1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu bóng đá, thích sống trong một không khí vui vẻ và cuồng nhiệt của môn thể thao v

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi minhtieu, 28/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Xoá xoá
    ăn trưa thôi
    Được _Qyn_ sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 30/06/2006
  2. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thứ nhất là Minh Càng to càng khoẻ Càng khéo
    Ảnh thứ 2 là Người nhện R9 TM số 1 của F87 cán bộ Minh
    Ảnh thứ 3 là Minh Chim đô chuyên thi đấu bằng đầu 1 trong bộ ba huyền thoại đương đại
    Ảnh thứ 4 là MinhAB nói ngắn gọn 1 câu thôi là khoẻ nhất F87 chuyên thi đấu bằng húc...húc húc húc phi phi phi ặc ặc
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Haeng Haeng ko ở nhà nghỉ ngơi đi, lại hóng thế ah?
  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, các AE trong F87 cũng thật thà nhỉ
  5. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, anh Hải show hết hàng của anh em ra rồi.
    Em chỉ lộ diện trong F87 thôi, chứ có phải chỗ nào cũng show được đâu.
    Công nhận là anh Hải (HongHai Old) thật thà quá đi.
    @Lehungweb: Anh Hùng sửa chữ ký cho anh em cái nhỉ.
  6. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Khekhe, đúng là đội mình có thể ra quân với đội hình toàn Minh mà ếch ợ ội ào ả.
    GK: Minh R9
    Def: MinhGrin, MinhTieu, MinhCangto
    Mid: Minh****, MinhMămmăm
    FC: MinhABC
    Xem ra đội hình này ngon phết, đề nghị tối CN này, đội hình toàn Minh thách đấu phần còn lại của F87
  7. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    CĐV của F87 chả có anh nào đẹp trai cả
    vì những anh đẹp giai thì là thành viên của đội bóng hết òi
    CĐV của F87 chả có iem nào xấu cả
    vì những iem xấu thì chỉ dám ở nhà post bài mà không dám ra sân cổ vũ bao giờ

