1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Danh sách thành viên Sea Lovers tham gia offline lần 3 -vào ngày 25/12 tại Hải Phòng
    1, Sleeping_Sun
    2, spica19
    3,SATTHUKHONGVOTINH
    4,LeBang
    5,onlybarely
    6,libra_angel
    7,over
    8,maiductoan
    9,puskinvn
    10,danie_eva ( chưa chắc , ghét thía )
    11,kiki05
    12, em traichị spica19
    13,huyentrang
    .................................
    Cái list cứ up rồi lại down , ghét quá
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật em. Đi Hải Phòng hổng có em bùn lém. À không đi vụ 25 nhớ phải đi vụ tiền offline nhé. Từ bây giờ đến 25 vẫn có thể thay đổi .....
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Sea !
    Chắc giờ này Sea đang ở trên thư viện của trường / hoặc học trên trường / hoặc thư viện QG ? Uh , em chẳng bao giờ biết chính xác Sea đang ở đâu , nhưng chắc chỉ là 1 trong những nơi ấy thôi phải không ? Lâu rồi không gặp Sea , từ hồi cuối năm học trước nhỉ ? Mà ko hẳn là gặp , chỉ là em nhìn thấy Sea ở trong nhà thôi , Sea đang ăn cơm ! Nhanh thật , mà kể cũng ko nhanh , mấy tháng thôi , uh , mấy tháng ...Hôm vừa rồi về nhà , em cũng chẳng dám chắc là Sea có về nhà , nhưng em cứ fone , chứ còn đợi Sea thì có mà đến Tết Maroc , đơn giản vì Sea ko biết số nhà em . Lần đầu ko gặp Sea , bố Sea bảo Sea vừa ra ngoài . Vậy là Sea có về . Sea ơi , Sea có tin được ko ? Ko phải lần đầu tiên gọi trước cho Sea , vậy mà em vẫn rơi vào cái trạng thái , gọi là gì nhỉ....tim đập chân run , cứ luống cuống trước cái bàn phím ĐT cả chục phút mới có đủ dũng khí để bấm số nhà Sea . Uh , dù sao , và có nói thế nào em cũng chỉ là một cô gái ! Lần thứ 2 Sea nghe máy , nhận ra Sea ngay ! Uh , em thích nghe giọng nói của Sea , một giọng nói rõ ràng là của con trai , khoẻ mạnh , cứng cáp và rất đàng hoàng . Sea vẫn thế , vẫn là người em quen và đã có 1 tình cảm gần giống như tình yêu . Gần giống như là tình yêu ? Vì sao Sea biết ko ? Người ta nói có rất nhiều thừ gần giống , na ná như tình yêu nhưng tình yêu thì chỉ có 1 thôi . Tình cảm của em , cũng chỉ là gần giống như tình yêu thôi phải ko ? Em cũng chẳng biết nữa , nhưng rõ ràng tình cảm cần có sự vun đắp , mà tình cảm của em thì....chỉ có một phía thôi thì ko được , phải ko Sea ? Em hiểu . Cũng chẳng trách gì Sea....Thiên thời , địa lợi , nhân hoà . Mình thì thiên bất thời , địa bất lợi còn nhân có hoà hay ko em...chưa rõ ! Mà cũng chẳng có cơ hội để cho nó hoà nữa . Eva nói rất đúng , em chẳng có một cơ hội nào cả . Buồn nhỉ ! Em cứ nghĩ chỉ cần một tấm lòng chân thành , nhưng đôi khi chân thành thôi cũng chưa đủ . Nếu muốn có , em sẽ phải đợi , gần 2 năm nữa . Em muốn có Sea trong cuộc đời em lắm , em muốn được chia sẻ với Sea những khó khăn trong cuộc sống của Sea lắm nhưng Sea àh , em ko thể ! Em đang khóc này , lại khóc ! ko phải tại Sea , chỉ là vì em rất dễ xúc động thôi ! Nếu Sea đọc được những dòng này thì đừng nghĩ gì nha , em chỉ là 1 con bé hay khóc nhè thôi . Cũng may là lần nào gặp Sea , Sea cũng chỉ thấy em cười , em cười trông xinh hơn khóc phải ko nào ? Ổn rồi , mỗi khi nhớ về em Sea sẽ nhớ đến nụ cười của em , chứ ko phải cái khuôn mặt buồn xo đáng ghét này ! Quả thực là , em và Sea không thể...không thể...Em đã từng nói em sẽ đợi . Nhưng bây giờ thì em hiểu rồi , hiểu rằng ko phải cái gì mình muốn cũng làm được . Biết điều này từ lâu rồi , sao em cứ mãi ngoan cố thế nhỉ ? Em sẽ ko cố quên Sea , em biết , dần dần , với em , khuôn mặt Sea , ánh mắt và nụ cười của Sea sẽ trở thành kỉ niệm , 1 kỉ niệm Đẹp , em có buồn thật với cái ý nghĩ sẽ ko bao giờ Sea là của em đâu , nhưng ít nhất , ko ai trong chúng ta làm tổn thương nhau đúng ko ? Em mến Sea thì đó đâu phải là lỗi của Sea ? Có khi , ko còn cái ý nghĩ ấy rồi , có dịp nào đó gặp Sea , nói chuyện với Sea , cả 2 chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn nhiều , vì em chưa bao giờ thoải mái khi nói chuyện với ai như với Sea cả ( ah , tất nhiên là chỉ con trai thôi ) . Em có linh cảm là Sea biết tình cảm của em . Nhiều lần rồi . Và khi nghe Sea nói cái câu " Anh nói thật với em là năm nay lịch học của anh căng lắm - Anh ko có 1 chút thời gian nào để làm bất kì việc nào khác cả ". Em hiểu mà . Em biết Sea ko nói dối , và nói với em cái câu ấy , giọng Sea cũng chẳng vui . Uh , tất cả rồi sẽ trở thành kỉ niệm , Sea hãy giữ cái pic đó lại nhé , khi nào đó có tình cờ nhìn thấy , Sea có thể còn nhớ đến em - như một người đi ngang cuộc đời Sea thôi ! Mình sẽ còn gặp nhau , chắc chắn vậy , Tết nha , em còn phải đưa quà cho Sea nữa , có thể lúc em đưa nó cho Sea , nó ko còn ý nghĩa như lúc em mới mua nữa , nhưng em đã mua nó cho Sea , và tặng nó cho bất cứ ai khác là một điều em sẽ ko bao giờ làm ! Sea giữ gìn sức khoẻ nha ! Em luôn mong Sea được thành công và hạnh phúc , giữ mãi nụ cười và ánh mắt tinh nghịch ấy của Sea nhé , Sea có nụ cười của Mặt Trời đấy ! [​IMG]
    Sun viết cho Sea đấy àh ? Uh , đã có một thời Sea là duy nhất , duy nhất đối với Sun . Vừa thấy Sea online , mình xa lạ đến mức chẳng chào nhau một câu . Sợ ghê Sea ạh !!! Sun sắp đi biển đấy .....Biển Mùa Đông !!!
  4. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật quendenho! Chúc em luôn xinh đẹp và hạnh phúc.
    To cả nhà: E hèm....tình hình ọp ẹp có vẻ nhiều sóng gió nhể? Những thành viên nhiệt tình đều bận bịu cả.
    Tuy nhiên, tớ_ Spica19_ ..e hèm.... tuyên bố...e hèm... đợt ọp nai tới nhất định chúng ta sẽ tiến hành được....phù...(nghe được phết nhẩy, có tố chất của người lãnh đạo)...tiếp....nhất định vụ này sẽ thắng lợi nhất định sẽ thành công.....quyết tâm...quyết tâm....hụ hụ hụ....
    Mọi người cố lên nhé, tớ đi nằm đây, đau hết cả diều, làm mõ làng mệt phết nhỉ....hị hị....
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 13/12/2005
  5. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng SN em Ngân ngố nhé, chúc em thêm tuổi mới nhiều hạnh phúc và thành công nhé. Kiếm chồng đê....ê...ê...ê...
    Mọi người tính sao thì tính, nhanh lên không hết rét bây giờ.
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tèn ten , chúc mừng sinh nhật chị Ngân ( e cho dấu rồi nhá ) , hay quá em đang nhem nhem khoai tây chiên , em mời chị ăn lấy thảo coi như quà sn ( để e ăn hộ cho luôn há ) . Chị gắng năn nỉ cấp trên du di vào ngày nào khác đi để ăn chơi với mọi người cho có bầy , có đàn ( ai cũng bẩu là bùn vì k có chị kìa )
    mít tibi : đừng có thừa nước đục thả câu à ..dưng mà cũng cảm động chết đi được ,có mỗi mít chúc em mau khỏi ốm ( mà hôm nay đỡ thật )
    hôm nay mới là 13 ...lâu phết nhểy ....
  7. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh Nhật Quendenho. Chúc Ngân sang tuổi mới xinh đẹp hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và kiếm được nhiều xiền hơn.

