1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu bóng đá, thích sống trong một không khí vui vẻ và cuồng nhiệt của môn thể thao v

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi minhtieu, 28/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Đây, đây, có lá lành đây, rách chõ nào để lá lành đùm cho nào
    @ Sacret & Qyn : Sis đang đợi bác Phúc và em Luận xếp lịch, vụ này to và căng, mấy em dành bụng sẵn đi nhá
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thick quá thick quá
    Em đang đói đây này, chờ mãi
    Gì chứ ăn thì bụng em tốt lắm mừ
    Em cảm ơn sis ạ
    Chúc sis 1 ngày vui vẻ và may mắn
  3. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Oái, thía ra là anh Phúc hôm qua phản Ý độ Đức à kêu kề vai với em cơ mà, hờ hờ, thía thua là phải rùi.
    Sis ui, thía này phải làm quả hoành tráng vào sis ạ
  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ, Pháp ơi Pháp ới
    Trận này ko có vụ cá lớn cho lắm nhỉ
    nhảy nhót vui vẻ cái
  5. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Pháp làm 1 nháy rồi
  6. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Phúc râu kém vãi núa!!!!
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    CB em bám với nhá
  8. hatuanluan

    hatuanluan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Coppyright by Sacret
    F87
    Đến với F87 qua lời giới thiệu của cán bộ Hùng dép, trong trí tưởng tượng đó là 1 đội bóng với những con người nhiệt tình và vui tính. Lần đầu tiên lọ mọ vào topic của đội bóng, khi đó chú hatuan(vo)luan đang giới thiệu bạn gái cho bác Hùng. Chị ý đến là xinh, bao nhiêu người nhóm ngó, gạ gẫm hatuanluan giới thiệu nhưng nhất quyết để dành cho cán bộ (chắc mún lên tuyển ). Nhưng cán bộ vẫn chê (đến khổ với cán bộ ). Rồi từ đó, mỗi lần vào ttvn thì F87 là 1 phần ko thể thiếu, vào để thấy trong cuộc sống tấp nập, bon chen vẫn có những con người thật vui tính, hài hước, yêu đời, 1 tập thể đoàn kết.
    Qua những bài viết, mỗi thành viên đã góp phần dựng nên một F87 thật đặc biệt, mỗi người 1 tính cách nhưng là 1 viên gạch không thể thiếu của ngôi nhà F87.
    - Hungweb : người tạo lập nên F87, một cán bộ mẫu mực về kỷ luật, một người nhiệt tình hết lòng vì đội bóng, luôn quan tâm đến mỗi thành viên trong đội, không chỉ trong đá bóng mà còn cả cuộc sống bên ngoài.
    - Tiamo: một đội trưởng luôn tạo ra không khí ôn hoà, luôn muốn được mọi người vui vẻ, là một người rất thích uống sữa và đặc biệt có vợ rùi nhưng vẫn được nhiều chị em để ý (đấy là do anh Shít nhận xét). Nhớ nhất bác này là người đầu tiên sáng tác cho mình cái tên Xác chết, giờ ai cũng gọi mình như vậy
    - anh Tú: trong mỗi trận bóng của đội, luôn hi sinh những giây phút tuyệt vời của trận bóng để ghi lại những hình ảnh đẹp cho cầu thủ, cho cổ động viên. Là 1 cán bộ đầy nhiệt huyết và nhất là có cô con gái bé nhỏ thích uống sữa tây
    - Cakheo: ít được tiếp chuyện với bác này nhưng ấn tượng nhất là vợ sắp cưới của bác này rất xinh và trẻ vô cùng, hic,hơn tuổi mình mà suýt gọi là em
    - Noet: thì nổi tiếng là bảo kê của đội bóng, cứ có vụ va chạm nào có Noet ra tay thì đội bóng chỉ có thắng (vì vậy chị em nào cần bảo kê cứ gọi Noet ), rượu thì chắc chỉ coi là nước
    - ****: cái tên đầu tiên nghe làm cho mình thấy là lạ, cái ava cũng vậy, nhưng khi đó, mỗi lần đọc bài viết của anh Shít thấy đó là cả 1 tấm lòng, là cả sự nhiệt huyết với đội bóng. Hồi đó anh Shít ít khi post bài nhưng đọc bài nào là khiến người ta phải suy nghĩ.
