1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Khối đứa chết thèm.
    Ấy là chưa hết đâu, mấy cái hay ho, mai mới biết, nhẩy bà con nhẩy.
    Chú tibi toàn máu me cái không đâu, lúc đú thế nài thì chả thấy cái mẹt, còn bữa lẩu tuần trước anh chưa nhắc, nói là gọi anh mà để anh chờ. Ác như con tê giác!
    Ấn tượng quả Mess của em Spi: "Đông lắm anh ạ. Bọn em sắp đi rồi. Mọi người chuẩn bị đón." Ặc ặc. May mình với mọi người đoán trước "Đông" có nghĩa là nhiều hơn 1.
    1.1.2006 Gặp lại
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Con hổng tham gia được vụ hậu ọp nai rùi
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Oặc.....tụt xuống trang 2 rùi cơ àh ? Kinh khủng quá....Úp lên thoai . Mọi người cứ chớ nhé , em sẽ post bài tường thuật bi giờ . Chúc cả nhà một ngày tốt lành
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật ( not live ) buổi offline lần thứ 3 của SEA LOVERS ngày 25/12 tại HẢI PHÒNG
    Part 1 : Trước giờ G....
    Thực ra buổi offline chính thức của nhà mình là vào ngày 25 , nhưng vì 15h ngày 24/12/05 em đã có mẹt ở Hải Phòng rùi cho nên , iem xin phép được bắt đầu từ buổi chiều ngày 24 !
    Yeah , now , véo cằm lây đi and gien tờ lờ mừng , xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với sân vận động Lạch Tray - thành phố Hải Phòng , ý lộn , mình có phải bình luận viên bóng đá đâu nhẩy , xin mời quý vị khán giả trở lại với không khí chào đón Giáng Sinh đầy ......hương vị Biển của SEA LOVERS , một Giáng Sinh bên BIỂN , một giáng sinh đầy ý nghĩa , một Giáng Sinh ko thể nào quên của tất cả chúng ta
    3h chiều ngày 24/12/2005 ; em ( Sleeping_Sun ) đã có mặt tại ....quán net gần bến xe Niệm Nghĩa ( ) . Em đã từng đi qua HP một vài lần nhưng vào trong thành phố thì hình như chưa , và có thì ấn tượng cũng mờ nhạt lắm . Một con đường tên là Trần Nguyên Hãn ( đúng họ hàng nhà mình ) , đông đúc và bụi bặm , nó cũng ko khác một con đường của Hà Nội là mấy.....Online gặp em lhm_h ; chị spica19 ; chị quen_de_nho ; anh Ngumo ( quái mà sao hôm đấy nhà mình online nhìu ghê ) ; phone cho papa LeBang iu quý mãi mà chả thấy tăm hơi giề ( mãi vìa sau mới bít papa đang họp ) , lại online khóc ầm ĩ trên mạng , may mà được chị spica19 cứu giúp ( chị là bà Bụt của em đới chị có bít ko ? ) Chị í bảo em cứ ngồi nguyên tại chỗ , papa sẽ đến đón em bi giờ , hơ hơ , thế mà ngồi mòn cả ghế của người ta mà mãi chả thấy papa đâu , đang bắt anh Ngumo gọi tiếp cho mami onlybarely và đang tính chắc phải đợi em lmh_h đến đón thì thấy một ông già lụ khụ đứng ngoài cửa ! Thế chứ , yahoo !!!! . Bắt đầu cuộc hành trình nào.....
