1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ảnh anh satthu post em ứ xem được
    *****n : em kám ơn ,hun cái nhé
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    he he , em xin tường thuật tóm tắt hum sau off thế này
    lmh: chị !
    sun : em !
    lmh: chị về đến HN còn .... nguyên chứ ?
    sun : nhục lắm em ơi , nhẵn nhụi rồi , chẳng còn cái gì cả !
    ===>>>
    to anhdh.... : quên chưa ôm tạm biệt !
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Không nói nhiều em đây
    Ăn chơi k sợ mưa rơi mà em về TP muộn ----> muộn thi ----> chạy như con ma điên lên phòng , bà giáo lườm rách mí mắt tí nữa k cho thi
    thi từ lúc 2h mà 2h rưỡi học trò " yêu '''''''' của cô mới vác cái mẹt đến ....làm bài đến 5h rưỡi , nhăm nhe đú tiếp thì bị bắt đi làm ôshin ở dưới trường ..nhục như con trùng trục
    thôi ..k kể lể , túm lại là em tượt quả này rồi , lần sau rút kinh nghiệm , không la làng nữa , du kích cho nó chắc ăn
    @ ss : quên đóng dấu bản quyền mấy câu nói bất hủ của HB à....ờ
    @all : em xin lỗi vì k gọi điện lại cho mọi người , cứ lu bu cả lên mãi hôm nay em mới thò được mẹt vào đây nghe ngóng tình hình ...lần sau em chuộc lỗi bằng một chầu ốc, nhé
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 27/12/2005
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    # lmh : Ặc , câu bài kinh thía em.... Ựa , sao nại dám để cái đoạn chị iem mình chat lên public thía kia....chị oánh hỏng người bi giờ.....náo quá náo quá Đã bảo nhỏ nhỏ cái mồm mà chỉ thế là giỏi ! Chị dỗi rùi ! Uh chơi với em nữa
    # libra : Bao giờ cho đến lần sau thía chị ?
    Àh mà chị nhắc em mới nhớ nhể ? Hị hị....thôi fần Fun Facts iem sẽ thực hiện sau
  5. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0


    Sơ lược offline Hội Biển tại Đồ Sơn - Hải Phòng 12/2005



    Ngay` 24/12


    15h: Sleeping_Sun có mặt tại Hải Phòng, dạo chơi & đón Noel trên thành phố hoa phượng đỏ cùng vợ chồng anh LeBang & chị Onlybarely.
     


    20h30: Anhdtdk tôi rời bến xe Tam Bạc, bắt xe ôm tới Đồ Sơn đánh quả lẻ.
     


    Ngay` 25/12


    5h40: Trên đỉnh đồi quân sự có anhdtdk (alone) đứng ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển. Một lát sau tại bãi đá khu II, bản "Giai điệu của biển" đã được record (sẽ up sau).
     


    9h20: LeBang, Onlybarely, Sleeping_Sun, Lmh_h chào đón Satthukhongvotinh và Spica19 vừa từ Hà Nội đến. Đây là những giây phút đầu tiên đánh dấu sự thành công của buổi off.
     


    9h30: Mọi người ăn sáng & thưởng thức cafe Hải Phòng, tranh thủ chụp ảnh ở Khu Văn Hoá cũ, tượng đài Lê Chân, quán hoa... Sau đó bắt xe bus đi Đồ Sơn
     


    11h30: Từ nhà Thanh Long mọi người rời xe bus và... casino thẳng tiến. Lúc này đoàn có thêm 1 người là anhdtdk tôi. Tại khu đồi quân sự này mọi người cùng chơi đùa vui vẻ và chụp rất nhiều ảnh.  
     


    12h30: Trên đường từ khu III xuống đoàn lại có thêm 1 mem là Libra_angel. Sis Spica19 đã nhanh tay chụp được bức ảnh 2 người Lmh_h & Libra_angel trong 1 tư thế vô cùng độc đáo.
     


    ~ 13h: Cả đoàn kéo xuống 1 quán ăn nhỏ tại khu II. Mọi người chia tay & chúc Libra_angel trở về thi tốt. Lúc này 2 chị em Onlybarely & Lmh_h đi chợ về. Mọi người được thưởng thức bề bề & ghẹ hấp cùng với canh ngao, cải xào, khoai chiên và dưa chuột. Tất nhiên có kèm theo 1 chai Vodka Hà Nội. Nói chung là mọi người ăn nhanh khiếp.
     