    BEST FOR YOU ON YOUR HAPPYDAY
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 13/12/2005
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngân ngố im hơi lặng tiếng thế, giờ mới biết để chúc mừng sinh nhật cái nèo, sang tuổi mới với nhiều thành công mới,ngày càng xinh tươi hơn, tăng năng suất lao động trong công việc cũng như trong tìn iu ( cái khoản này được anh hùng lao động thì càng tốt ) nào hoa nào một tuổi mới toàn hoa........... còn giờ thì cụng nào toàn những thành công để mà cụng.......
    HAPPY BIRTH DAY TO YOU - NGÂN NGỐ​
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cả nhà, một ngày mới thật vui !
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đừng nói

    Rồi như vậy mình cứ đi ngang nhau
    Im lặng nhé. Cầu mong đừng ai nói
    Hãy cứ để cho tâm hồn tự hỏi
    Như thế nghĩa là mình giận dỗi nhau chăng?
    Ồ không đâu mình cùng yêu màu trắng
    Không viển vông và cũng chẳng xa vời
    Có những điều mình chỉ hiểu thầm thôi
    Xin đừng nói, mình xin nhau đừng nói.

    Tự dưng mình lại thấy thích bài này của Bình Nguyên Trang " Ồ không đâu mình cùng yêu màu trắng - Không viển vông và cũng chẳng xa vời " !!!
    Hic , một phút hâm


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này