1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu bóng đá, thích sống trong một không khí vui vẻ và cuồng nhiệt của môn thể thao v

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi minhtieu, 28/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần hả các bác đi ấy đi
  2. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đi ấy là đi đâu. Nói rõ ra nào. (Chắc là như mình nghĩ )
  3. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    one , two , three , four , five , six , seven .... Hello ngày mới
    Anh **** đến xin phép bố mẹ chị Linh cho chị í đi đi
    ( @ Chị sacret : ) )
  4. hoathoi0811

    hoathoi0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đi ấy ...hay đấy!!!
    Không biết cái ý của em có giống cái ý của các bác không!???
    Nhưng em nghĩ anh em nên tôn trọng cái ý của chị em???
    [/sign]
    Được hoathoi0811 sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 18/07/2006
  5. hoathoi0811

    hoathoi0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn... bắt kiến cưỡi chơi
    Trèo cây...rau má...đánh rơi mất...quần!!!
    Chào cả nhà !!!
    Đã từ lâu rồi mới có dịp bon chen vào...chiến đấu trong cái mặt trận tinh thần của nhà mình!!! Nhưng ...cũng như tất cả những ai đã từng biết đến F87FT, đã từng là 1 mem trong đội bóng cũng như đã từng là 1..."holigan" (Mama tuyển toàn holigan???) đáng yêu của đội, mỗi khi online, việc đầu tiên là đăng nhập cái...tê tê, rồi sau đó là len lỏi vào mấy cái nhà cao tầng chót vót, cứ lên tầng 100 là lại đập đi xây mới...thiếu đất đấu thầu cả bên box Sở thích láng giềng !!! Mà cũng... tê lê phê thật đấy! Cái không khí của đội bóng như 1 liều thuốc tinh thần không thể thiếu với tất cả mọi người...Đôi khi cũng chỉ là sì pam, chọc ghẹo nhau mấy câu, thể hiện cái sì tin của mình bằng...những câu chuyện không bao giờ kết thúc...chẳng cần biết có ai ngó ngàng hay không??? Chỉ biết rằng...mình đang được là chính mình, được...vô tư cùng bạn bè đi...bóng banh, đi khắp đất trời mà vẫn tự tin... khi SH trong cái tập thể thân thiết ấy!!!(kể cả khi on cũng như khi off)
    Nhân đây, trong phút ngẫu hứng, xin tâm sự đôi điều với "cả lò" về những tình cảm chân thành nhất của một mem bình thường nhất trong đội!!! ...Anh chị em có thể không ai nói ra nhưng chắc mỗi người cũng sẽ tìm thấy một điểm chung nào đó với "Hoathoi" mỗ đây!!!???
    Những ngày đầu là thành viên đội bóng, mình cũng hay chăm chỉ post bài lắm chứ, được các CB khen bài có...khí phách đấy!!!Lúc đó thực sự rất là máu...có hôm thức trắng cả đêm chỉ để...làm bài bình luận trận đấu tối hôm trước...ngủ vài ngày mới hồi! Nhưng sau rồi time ít ỏi, công việc bận bịu, cũng thưa dần những bài viết "có chất lượng"...mà không có chất lượng thì lại...không muốn post...hì hì! Thi thoảng làm vài câu châm chọc... vào chỉ để đọc bài thôi...chả bỏ sót bài nào hết!!! Vẫn cứ đọc...vẫn cứ vui....--->Topic là nơi để ACE cùng SH, SS với nhau thật là rôm rả!!!
    Cứ 1 tuần ...1 phát... anh em mới lại tụ tập tại Stade de BK, chị em tụ tập trên khán đài tha hồ xem hàng họ anh em...nhưng trên Topic thì đã có biết bao nhiêu chuyện đáng nói...chiến dịch tuyển CĐV nữ làm cho không khí cả đội trở nên...tươi mát hẳn lên, sau đó là những buổi ọp ẹp vì tất cả những lý do có thể(sơ kết, rồi tổng kết giải F87WC, cổ vũ tuyển đá giải TTVN về làm chầu nước mía, thanh toán ba vụ cá độ bóng đá...) làm anh em xích lại gần nhau hơn...Trong đội cũng vậy, từng đó con người, mỗi người một tính cách khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau...nhưng khi quy tụ dưới gia đình F87...không còn khoảng cách nào hết, tất cả là anh em 1 nhà... xuất phát từ niềm đam mê bóng đá mà đến với nhau! Và cũng có không ít những tình cảm đáng quý đã nảy sinh từ đó???!!! Một nhân tố không thể thiếu, đó là những nữ CĐV đáng yêu của chúng ta, nguồn động lực, liều doping mạnh nhất để anh em khát khao thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình trên sân cỏ cũng như trên...một số sân khác...???