    14h: Cả biển trời bao la lúc này dường như dành cả cho đoàn SL. Đôi vợ chồng LeBang,Onlybarely tay trong tay, cùng kề vai nhau mà trao những lời yêu thương, tình cảm tưởng chừng như chẳng thể fai mờ. Nhóm 4 người Spica19, Satthukhongvotinh, Lmh_h, Sleeping_Sun cùng nắm tay và hát vang bài ca của những tâm hồn đồng cảm. Còn lại 1 mình anhdtdk tôi, thả hồn theo những con sóng, và suy tư...
     


    14h20:Hòn đảo Dấu mang đến cho mọi người 1 cảm giác thích-thú-như-đang-được khám phá 1 vùng đất lạ. Tiếc rằng sương mù dày đặc, trời thiếu sáng khiến đoàn ko có được nhiều bức ảnh đẹp ở đây.
     


    15h30h:(trích bài của Sleeping_Sun) Rời Đảo Dấu , tất cả lại cùng lên tầu về Đồ Sơn , hình như mưa dầy hơn , giờ thì thực sự cảnh vật đã hoàn toàn chìm trong mây mù....Không còn gì rõ ràng.....tất cả chỉ như ảo ảnh....như trong không gian 3D ( [​IMG] ) ....Những giây phút cuối cùng được ở trên Biển , hình như ai cũng muốn níu giữ lại cái gì đó của Biển cho mình.....Tất cả những gì mình yêu quý , dù có xa đến đâu đi chăng nữa , thì vẫn luôn ở trong trái tim mình phải ko ? [​IMG] Biển sẽ còn mãi trong tim mỗi chúng ta [​IMG] .
     


    16h: Về tới Đồ Sơn, niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Vui vì đc 1 ngày thoả thuê bên biển, buồn vì lại sắp phải xa biển rồi. Mọi người đững giữa ngã 3 đường cái và nắm tay nhau. Những cánh tay cùng dang rộng, như muốn ôm hết cả gió biển vào lòng. Đôi tình nhân LeBang - Onlybarely vẫn tay trong tay, thôi cứ để cho 2 người họ... từng tứng tưng (Sleeping_Sun).
     


    16h30: Những đôi chân trần mơn man trên cát mềm, họ vui đùa như lũ trẻ con vậy... Đến đây thì stop vì em bị chuột rút [​IMG]Bibi Đồ Sơn, mọi người lên xe bus trở về Hải Phòng.
     


    17h40: Một bát bánh đa cua ngõ Tam Kỳ cho ấm lòng trước khi lên đường (nhưng mà anh thích ăn bánh đa cua có chả lá lốt cơ em Lmh_h ơi, lần sau nhé).
     


    18h: Và, tạm biệt Hải Phòng nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại.
     


    See you again !!!

    Được anhdtdk sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 28/12/2005
  6. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tính post thêm mấy cái ảnh nữa về biển cho xôm..thế mà lúc nào cũng lỗi không thể nào upload được...Chán!
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bài của anhdtdk trình bày ấn tượng thế!
    tiếp về vụ off biển nhé.
    ngày 25/12, chuẩn bị về nhà, nhắn cho Satthu '' mọi người đã ra biển chưa anh ?'' chờ mãi....'' đang đi dọc bờ biển, vui lém!''... thèm quá...
    buổi chiều, đang ngủ gà ngủ gật trên oto, chị Spica gọi '' cho em nghe tiếng sóng này'' - xúc động suýt khóc một khoảng yên lặng, em chẳng nghe được tiếng sóng nhưng em có thể cảm nhận nó bằng con tim. '' khổ cho em quá, ko đi được'' '' vâng, em phải về nhà mà'' '' uh, chị sẽ mang quà về cho em'', oài, sướng rên, . Hai ngày ở nhà với biết bao việc, mệt nhoài nhưng vui.... cuộc sống....
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chương trình hậu Offline vào chủ nhật 1/1/2006 thế nào nhỉ ? Bác LeBang và lmh mấy giờ lên nhỉ ? Tập trung ở đâu nhỉ ? Mọi người định chương trình thế nào ? Bàn luận và confirm lại chút nhé....!
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 28/12/2005
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tốt đẹp gì đâu quen_de_nho ạ,chẳng qua em đang cầm quyển của spi nên nó mới tốt cho em như thế đấy... chẹp....
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em ko tham gia vụ hậu offline được rùi ....em chết đây
    # anhdtdk : Oài , anh kỳ công ghê , hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này