1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    em có thể kéo cả ttvn theo, biển rộng mà.....
    Thứ 7 đi làm chán thế ko biết.
  2. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hội những người yêu Biển, hay nhỉ, bây giờ mới biết đấy... vào đây đọc thấy mọi người rất lãng mạn và yêu biển.... ghê người hì hì .
    Mình xin gia nhập với nhé :
    # Nick Name : Puskinvn
    # Tên thật : Quang
    # Day of birth : 10/03
    # Đến từ : Hà Nội
    # YIM : oddguyvns (oddguy : very nice shoot )
    # e-mail : oddguyvns@yahoo.com
    # Tớ yêu Biển vì :
    1. Khi ngồi một mình ngắm biển đêm thấy ... sao biển đẹp đến vậy !? Rồi mong ước có một ngày nào đó sẽ được đi trên bờ biển, ngồi ngắm biển với người mà mình yêu thương...
    2. Ước mơ đó đã trở thành hiện thực cách đây hơn 1 năm, mình càng cảm thấy biển có ý nghĩa hơn...
    3. Hiện thực đó nay đã trở thành một Kỉ Niệm đẹp trong một thực tại không trọn vẹn... Càng đau đáu nhớ về Biển hơn. Những con sóng vẫn rì rào trong nỗi nhớ miên man, những dấu chân trên cát vẫn còn khắc khoải trong tâm hồn, những cơn gió vẫn mơn man ve vuốt và thì thầm, rồi thét lên.... THÔI ĐI NHÓC, TẤT CẢ ĐÃ QUA RỒI.
    Bừng tỉnh !!! Ừ nhỉ !!!
    ........Thảng thốt : Tôi yêu BIỂN.........
    Được puskinvn sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 03/12/2005
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng đồng chí puskinvn đến với hụi biển. 25/12 nè đi offline nhé !. Hụi biển nhìu người lãng mẹn lém. Hơi bị rồ man tíc. Và thích xì pem nữa...... Nhân vật điển hình xì líp xun.
  4. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Okie, sẽ cố gắng thu xếp để đi off cùng mọi người. Mọi người bàn bạc rồi lên lịch cụ thể đi, tôi thấy vẫn có 2 ý kiến khác nhau đấy; người thì muốn đi vào ngày CN người thì muốn đi vào chiều thứ 7;
    À, nhắc mới nhớ lại một câu viết về người Do Thái thế này "nếu một vấn đề có 2 lựa chọn, người Do Thái sẽ chọn cách thứ 3"
    Cách thứ 3 của tôi thế này nhé: Ai khoái ngắm biển đêm và đốt lửa trại thì đi từ chiều thứ 7 còn những ai chỉ đi được vào CN thì chịu khó thiệt thòi phần này vậy...
    Okie???
    Mọi người cho ý kiến nhé !
    Đồng ý thì vote cho 5* :-D
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cứ tranh thủ lúc mình ko ở đây để nói xấu mình
    Nhân vật điển hình thứ 2 là Sát Thủ Pú Pình
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Như thế này ko thống nhất lắm nhỉ ? Thứ 7 đón Noel ở HN đi , không khí Noel ở HN cũng rất tuyệt mà . Một ngày về với Biển , em nghĩ như vậy cũng rất đủ cho một kì nghỉ Giáng Sinh tuyệt vời rùi
    Ấy quên , chào mừng bác Pút kin Việt Nam ( kinh ! ) đến với Hội Biển . Kính bác một chung ( iem thik nhất nhậu nhẹt , khà khà.... )
  7. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch 3 của chú Pút kin VN đã được đề cập đến rồi đấy chứ??? Những ai thích ngắm Biển đêm đều có thể chủ động liên kết với nhau xuống từ thứ 7, như vậy mới có lửa...
    Còn các bé muốn hưởng đêm giáng sinh trên Thủ đô cũng không thiệt thòi khi xuống muộn một ngày.
    Túm lại, tớ vẫn chờ thông tin cụ tỉ để tưng bừng đây... Ở nhà một mình, buồn hơn bác mất!!!
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    có một giai thoại rất thú vị về puskin, ngày xửa ngày xưa, cái thời mà puskin còn sống ấy và đang còn học trường làng ( tương đương với tiểu học bây giờ). Một hôm trong giờ văn, ông thầy giáo nhìn thấy một học sinh đang ngủ gật trong lớp, cậu này bị tóm lên và ông thầy bảo làm một bài thơ, cậu ta đang lơ mơ chẳng hiểu gì, liền đọc đại một câu '' mặt trời mọc ở đằng tây'' cả lớp cười lăn, còn cậu ta thì im hẳn. Ông thầy vốn là người rất biết hs của mình, ông ấy liền gọi PK và bảo'' trò hãy làm tiếp bài thơ, làm thế nào một điều vô lý thành có lý ''. PK đứng dậy và đọc ( tớ ko được chứng kiến xem PK có ấp úng ko ) nhưng mà PK đã đọc thế này:
    mặt trời mọc ở đằng tây
    có anh ngủ ngày lại nghĩ là đêm
    giật mình, tỉnh giấc nhìn lên
    thức dậy hay là ngủ tiếp đây
    hihi... 2 câu đầu là của cậu bạn bị ông thầy túm được, câu cuối thì chắc chắn của PK, còn 2 câu giữa tớ ko biết của ai, đại ý là như thế
    cậu puskinvn này chắc lãng mạn phải biết, nhìn cái phần đăng ký của cậu ấy thì biết
  9. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Lại buôn roai`... cái nhà cô quen_để_nhờ này...
    Thống nhất đi nào, những ai đi thứ 7? AI đi chủ nhật???
    Nhanh nhanh nhanh...
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    tình hình là ko có ai đi thứ 7 đâu anh ạh, em rất muốn đi từ thứ 7 nhưng mà hỏi con bạn mãi chẳng thấy nó trả lời, mà nó ko cho em ở nhờ qua đêm thì em chịu, một mình ko thể lang thang ở HP được, đành để hôm sau đi cùng mọi người vậy. Em thì ghét Noel ở HN lắm, để chờ thêm một vài ngày cho con bạn em nó suy nghĩ đã ( đến là khổ, ko biết nó định tiếp đãi em thế nào mà nghĩ lâu thế cơ chứ),
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này