  8. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    Nó là cái sân để đá bóng...tên là Bách khoa...nằm trg khu vực trường Bách Khoa...cũng to to...hình như nó có mấy cái cổng...nhg lần nào cũng chỉ thấy ACE ra vào cái cổng ở đường Lê Thanh Nghị...Mình có nghe anh em F87 gọi nó là sân Stade de BK, thuê theo từng quý...là sân tập cho cả đội vào chủ nhật hàng tuần...Chỉ biết lần đầu tiên CE đi cổ vũ cho F87 là ở cái sân này, và sau hôm đấy, tối chủ nhật nào 2 CE mình cũng mò đến cái sân này.
    én én...
    buổi đầu tiên: Sau khi SH ra mắt ở quán cà fê, trg tình hình sấm chớp đùng đùng, ACE vẫn hùng dũng tiến ra sân. Mấy CE lôi nhau lên khán đài...hum đấy đông vui lém...có 2 em bé nhất Nhoc89, Nhoc90, có chị sacret cổ động viên lão thành, có be_rang_sun xinh lắm ý, có bạn sakura dễ thương, có 2 CE Qyn-haeng nhà mình....trời mưa lất phất...ngồi trên cao nhìn cảnh sân đẹp vật ạ...hum đầu tiên mấy CE còn bỡ ngỡ, mới bắt đầu làm quen, đc cái cùng ngồi buôn thì có mama <có vẻ hiền lành> và 1 anh to to...ah hóa ra cái anh này là Fatmailer, mình đã thấy quả avatar rõ khiếp mới lị chuyên pót ảnh *** trên mạng. Nhg muh anh ý nhí nhảnh nói chuyện hay nhể...mấy CE cứ híhí ngồi cười...vui lắm nhá. Xong rùi mưa to đùng đùng...rào rào...cả sân trắng xóa...uầy đẹp long lanh ngây ngất ạ. Mỗi tội vị mưa ướt..lạnh...lôi nhau về...Buổi đầu tiên này đúng là hoành tráng và đáng nhớ thật đấy...
    buổi 2: ớ chả thấy CE nào...mỗi Qyn với haeng lóc cóc đến...cứ mong mãi mấy CE kia cho đông vui hoành tráng...các anh bảo xuống sân cho gần gũi, úi vẫn thấy ngại ạ , lại chui lên chỗ khán đài hóng mát , có naga và mama tiếp đón...
    buổi 3: vẫn chỉ có 2 CE nhà mình...7 rưỡi lọ mọ đến sân...9h lếch thếch đi về...
    buổi 4: xem lại buổi 3
    thời gian thấm thoắt trôi...chẹp...
    hồi đầu...2 CE còn tính xem hum nay đi với F87 là buổi thứ mấy rùi nhỉ, sau thì chả buồn tính nữa, như kiểu thời gian biểu chủ nhật cứ thế mà đi...Chat với naga, lúc nào cũng nhắc nhở 2 em đi nhá đi nhá...Vâng bít òy, thì 2 CE rảnh rỗi nhất nhà, đi cho AE có khí thế...cứ 9h đá xong, ra chỗ gửi xe, lại thấy các anh mặt mày hớn hở chào đón nồng nhiệt cám ơn rối rít...cũng thấy vui fết...về nhà đọc bài lại nghe các anh cảm ơn nữa...lại xúc động nữa, lần sau mà ko đi nghĩ cũng áy náy...cứ thế...buổi sau đi tiếp...chả bít từ bao h, cái sân và đội bóng trở nên gắn bó nhá....Mỗi lần đến...lại lon ton lên đúng chỗ khán đài quen thuộc, trên cao...gió mát thích cực, lại thấy phê phê buồn ngủ ạ, rồi nhìu khi gió to bụi mù cả sân...may muh bụi nó ko lên đc chỗ mình. Thỉnh thoảng các anh trèo rào...lên SH với CE 1 lúc, rồi lại trèo rào...vào đá tiếp...Nói chung ngồi trên đấy rất nhìu chuyện hay ho...suốt ngày thấy các cụ cao tuổi dắt cháu bé vào chơi, cho chạy nhảy lung tung, rồi xa xa có em cổ động viên đội nào mang IPOD vào cho nghe ca nhạc tại chỗ....ah thích nhất là bao nhiu hôm rùi, lần nào nhìn lên giời cũng thấy có mỗi 1 ngôi sao, iu thế. AE chọn đc quả sân hay thật.
    Ah lại nói chuyện bóng bánh...hồi đầu chả bít ai vào ai, cũng lười theo dõi trận đấu...2 CE chỉ thích buôn...sau nhìn xuống sân 1 fát là bít ngay.....naga CE quen từ lâu rùi này, anh thủ môn kia là cán bộ R9 này, mama vừa chuyền bóng này, anh to to đang chạy kia là Fat, anh nhỏ nhỏ liên tục ghi bàn là ****....Ngồi xem bóng đá lần nào cũng có naga tiếp chuyện, chưa kể 1 cơ số lần mua bim bim + nước lọc cho CE tẩm bổ...ngồi buôn đủ các thứ, nhg muh mấy lần naga kể chuyện đội bóng thì nhớ lắm...mồm mép lia lịa....đội bóng vui cực đội bóng đoàn kết cực...nào là cán bộ Hùng web trốn nhà đi đá bóng hay bị các cụ kêu ca, đến hôm bị trấn thương naga đưa vào bệnh viện, từ hôm đấy AE đội bóng suốt ngày đến thăm nom làm má mì cán bộ rất cảm động. Rồi cái anh nào trg hội Fanta có hôm uống tý bia đã say, AE đèo về đến cửa nhà oẹ oẹ ra 1 đống...thế là bị má mì quát cho 1 trận ...nữa là anh Luận đăng ký mod Sở thích, có đứa léo nhéo nói đểu, AE vào bênh ngay, hăng nhất là chú Tú...naga bảo cứ có chuyện j chỉ YM 1 câu thì mấy chục thằng rủ nhau chiến....vừa xem các anh đá bóng, vừa có tiết mục quảng cáp hay thế, càng hiểu đội bóng hơn, càng thấy đội bóng hay quá, hâm mộ nữa....qua thực tế đi nhìu, SH nhìu, công nhận thấy các anh vui thật, iu quý lắm....
    Ah ah đấy là những chuyện bên lề sân BK, ngoài ra còn nhìu chuyện đáng iu nữa...các anh đội bóng chưa nhớ hết nick, nhg bi h thì quen mặt rùi, nhìn 1 fát bít ngay, nói chuyện cũng chưa nhìu, nhg bít các anh đều vui vẻ thoải mái nhỉ...CE thì cũng hay chat chit, thích nhất là hay đc bạn sakura hỏi thăm, chị xác chết thì là chỗ hàng xóm bên nhà Cá nên tình cảm lắm, suốt ngày kêu đi cà fê để phần em muh chưa thấy đâu nhá...em nhoc89 với be_rang_sun quen từ hồi đầu tiên này, chị longlanhlunglinh nick đến là dài....hôm karaoke thì bít chị missmoonlight hơn cả Cẩm Ly nhá...gần đây nhất là hum đá giải ttvn, lại bít thêm các chị em xinh tươi, chị khicoi, anylinh, cutebmp, em siêu chảnh, cả chị number1379 rất là hiền, còn nhà Trâu bọn em có chị Qyn này, chị hippy, nvykop, matrix đều đã có lần SH với đội bóng này...híhí thích thế, càng ngày CE càng đông vui...cả những CE mới pót bài chưa đi lần nào thì cố gắng đi nhá, add hết nick rùi, thỉnh thoảng CE tâm sự nhá, rồi đi cổ vũ lại càng thân nhau hơn. Mong toàn thể ACE lúc nào cũng thân thiết như thế này, gọi là cả nhà cũng ko sai, iu nhà mình thế...

  9. f87_football_team

    f87_football_team Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    các em ơi, bọn anh xây xong nhà bên này rồi, vào mà ....nhận phòng
    http://thitruong.ttvnol.com/f_87/777561.ttvn
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tớ có để ý gì mấy chuyện ấy mà không cổ vũ cho đội bóng đâu. Nhưng cũng chẳng nên quá nhạy cảm với điều đó quá như thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này