    Đó là những ấn tượng đầu tiên về những thành viên của đội bóng.
    Nhưng tất cả những điều đó vẫn chỉ giữ cho riêng mình mình , vẫn còn chút ngại ngùng, rụt rè mà chưa post bài để tham gia với đội bóng. Chỉ dám hứa với cán bộ: "F87 vào chung kết giải DTIC sẽ đi cổ vũ"
    Nhưng người tính không bằng trời tính, chị Lunglinh tham gia post bài làm mình cũng nổi máu post bài theo. Hic hic, đúng là đội bóng toàn con trai, chả mấy khi có gót hồng bước vào, khi mình post bài ai cũng mình là con trai giả gái vào trêu đội bóng . Trận bán kết giải DTIC đến tham gia cổ vũ, mọi người mới tin là thật. Trận bóng đá, F87 thắng giòn giã cùng đội chủ nhà bước vào vòng chung kết. Và trận chung kết F87 đã vượt qua DTIC để bước lên ngôi vị cao nhất. Có lẽ, bục vinh quang đó không chỉ thể hiện khả năng về bóng đá mà đó còn là tình đoàn kết của 1 tập thể, sự gắn kết của mỗi cá nhân, mỗi thành viên là 1 phần không thể thiếu của F87
    Thời gian trôi qua, nhiều sự kiện xảy ra, với sự nhiệt tình của ban lãnh đạo, của mỗi thành viên đã đưa đội bóng vượt qua những khó khăn để giờ đây đội bóng ngày càng phát triển, ngày càng thu hút được nhiều thành viên tham gia SH và đặc biệt hiện nay có 1 đội ngũ cổ động viên đông đảo, xinh tươi và vô cùng nhiệt tình.
    Tham gia giải bóng TTVN lần thứ 8, với tinh thần "Vui là chính" cũng như là mục tiêu hoạt động của đội bóng: sân chơi cho những người yêu bóng đá, yêu tin học, là nơi để mọi người vui chơi sau 1 tuần làm việc, học tập căng thẳng. Đã khá nhiều thành viên tâm sự rằng: cuộc sống có quá nhiều điều phải suy nghĩ, căng thẳng nhưng khi đến với F87 họ thấy được sự vui vẻ, lòng nhiệt tình và tình cảm anh em trong 1 gia đình. Có lẽ đây là điều đáng quý, đáng trân trọng nhất mà F87 đạt được
    F87 đã đá được 2 trận, trận đầu tiên thắng giòn giã với sự nhiệt tình của ACE cổ động viên, với tinh thần quyết thắng của các cầu thủ và cái nắng nóng bỏng trên sân Phúc Xá. Trận thứ 2, một trận hoà mà chúng ta bị gỡ hoà vào những phút cuối, có lẽ không thể hiện được hết khả năng của F87. Thật đáng tiếc nhưng đó chính là sự thú vị của bóng đá, luôn tạo ra những bất ngờ cho đến hết trận đấu. Đó không phải là lỗi của cá nhân nào, mà mỗi người nên rút ra kinh nghiệm cho riêng mình để không phải chỉ trong giải TTVN lần này mà càng ngày đóng góp càng nhiều cho F87, đưa F87 đi lên và khẳng định thương hiệu của đội bóng. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, chúng ta hay cố gắng cho những trận đấu tiếp theo, hướng tới 1 tương lại tốt đẹp hơn. Anh em trong tuyển thì cố gắng đá hay hơn, ACE cổ động viên cổ vũ nhiệt hơn. Để mọi người luôn thấy rằng F87 là 1 đại gia đình.
    Trên đây là vài dòng, có lẽ hơi dài, lan man không bít có ai đủ kiên nhẫn để đọc hết không nữa, nhưng là những ấn tượng về đội bóng để lại trong tớ, xin phép cả nhà cho tớ bon chen phát biểu. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn F87
  9. hoathoi0811

    hoathoi0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Từ tốn thôi nhé!!! Nhậu nhẹt suốt thôi...Cứ gọi là say sóng chóng mặt...Có cốc nước lọc mà...một cơ số ống mút roài đấy!!!
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Nhanh tay, nhanh chân thế. Dưng mà chú cóp pi pết kỉu gì mà mấy cái icon xinh xinh iu iu của cháu biến sạch thế . Mà nợ hôm nọ thua chưa thấy ý kiến ý cò gì nhở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này