống đấy đi ngó Biển ( xem nó có lớn lên ko từ khi cái hội Biển được sinh ra ) rất tiếc là ko thể ngắm hoàng hôn trên Biển ( biển Đông mờ ), thôi thì đêm ngắm trăng bù vậy ( hơ, 24 ko biết có chờ được trăng mọc ko nữa ) nếu ko ta ... ngắm nhau vậy. Sáng hôm sau thì nhất định được ngắm bình minh, tắm biển nếu có thể, ở bãi (quên tên rùi nhưng ko phải bãi tắm chính đâu ) có bãi đá hay lắm, ra tận ngoài cùng mà hét thì sướng thôi rồi , đi dọc bờ biển cũng khoái lắm, có đi mới biết dọc bờ biển ko phải chỉ có biển ...
    Đi từ thứ 7 là tuyệt nhất chỗ ở chắc ko quan trọng lắm, về nhà lebang-only ( chả thấy 2 người có ý kiến gì cả , nếu có thể về TP bằng xe buýt ) nếu ko mùa này cũng chẳng có mấy người ra biển, vào nghỉ tạm ở KS 1,2,3,4,5... 1000 * cũng ko sao , chương rình buổi tối phải nhờ cả vào Lebang và lại quên rùi ( thành thật xin lỗi ấy, nhưng mà cứ biết tớ đang nói với bạn là được, nhỉ ...)
    Hôm nay mới cuối tháng 11 mà tớ cứ làm như ngày mai là 24 tháng 12 ý nhỉ, thôi cứ nói ko sợ mai mạng lại dở chứng( dạo này nó hay phản chủ thế ko biết )
    àh cả nhà có định off một buổi vào giữa tháng ko ? có ai sinh nhật tháng 12 ko, phải nói nhé, tớ định tìm ngày sinh mọi người trong phần đăng ký nhưng ko tìm nổi, đến ngày sinh của ai thì tự khóc lên một tiếng vậy!( hôm nay hơi hỗn cho cá mè một lứa hết ...)
  9. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Bố tìm cho con đây. Con râu yêu quái của bố
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5F326/
    Tình Khúc 24
    Nhạc: Phú Quang
    Thơ: Dương Tường
    24 phím cầm chiều
    24 nhành sương mím
    24 tiếng ve sầu
    đại lộ tháng tư.
    gửi lại em tờ thư 24 gác mưa
    mùi hoa sữa
    24 miền hoài niệm
    cơn mơ chợt hiện chợt tan
    gửi lại em 24 lối công viên
    24 vầng trăng góa
    anh gửi lại em tất cả
    riêng đêm em xõa 24 quầng bóng xuống đời
    anh giữ lại cho anh.​
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ phải làm tối, mệt và buồn ngủ quá.
    Ước gì b h là tối 23.12 nhỉ.
    M_Y
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này