    Papa đưa em đi lòng vòng qua các đường phố của Hải Phòng....rùi vào một quán cafe ( Hoàng Hiệp , papa nhỉ ) ở đường Đinh Tiên Hoàng - một con phố ở trung tâm HP . Cảnh nhìn từ đây rất dễ chịu , ngay phía trước mắt là Nhà Hát Lớn Thành Phố , nhìn sang bên trái là khu tượng đài Lê Chân và 3 chiếc đài phun nước rất ấn tượng ; rồi mama đến.....Cả nhà ngồi chơi một lúc thì mama có nhiệm vụ phải đi , còn 2 bố con tiếp tục lượn . Một lần nữa , em được đi qua rất rất nhiều đường phố ở Hải Phòng.....Hải Phòng có những tên địa danh nghe thật lạ.....Đình Đông , Cát Cụt , Cầu Đất , Chợ Con.....( ), rùi được dẫn đi ăn bánh đa cua - đặc sản của HP ở một quán nhỏ - ở Cầu Đất hả ( fải ko papa ) . Bánh đa cua ngon kinh khủng , và khác hẳn với bánh đa cua em đã từng ăn tại Hà Nội .....Tiếp tục lượn....đang lượn dở thì mami gọi....Thế là có cả một buổi tối đú đởn với 2 ông pà già Thành phố đêm Noel rất lạnh , nhưng hình như trái tim của ai cũng ấm áp và toả sáng.....Dường như tất cả đều đang mong sao cho thật nhanh đến buổi offline của SEA LOVERS vào ngày hôm sau - 25/12/2005......Waiting....waiting....and waiting......
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 27/12/2005
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Part 2 : Tìm về với BIỂN ( nghe như kiểu bài " Tìm về với mẹ " của Phan Đinh Tùng ý nhỉ )
    Sáng ngày 25/12/2005 ; 7h Mr LeBang gửi SMS cho chị spica19 ; nhận được reply như sau " Đông lắm ạh . Bọn em đang chuẩn bị đi ....." ( not exactly ) ( LeBang hỏi mọi người chuẩn bị đi chưa và có bao nhiu người ) , em thì em đoán từ " đông " của chị spica19 ở đây = nhiều hơn 1 Quá chính xác !!!! Sau một thời gian hồi hộp chờ đợi , khoảng 9h20'' , 4 thành viên của SEA LOVERS :LeBang , onlybarely ; Sleeping_Sun ; lmh_h đã có mặt tại bến xe Tam Bạc để đón phái đoàn chân ướt chân ráo đến từ Hà Nội . Vâng , và ko phải chờ đợi lâu , chỉ một vài phút sau , mọi người đã nhìn thấy cánh tay vẫy chào và nụ cười của 2 thành viên gạo cội của SL : SATTHUKHONGVOTINHspica19 . Hai người trông giống hệt dân Tây ba lô , hihi . Chị spica19 tranh thủ chụp vài tấm hình cho tất cả mọi người trước bến xe - giờ phút đầu tiên của SL tại Hải Phòng . Rùi tất cả mọi người cùng đi tản bộ quanh một cái hồ ( nguyên là một cái sông đã bị lấp - theo nhời Mr LeBang ) Thảo nào trông cái hồ nó bùn cười lắm , chẳng giống hồ ở HN gì cả . Nước hồ thì ko xanh lắm , nhưng được cái hai bên hồ cũng có nhiều cây xanh , đặc biệt là có cả một cái cây có rất nhiều người từng tự tử ở đấy ( ) - anh Bú Bình đã định trèo lên cái cây ý để mà chụp ảnh đấy . Vì cảnh vật khá thơ mộng nên chị spica19 tha hồ được dịp trổ tài ( ơ mà mấy kiểu ở trong thành phố đâu hết roài chị chưa post lên àh ) ; hị hị , bao nhiêu là ảnh đẹp ý mọi người nhờ ( nhất là ảnh Tệ Nạn Xã Hội , ặc ặc ) . Vì chị spica19 và em lmh_h chưa kịp ăn giề , trong khi hành trình của chúng ta còn dài nên mọi người quyết định dừng chân ở một hàng ăn sáng , để 2 người có cái mà cầm hơi ( ) còn các mem còn lại quyết định ra Hoàng Hiệp ngồi cafe Hải Phòng tí cho biết ( Bú Bình còn hỏi LeBang : " Ở HP có cafe nhạc Trịnh ko ? " Tình hình này hôm nào cả nhà ra Cuối Ngõ off đi ) Mọi người đợi một lát thì spilmh cũng