1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu bóng đá, thích sống trong một không khí vui vẻ và cuồng nhiệt của môn thể thao v

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi minhtieu, 28/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    ớ... iu thì cũng iu...vạch trần thì cứ vạch trần
    ukie chắc chắn chủ nhật chị nhá
    fải kêu gọi CE đi đón tiếp nhà tài trợ nhỉ

  2. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Má mì Minhtieu mời các anh em và các cổ động viên 21h tối nay ra quán Thuỷ Linh 87 Láng Hạ (bò Tùng xẻo cũ) xem bóng đá. Quán này đối diện với FPT cùng phía với Rạp chiếu phim quốc gia. Các ACE cố gắng đi cùng nhau cho vui, ra đấy vừa xem đá bóng vừa buôn dưa lê. các CE kô có xe ôm thì gọi xe ôm đến chở đi nhé
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hai cái thằng đấy chơi game thì kém mà lúc nào cũng to mồm, nhất lá cái thằng ****, gì cũng nổ được....
  4. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cán bộ Hùng oép cho về địa phương rùi. Đến lượt anh xin gia nhập xã Hối Cải đây. Em hang ốc tiếp nhận nhé
  5. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Copyright @ Number13_79

    Viết cho F87 - Bóng đá kết nối bạn bè!!!
    Cuộc sống luôn ồn ào, gấp gáp và mỗi người chúng ta như bị căng ra trong sự hối hả, mệt mỏi và ức chế ... Mỗi người có 1 cách giải toả riêng, 1 cách refesh lại bản thân sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng và với tôi cách giải toả là tham gia sinh hoạt với đội bóng F87.
    Con đường của tôi đến với F87 cũng thật là kỳ lạ và do 1 phần là sự tò mò, một phần là sự tình cờ rồi dẫn đến yêu thích và hâm mộ :
    Tôi biết đến F87 từ khi chưa được thành lập (năm 2004) trong 1 lần sang nhà 1 người anh (và cũng là 1 người bạn rất thân). Khi đó tôi đã đọc được trên máy tính của anh những ý tưởng về việc thành lập 1 đội bóng, nhưng có lẽ lúc đó tôi chưa quan tâm lắm vì chỉ chú ý đến 1 số logo của đội MU (cả anh và tôi đều thích đội này, nhưng có lẽ anh thích nhiều hơn tôi ). Lúc đó có 1 thứ nữa cũng làm tôi quan tâm là 1 bản đề cương có nhiều tít lớn trông rất bắt mắt và ngộ nghĩnh như: tin nhanh, góc chị em, truyện cười ... tôi đã tò mò hỏi anh là gì, thì anh chỉ trả lời rằng đó là của bạn anh thôi ... và tôi cũng không hỏi nữa .
    Bẵng đi 1 thời gian tôi gần như là đã quên, nhưng rồi tình cờ 1 lầm đang lang thang trên mạng TTVNOL tôi đọc được lời kêu gọi của anh và đọc được tờ tạp chí (gọi cho oai chứ chỉ có 2 trang thôi ) có cả ảnh và lời giới thiệu rất tỷ mỉ về đội bóng nữa tôi cũng được biết đội bóng đã được thành lập và đang hoạt động rất sôi nổi . Thế là tôi đã đi tìm bằng được Link của đội bóng và đã trở thành cổ động viên của đội bóng như thế đó .
    Ấn tượng đầu tiên của tôi khi sinh hoạt với F87 là sự vui vẻ, hoà đồng, sự quan tâm của anh em trong đội bóng với các cổ động viên và ngược lại, nó tạo lên cho tôi cái cảm giác rất ấm áp và tôi liên tưởng đến chúng tôi như là anh em trong 1 gia đình - một gia đình lớn - gia đình F87 .
    Ở F87 tôi cũng cảm nhận được sự hứng khởi, thoải mái và nồng nhiệt của mọi người.
    Tại sân Bách Khoa đã diễn ra những trận bóng vô cùng hấp dẫn nhưng cũng tràn đầy tình thân ái giữa anh em. Và chị em cũng là phần ko thể thiếu được bởi đó chính là nguồn lực để cổ vũ cho anh em luôn giành được chiến thắng . Nhất là khi kết thúc mỗi trận đấu các anh em và chị em lại ngồi bên nhau nói những câu chuyện, tâm sự với nhau những thắc mắc, bức xúc và giúp đỡ nhau trong cuộc sống ...
    Và tôi có cảm giác như mình được sống trong không khí của "lễ hội" vì mọi người tuy có yêu bóng đá theo một cách riêng nhưng đã biến bóng đá thành chiếc cầu nối tình bạn. .
    Khi viết những dòng này tôi thấy mình thực sự hạnh phúc vì đã có được những người bạn cả ở trên mạng và ngoài đời hết sức đáng yêu và nhiệt tình. Tôi muốn nói với cả thế giới rằng: Tôi yêu F87 vô cùng
    Cám ơn F87, cám ơn anh người đã có công cho em biết có 1 đội bóng đáng yêu đến thế
    Thân ái và quyết thắng!!!
    Chúc F87 luôn giành thắng lợi và lại đứng trên bục vinh quang trong giải lần thứ 8 này.
    Yêu F87 nhiều nhiều nha
    R9: Các bài viết của Qyn, Haengbok, bà chị number13_79 đã được gửi đăng tại tạp chí ''Vui là chính''. Các chị em chờ lấy nhuận bút nhé. Đảm bảo, ăn uống tẹt ga, đập phá mệt nghỉ, không hết xèng
  6. hoathoi0811

