1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Vào một tý, nói được mấy câu rồi out... Vợ ơi là vợ...
  2. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hì cậu nhớ vợ, tớ nhìn thấy thèm quá. Tớ thì lại chưa có vợ nên chẳng có ai để nhớ....
    (Nịnh nọt) Cho tớ nhớ ké vợ cậu với nhé !!!
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới quen nhau anh nói với em rằng: Em vẫn nói chưa từng được bay trên bầu trời, chưa từng được ra khơi. Em có biết bầu trời kia chẳng hề yên tĩnh như em tưởng tượng? Em có biết đại dương kia lại không hề nhộn nhịp như cuộc sống trên bờ? Cánh bay kia suốt đời ầm ĩ, chẳng có lấy một chút nghỉ ngơi, một chút yên bình. Con tàu kia cũng suốt đời đơn độc, đến rồi đi mà chẳng níu kéo được bến bờ. Và anh nghĩ cuộc sống của anh cũng chỉ thế thôi sao? Cứ một mình mải miết trong dòng đời, cứ ồn ào với những nụ cười xung quanh, rồi lại trầm mình trong gió bụi thị thành sao? Anh không thể tồn tại như thế, anh nói rằng anh phải sống, sống đúng như cuộc sống nó phải thế.
    Và đến ngày hôm nay, em đã hiểu ý nghĩa của một cuộc sống thực sự, cuộc sống mà anh đã nói đến khi ấy. Cuộc sống có tình yêu và niềm tin, có niềm mong đợi và niềm hy vọng. Có anh và em. Em yêu và tin anh. Cũng như anh...?
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Gủi lời chào thân ái và quyết thắng đến các thành viên mới, rất mới, cũ và rất cũ. Sau 01 ngày malai, gặp nhưng người Vn và không phải VN, nghe những người nói tiếng anh và không nói tiếng anh, nhìn những người bịp mặt và không bọp mặt, ăn những thứ có thể nuốt được và những thứ nuốt được nhưng cho ra ngoài ngay. Tình trạng hiện tại của tớ b h là: say xỉn (nhưng không phải như lebang nói đâu nhá)
    Chúc mọi người ở nhà vui vẻ. Có quà tặng mọi người luôn đây nài . HOA ĐỚI
  5. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    # Nickname :
    # Tên thật : Nguyễn Phú Cường
    # Day of birth : 3.3.1984
    # Đến từ : ko bít
    # YIM :( ko bắt buộc)
    # e-mail :( ko bắt buộc )
    # Bạn yêu biển vì :
    1,ko bít (đừng hỏi tại sao)
    2,ko yêu nó thì nó nhấn chìm cả nhà
    3.bởi vì "em" cũng yêu biển
    p/s : khiếp thật,gặp được cả chị Trang café ở đây.
    Chào cả nhà,có ai tết này đi tắm biển ĐN cùng iem ko ???
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    You''re always wéo cằm . Úi cái lý do iu biển dễ thương nhờ ?
    Đồng chí này ở Đà Nẵng hở ? Đi ọp nai với bọn tớ ko ? Hì hì....
    # Má mì : ko lấy hoa đâu
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Úi , sao lại đi quảng cáo cho công ty máy tính Trần Anh thía này ? Fotfet làm ở đó hay sao thía ? Công ty nài trên 95 Lý Nam Đế fải ko nhỉ ? Tớ thích Bách Khoa computer hơn
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Em gái đong kinh thía. Hôm nay trốn học hả ? Dạo nì trốn học nhìu thế..... Đừng bảo anh là học thể dục nhé !
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Oánh anh chít giờ !!! Đong điếc giề Hihi , hôm nay thì trốn thiệt , trốn nửa buổi thui mờ anh đừng mắng em như thía !!! Ui ,hôm nay có người mời em đi ăn kem Tràng Tiền anh ạh , nàm thế lào bi giờ , đang tính xem mình nên ăn bao nhiu que kem đây Anh có mún ăn ké ko ?
  10. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Lần mò mãi mới lên mạng được đã thấy vợ đã quẳng một đống hoa trên này roài.. Thế mà chiều qua kêu mệt lắm. Mà vợ ơi, bên ấy không có sóng à??? Anh gọi mà nó báo không liên lạc được.. Đau.
    Chú Pút kin ăn nói cẩn thận nhá. Vợ anh không phải để chú mang ra đùa thế nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này