theo kịp . Nhâm nhi tách cafe ( cacao , sữa chua , sữa , nước dưa hấu ) , mọi người cùng bàn về lịch trình và......lệ phí . Sau khi đã thống nhất chương trình là tất cả sẽ lên xe bus ra Đồ Sơn , sẽ chơi và ăn trưa tại đó , chiều tất cả sẽ cùng ra Hòn Dấu ( sau khi tranh cãi một hồi ko biết ai đúng ai sai và sau khi ra đảo mới có thể khẳng định cái tên chính xác của nó ) , rùi lại quay về Đồ Sơn , vào lại trong thành phố và cuối cùng là come back Hà Nội . Lệ phí thì đóng góp tạm thời mỗi người 100k ; ( mình đòi giảm mãi mà ko được ) ; rồi sau đó có gì tính sau , giao cho Mr LeBang nắm giữ ( vì tuổi già sức yếu chả biết làm giề nên đành cho cầm tiền ) . Ngoài ra , còn một thành viên của SL đang chờ sẵn ngoài Đồ Sơn là đồng chí anhdtdk ( tên thật của anh ý là Tuấn Anh chị spi ạh ) . Àh mà tiện thể trách anh puskinvn lun , anh nì cũng đến Hải Phòng từ hôm 24/12 , hẹn mọi người chủ nhật gặp lại nhưng mọi người đợi mãi mà chẳng thấy tăm hơi của anh í đâu ; mất mobile thì cũng có cách để thông báo cho mọi người biết mà anh , làm em lo chả biết anh bị làm sao ko ( ) !!!! Trong khi đợi xe bus ra Đồ Sơn , mọi người lại tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ ( ở Nhà Hát lớn , ở tượng đài Lê Chân và khu đài phun nước - àh cả ở chỗ bán hoa nữa )
    ..........................
    ( Tobe continued...... )
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Part 2 ( tiếp theo )
    Khoảng ( mấy giờ nhỉ , em hổng nhớ chính xác đâu ) 12h'''''''' , chúng ta đã có mặt tại Đồ Sơn - bên Biển . Biển mùa đông !
    Mems của SL ......casino thẳng tiến !!!! Em lmh có ý tưởng là cả nhà sẽ chui vào trong ý , được ăn cả , còn ngã thì để lại 36k lên xe bus về nhà ; cảnh đẹp như trong tranh vẽ , chiếc máy ảnh của chị spi liên tục , liên tục hoạt động . Những bụi lau bên biển cao hơn hẳn những bụi lau em vẫn nhìn thấy ở HN , có lẽ Biển mang lại sức sống cho chúng....Những dây hoa tigôn đỏ rực...loài hoa em vẫn yêu thích....sao bên biển chúng lại rực rỡ và toả sáng đến nhường ấy ? Những loài hoa nhỏ bé em ko biết hết tên nhưng ẩn chứa trong chúng , là một sức sống mãnh liệt....Chết , lạc đề ! . Vòng lên casino chơi một lúc thì nhận dược tín hiệu của anh anhdtdk - hoá ra anh này đã đến Đồ Sơn từ chiều tối hôm qua ( khổ thân , thía mà em ko biết , ko thì anh đã đỡ phải chơi 1 mình rùi ko ) . Sau khi chụp ảnh chán chê mê mỏi , mọi người quyết định vòng xuống phía dưới thị xã để ăn trưa thì nhận được tín hiệu của chị libra_angel ( chị nì phone cho em từ tối hôm trước nhưng vì lý do đặc biệt nên em hông gặp chị trước được ) , mọi người quyết định đứng lại khu casino để đợi chị libra . Rùi , cuối cùng thì chị í cũng đến....Phải làm một kiểu " nhập gia tuỳ tục " ( chị spi oai sao chị chưa post hết mấy tấm nữa lên ), nhưng tiếc là hôm ấy chị libra ko tham gia được với mọi người nhiều , chỉ được một đoạn từ casino xuống phía dưới - chố í gọi là khu 2 àh , hay khu 3 nhỉ , rùi chị ấy lại lên xe bus về HP luôn - chiều chị ấy còn phải thi . Mọi người vòng về phố biển , chọn một quán ăn nhỏ bé và giản dị ngay gần bờ biển , giao nhiệm vụ cho only và em lmh đi chợ ; tranh thủ lúc đó ; chị spi chạy ra biển phone cho chị quen_de_nho được nghe tiếng sóng.....