    Còn thật nhiều điều muốn nói cơ...dài như cầu Long Biên!!! Bài viết này lên Topic với mong muốn mọi người cùng phát huy tinh thần thân ái và bầu nhiệt huyết của mình với F87FT. Mỗi người một cách thể hiện tình cảm riêng với đội bóng nhưng chúng ta đang là một tập thể đầy tình thân và tràn ngập tiếng cười! Ngay bản thân tôi cũng không biết mính sẽ còn SH cùng anh em được bao lâu nữa nhưng chắc chắn rằng khó mà quên được cái không khí...VUI LÀ CHÍNH!!! ở đây! Và sẽ có ai đó trong số những người đọc bài này cũng nghĩ như tôi vậy???!!!
    Dốc hết bầu tâm sự...Em nghỉ!!!
    P/s: Vụ đi chơi xa em ủng hộ cả...5 chi!!! Đi đâu nên để chị em biểu quyết!! Anh em mình đi đâu chẳng được!!!???
    @BLĐ: Đợt này ổn định quân số roài anh em làm giải Open phát nhỉ...Đá cho nó máu...Cứ tập chay với nhau xem ra không được nhiệt lắm?
    Chúc cả nhà vui!!!
    Thân!
    Hiếutt.
    [/sign]
  6. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nếu đi 1 ngày bằng xe máy thì tốt nhất là đi câu cá hoặc đi khu du lich sinh thái (VD: Khu vườn quả Từ Liêm), vừa mát mẻ, ko khí trong lành rất hợp để ACE relax lại ko phải đi xa quá đỡ mệt.
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Vậy là một lần nữa chúng ta lại phải dừng bước tại vòng tứ kết giải TTVNOL.Đó thực sự là một nỗi buồn ko dễ xoá mờ nhưng như BLV f_87 đã nói "sau thất bại,cuộc sống vẫn tiếp diễn.Chúng ta vẫn tiếp tục phải sống,phải làm việc,phải vất vả,đau khổ nhưng ko thể ko tiếp tục tình yêu với những đam mê của mình..." Vậy thì xin chúc cho tất cả chúng ta sẽ tiếp tục có thêm nhiều trận bóng vui vẻ,có thêm nhiều giải đấu ý nghĩa và khó quên như giải đấu lần này
    Xin cám ơn các CĐV yêu quý,các bạn đã luôn ở bên cạnh đội bóng,đã là một nguồn sức mạnh vô cùng hữu ích,đã trở thành một phần ko thể thiếu của tập thể f_87 này,một lần nữa thay mặt anh em cám ơn các bạn rất nhiều
    Cũng xin cám ơn tất cả anh em đã nỗ lực thi đấu bảo vệ màu cờ sắc áo của f_87FootballTeam.Có những người phải cắn răng thi đấu dù đang bị chấn thương,đau ốm như bác Bình,Gennaro...hay mặc dù ko được ra sân nhưng vẫn tích cực,hăng hái tập luyện,cổ vũ cho đội nhà như hatuanluan,noet,trungch...Đặc biệt đáng khen chính là Badboy,trái tim của đội bóng,người đã ghi nhiều bàn thắng nhất(3 bàn) cho f_87 tại giải.Có thể nói,tại thời điểm hiện tại,Badboy chính là cầu thủ xuất sắc nhất,nổi bật nhất của f_87FootballTeam.Đây là cầu thủ thuộc thế hệ 84,cùng lứa với trungch,satthu,grillfildo,cangto,piggy v..v..Đó chính là tương lai,là bộ mặt mới của f_87.Rất mong các em sẽ là những người xứng đáng nhất để tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của đội bóng.Xin chúc mừng
    Và cuối cùng,dù chúng ta chỉ chịu rời cuộc chơi sau những loạt sút luân lưu may rủi,nhưng với cương vị đội trưởng đội bóng tớ xin chịu trách nhiệm trước thất bại này của đội(ko chỉ vì tớ đã bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng trong trận và sút hỏng quả luân lưu quyết định).Tớ cảm thấy ko còn đủ tự tin và năng lực để tiếp tục dẫn dắt anh em,tớ xin được từ chức đội trưởng và giao lại trách nhiệm nặng nề và vinh quang này cho một người xứng đáng hơn.Theo ý kiến cá nhân,tớ xin được bầu chọn cho hungweb,cựu captain của đội bóng,gold member của f_87FT,người vừa mới trở lại sân bóng sau một thời gian dài dưỡng thương.Rất mong anh em ủng hộ.Hf n gl.Thân.Shít[:D
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Theo ý kiến của cá nhân tớ,vì chúng ta chỉ đi một ngày lại bằng xe máy nên kiếm địa điểm nào gần gần thôi.VD như đi câu cá ở Từ Liêm hay Gia Lâm là hợp lý,có gì tối về mọi người ra luôn sân bóng là vừa
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thế thì ở nhà nhá,tha hồ mà xem phim còn gì
    To sakura: anh chưa bao giờ phải xin phép phụ huynh cho CĐV đi chơi cả,thường là các phụ huynh tin tưởng,gửi gắm con cháu của mình cho anh thui
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm, 4 tiếng em gọi về một lần bảo là con lại đi tiếp tới chỗ này, chỗ kia. Hihi, lách luật tí mờ.
    đi từ 8h sáng, vị chi em chỉ phải gọi về nhà có ... 2 lần thoai (1 lần vào lúc 12h, và lần 2 vào lúc 16h)
    liệu thế có ổn không nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này