    hoathoi0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Naga đâu! Anh thấy mình thừa thãi quá!!! Chú mod lại cái số Đthoại cho a cái, tiện chị e liên lạc:0989 33 73 68 !!! Ad chút: " xe Tầu nhưng giầu...tình củm" !!!hôhô!!!
  7. hoathoi0811

    hoathoi0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ACE mỗi người 1 tính, 9 bỏ làm 10 đê!
    Đôi khi không thể đánh giá con người ta chỉ qua 1 câu nói vu vơ!!!
    @mori: Em cứ đi cổ vũ cho F87 nhé! Em không chơi với anh "fat" thì em chơi cả anh "thin"nào đó đê!!!
  8. hoathoi0811

    hoathoi0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Kinh wá ta!!! Holigan này còn giúp bạn liệt kê ...từ 1 đến...6!
    Cử làm cố vấn Pháp luật cho CB!!! Duyệt ngay!!!Mai nộp hồ sơ!!!
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Forza Toni,Forza Italia
    To all: chuyện nhỏ ko có gì mà phải ầm ỹ(much ado about nothing-Shakespeare).Khẩu hiệu của f_87 "Vui là chính" nên những cái tiểu tiết ko cần phải để ý đến.Bỏ qua,bỏ qua
    Chủ nhật này anh em ta sẽ thi đấu với PRFC,đội bạn có thể hình và thể lực rất tốt,đó là một điều bất lợi cho chúng ta.Đề nghị các cầu thủ tối thứ bảy đi ngủ sớm,ko ét hát hay ét ét suốt đêm,cũng yêu cầu các mama tổng quản và phó quản thu xếp xe ôm đưa đón cẩn thận các CĐV yêu quý đến nơi đến chốn,ngoài ra cũng rất mong các thành viên trong đội bóng bỏ chút thời gian vàng ngọc đến theo dõi và cổ vũ cho f_87FC vào CN tới.Hy vọng đấy sẽ lại là một chiến thắng đẹp mắt để dành tặng cho tất cả mọi người
    Đội hình thi đấu chính thức vào chiều CN tới:Shít,badboy,mummyman,dohoang,Naga,Gennaro,R9.Chúng ta sẽ thi đấu vào hồi 15h,yêu cầu anh em đến sớm nửa tiếng để khởi động và chuẩn bị sẵn sàng thi đấu
    Forza F_87,forza Italia
  10. hoathoi0811

    hoathoi0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Naga múa ...lưỡi tài như,,,múa chân!!!hôhô
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này