    " Giây phút mong đợi sau cũng đã tới " ( bài nì của Lệ Quyên đấy anh Bú Bình ạh ) - cuối cùng thì mẹ onlylmh cũng đi chợ vìa . Thực đơn của bữa trưa hôm ý gồm có : bề bề , ghẹ ; canh ngao , cải ngọt xào tỏi , khoai tây chiên và cuối cùng là dưa chuột , àh quên còn một chai vodka HN nữa ( ) . Ui zùi ui em ko có từ nào để tả hết cái ngon của bữa ăn hôm ý cả , úi nghĩ lại lại muốn ra biển rùi , thèm quá , chết đơi ( ) . Ngon dã man con ngan , mọi người nhỉ ? Ặc ặc , em đã bảo chị spi phải chụp vài pô hoành tráng cho mọi người còn thèm , đằng nì chị ý lúc ấy chẳng còn biết trời trăng giề nữa , trong đầu còn mỗi cái bài hát " Ghẹ là ghẹ mà bề bề là bề bề , ngao cũng ngon mà khoai tây càng ngon " , hic hic hic . Sau khi oánh chén no say , khoảng tầm 2h , hơn 2h , tất cả quyết định làm.....Robinsơn một phen.....Ra Đảo thoai bà con ơi.....
    ( Tobe continued.....)
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 27/12/2005
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tiếc..!!!!!

  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    *****n: Em hát chị múa minh họa nhé. Nhưng chị chỉ pót nốt mấy cái này thui, chị bẩu anh Bú bình múa hộ rùi, em đừng buồn nhá
    Sặc mùi tệ nạn
    [​IMG]
    Cướp giật của trẻ vị thành niên
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Part 2 ( tiếp theo )
    Vậy là tất cả quyết định sẽ ra Hòn Dấu - nơi có ngọn hải đăng nổi tiếng ( nói phét tí ) toàn thế giới ; đã được UNESSCO công nhận là 1 trong 1001 kỳ quan , hị hị hị !!! Sau khi hỏi thăm một bác bán hàng , mọi người mới tìm được nơi đậu của tầu ra đảo - ngay gần casino - chỗ mọi người đã đi qua , thế mà chẳng ai để ý nhỉ , hihi . Thoả thuận giá cả xong xuôi , tất cả cùng lên tầu . Cả tầu chẳng có ai cả , ngoài các thành viên của SL ( và mấy chú lái tầu - tất nhiên , hic ) . Bây giờ mới có thời gian thật sự để ngắm Biển . Biển Mùa Đông ! Trắng xoá ! Cảnh vật như chỉ có một mầu trắng trải dài đến tận chân trời....Cả một màn mưa ....tất cả như nhoà đi...Mọi người mê mải ngắm Biển và để trở về với Biển thật sự hơn....Đứng trước mũi tầu , cái cảm giác chênh vênh trước những con sóng....dập dềnh....dập dềnh...tưởng ngã mà chắc chắn là ko bao giờ ngã được cả , vì chúng ta ko ai đơn lẻ cả ; chúng ta bên nhau , gần nhau ; chúng ta bên BIỂN , gần BIỂN....Biển dữ dội mà dịu êm ; ồn ào mà lặng lẽ....Tất cả cùng đứng trước mũi tầu , dang tay đón gió , hít đến căng ***g ngực hương vị mặn nồng của Biển , như những nhà thám hiểm , chúng ta đang đi tìm mảnh đất của mình.....Như cánh chim hải âu trên bầu trời kia.... I can fly , I''m proud that I can fly , to give the best of mine , till the end of the time . Believe me I can fly , I''m proud that I can fly , to give the best of mine , the heaven in the sky " . Mọi người có tin ko ? Em thì em tin ! Và thiên đường ko chỉ ở trên bầu trời đâu , thiên đường ở ngay trên mặt đất , trên mặt biển và ở ngay trong mỗi chúng ta nữa , phải ko mọi người ??? Lúc đứng trên mũi của con tầu , dang tay ( như trong phim Titanic ) , được gào rú như.....thổ dân ( ) em có cảm giác mình thật sự free like a bird , những giây phút thật khó quên . Và cuối cùng thì các nhà thám hiểm của SL cũng tìm thấy miền đất xanh tươi của mình - Hải Đăng Đảo Dấu đang dần hiện ra trước mắt.....hứa hẹn cả một hành trình đầy thú vị và bí hiểm.....
