1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu bóng đá, thích sống trong một không khí vui vẻ và cuồng nhiệt của môn thể thao v

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi minhtieu, 28/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Oái, tự dưng đắt hàng nhể,mờ chị hứa với Heabok vụ cafe thôi chứ, có hứa làm mối đâu mới có em Sakura với 1 cán bộ thôi Ờ nhưng ý kiến của Heabok hay phết, hay mình mở trung tâm mai mối cho F87 nhở, tại em thấy nhà mình nhiều single phết Vậy ai có nhu cầu thì post lên nhá, nếu ngại thì PM hay YM cho em.
  2. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Xác chết nói rõ ràng: CB tiền nhiệm, tại vị hay dân thường sắp lên chức .
  3. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    oài...suốt ngày đưa đẩy mình cho thằng ku bên nhà Cá...bi h lại chối nhanh thế mờ cứ thích type tên mình lung tung...hay nhờ còn trung tâm mai mối , mục tiêu vì hạnh fúc toàn dân nên rất là đáng khen nhá ôm hun fát
  4. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chúc mư?ng anh em trong tuyê?n đaf lọt va?o vo?ng tứ kết gia?i TTVN lâ?n 8
    Cám ơn các cô? động viên nưf nhiệt ti?nh không ngại nắng to gió nóng đứng ga?o thét khé cô? bo?ng họng mặc cho nắng la?m cho các chị em tô?n thương vê? da đê? u?ng hộ đội bóng F87. Đây la? sự nhiệt ti?nh hơn ca? bi?nh thươ?ng cu?a các Fans. 1 lần nữa xin cảm ơn các chị các em đi kèm với lời xin lỗi về mỗi xăng ti mét vuông da thịt bị đen tịt bởi nắng
    Còn tối nay! 9/7 sau gần 5 tháng chấn thương mình mới quay lại đá bóng, rất sozi anh em vì lúc mình cầm bóng thấy anh em nhường quá, ngại quá Thực sự đây chỉ là do niềm đam mê đá bóng quá thôi, nên cũng muốn chạy vào sân 5,7 phút cho nó khoẻ. Vừa cảm ơn vừa sozi anh em đội bóng. hix hix
    À quên! Cũng xin cảm ơn 2 cán bộ.... xã là Qyn và haengbok đã cho anh về với cộng đồng, cảm ơn các cổ động viên....hix hix, xúc động kô thể tả được
    Hôm nay đội 3 cũng rất mừng vì có sự quay trở lại của Nghiatmn
    À quên Dờ chín ơi, còn NghiaTMN và Thảo Nguyên chưa đóng xiền quỹ
    Hôm nay post bài cũng xin cảm ơn anh em đội 2 nhìu và chào đội 2 mình sang đội 3 . Đặc biệt xin cảm ơn anh Tú, noet, hatuanluan, naga đã giúp đỡ đội 2 có được như ngày hôm nay. Và xin được mang cơm nắm muối vừng sang học hỏi lòng nhiệt tình của đội 2 để mang sang cho đội 3.
    Vì hiện nay mình đã chuyển sang đội 3, mình sang đội 3 cũng chỉ muốn anh em đội 3 có cái nhiệt như đội 2 (đi đều, tiền nong đóng đầy đủ). Rất mong anh em đội 3 hiểu được mong muốn của mình. Với khẩu hiệu vui là chính!!! đội 3 sẽ cố gắng không để thua kém các đội còn lại về tinh thần thi đấu, chấp hành quy định của đội....v...v còn về tỷ số thì .... thui
    Xin chốt hạ danh sách đội 3 kể từ ngày hôm nay (9/7/06) như sau:
    1. LeHunGWeb (Dự bị)
    2. Laptop_ibm (hậu vệ thòng)
    3. Minhab (????)
    4. Tranduong712 (hậu vệ phải)
    5. Hoathoi0811 (tiền vệ công)
    6. Grinfilldo (hậu vệ phải)
    7. De (tiền vệ trụ)
    8. Thaonguyenmc (tiền vệ trái)
    9. LaptopT42 (tiền vệ)
    10. bopbipbi (GK)
    11. phuong_doc (tiền vệ trụ)
    12. Nghiatmn (tiền đạo)
    Đề nghị anh em đội 3 nói riêng cũng như anh em F87 nói chung thực hiện 7 điều BLĐ dạy cho đội bóng F87:
    1. iu đội bóng, iu fanclub
    2. đá thật tốt, post bài tốt,
    3. đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
    4. giữ gìn giày tất thật tốt (thơm tho)
    5. tranh bóng thật thà dũng cảm
    6. nhiệt lên anh em
    7. vui là chính!!!
    Em xin hết ạ! Hôm nay không say, cũng vì chẳng may, viết bài có hay, xin ACE 1 tràng pháo tay....
    Hurrraaaa F87. Forza Italia!!!!!!
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    à vụ đấy à, bảo giới thiệu cho thì chả nghe, giờ lại đòi, cô này hay nhỉ. Thế có ai ủng hộ vụ làm trung tâm mai mối ko ạ??? để em đi lập danh sách đội bóng
  6. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    Vì Tổ quốc XHCN. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại....
    SẴN SÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ten tèn ten tèn ten.....tén tèn tén tèn tén.....
    huhu...hichic...Cb viết xúc động quá...
    thui ứ thèm khóc nữa, lại cười
    1..
    2...
    3...
    XUNG PHONG
    ACE nhiệt lên nào

  7. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    ui...ơ...ah....cái vụ đấy á hí hí thì em vẫn nói với chị thế muh....ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên cứ để cho tự nhiên chị ạ...chẹp....cơ mà cái trung tâm mai mối thì em ủng hộ nhiệt liệt...chị cố gắng fục vụ nhu cầu tình cảm của ACE nhá có j khó khăn ới em 1 câu, em giúp
  8. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ....CB viết bài thì cũng đc đấy cơ mà em nói thật...CB đáng xấu hộ lắm...lớn tướng rồi mà cũng chả thèm nhớ 5 điều Bác Hồ dạy nữa có thấy xấu hộ ko, hả...hả
  9. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya làm vài dòng chờ CK
    Ngẫu hứng World Cup
    Đã có kẻ cuồng mê cuốn cờ Tổ quốc nhảy xuống sông tự tử
    Khi đội nhà bị thua
    Rồi bao đám cưới hẹn nhau sau ngày thắng lợi
    Cả thế giới hết mình cho môn thể thao ?ovua?
    Ở Việt Nam sau bao lỗi lầm cá cược và lắng dần cơn ?oác tính? Chan chu
    Trước ti vi tôi đã thấy những nụ cười cởi mở
    Bao tiếng gào lên nghẹn lời bên sân cỏ
    Bởi cú sút kinh hoàng tung lưới đối phương?
    Vẫn đâu đó mấy đội bé cỏn con
    Không có nhiều ?osao? mà cầu trường vẫn sáng
    Họ biết người, biết ta, xông pha, dày dạn
    Đã làm thót tim mấy gã khổng lồ
    Một cuộc chơi cả thế giới reo hò
    Bởi chân lý giản đơn là sự thắng, thua hoàn toàn sòng phẳng
    Cốc rượu nào cũng có mùi thơm trong vị đắng
    Dẫu mấy cuồng mê cũng phải biết đợi chờ?
    Mà dẫu phạt đền đâu đã chắc gì thua?
  10. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bác Hùng có bài viết tâm huyết quá. Hay nhất là đoạn này.
    Anh em cùng nghe lời Bác nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này