    ( Tobe continued.... )
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 27/12/2005
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Part 2 ( tiếp theo )
    Xuống tầu nào !!! Chúng ta đang đặt những bước chân đầu tiên của mình lên Đảo Dấu....tranh thủ chụp vài tấm làm kỷ niệm nào chị spi nhỉ , may quá có chú lái tầu , nhờ chú ý chụp hộ luôn cho đủ bộ.....Véo cằm tất cả mọi người đến với Đảo Dấu - như em đã giới thiệu - là 1 trong 1001 kỳ quan của thế giới , và , sung sướng + tự hào biết bao khi cả buổi chiều ngày 25/12 hôm ấy , cả Đảo Dấu chỉ của một mình SL thôi
    Mọi người bắt đầu.....tiến vào đảo , hị hị , may nhờ ai đó ( ai nhỉ ? em hổng nhớ là ai ) nhanh trí " Bọn cháu là học sinh chú ạh ! Free nhá " ( lại not exactly ) , oặc oặc , ngất vì nói phét đây . Đường lên cây hải đăng trên đảo như cảnh trong một khu rừng nguyên sinh , chị spi có chụp nhưng tiếc là trông ( có vẻ ) hơi âm u mù mịt ( đau thía chứ ) . Những cây ( cây đa àh ? hay cây si nhỉ ? ) có những dây leo dài , rủ xuống.....làm em liên tưởng đến Tazan and Jane . Cảnh đẹp rợn người ! Có cả những con thú nhỏ ( nhưng mỗi tội là bọn ý nó lại bị nhốt ở trong ***g thôi ) và những con thú dữ lớn hơn : hổ , báo, gấu.....( ơ , em ko nói đùa đâu , có hổ , báo và gấu thật đấy ) ; lúc xuống còn gặp một em miu con xinh đẹp nữa ( em lmh còn định bắt về vì nhà em ý mới mất mèo mới funny chứ ) . Đường lên ngọn hải đăng ko xa lắm , đi chưa thấy mỏi chân đã lên tới đỉnh rùi....Càng lên gần đỉnh , càng có nhiều cảnh hấp dẫn ( hị hị , mọi người cứ hỏi anh Bú Bình thì biết , anh ấy là sướng nhất cả Hội đấy ) Chỉ tiếc mỗi một điều là , bên trên ý.....chẳng có ai cả , cho nên ko trèo được lên ngọn hải đăng để ngắm toàn cảnh từ trên cao ( chú bảo vệ ơi ghét chú quá , mọi người hò hét ầm ĩ mà hổng thấy chú đâu ) , lại tranh thủ chụp pics , hè hè..... . Cũng ko còn sớm nữa , mọi người lục tục kéo xuống.....Và xuống theo một đường khác , hoang vu hơn . lúc ý mình đang có cảm hứng hát , thế mà em lmh em ý tương ngay cho một câu " Chị stop đê để em còn nghe tiếng sóng " . Đau thế chứ , dỗi rùi hông post tiếp nữa !!!! Xuống đến nơi , dù tất cả như còn lưu luyến lắm , nhưng....có một câu em rất thích : It makes me sad to leave you , but it makes me happy to remember you . . Chúng ta có thể rời đảo , xa biển nhưng những dấu chân của chúng ta sẽ để lại đó , mãi mãi , vĩnh viễn ko bao giờ mất đi , trong hồn Đảo , hồn Biển và trong trái tim của mỗi người , đúng ko nào ?
    ( Tobe continued..... )
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 27/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này