1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu bóng đá, thích sống trong một không khí vui vẻ và cuồng nhiệt của môn thể thao v

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi minhtieu, 28/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mình em đứng ở nhà, căng thẳng quá tường thuật cái nhá, phân chia mấy phần cho ACE dễ theo dõi nhá
    Phần 1: Con đường tới Sơn Thuỷ
    Phần 2: Sơn Thuỷ và F87
    Phần 3: Chúng ta là ACE
    Phần 4: Giao lưu sinh hoạt lành mạnh và bổ ích
    Phần 5: Game show online
    Phần 6: Tiến về thủ đô
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Phần 1: Con đường tới Sơn Thủy
    Vào một ngày có nắng, có gió, có anh, có em, có những con người của F87 đã cùng đồng loạt với nhau có 1 cuộc hành trình về với đê với hồ
    Tuy nhiên, đường đến với đê và hồ quả không dễ chút nào, thời tiết nóng bỏng, địa điểm dừng chân vẫn chưa tới....Theo như kế hoạch ban đầu chúng ta là về với biển để có: nắng vàng, biển xanh, có anh và có em Nhưng thất bại !!! Nghe đâu hẹn nhau từ 8h, tụ tập ăn sáng với mấy gói xôi
    [​IMG]
    Bắt đầu tiến quân sang GL tầm 9h Rồi lại hò nhau kéo ra đường 5, vòng quay 1 vòng đến nơi cần đến.......Đường vào đẹp lắm, rộng lắm, đang thích thú.....càng đi càng xa, càng chả thấy địa điểm Câu đâu cả......hoá ra 1 điều, địa điểm anh Phúc đã từng đi cách đây 1 năm, giờ ao đã lấp, lều cọ đã được dựng lên bằng những ngôi nhà tường gạch đàng hoàng .....kế hoạch bị gián đoạn.....Đi đâu giờ nhỉ?
    Hoá ra GL nhiều nơi phết các anh SH ở GL nhiều hay sao mà rành thế nhỉ
    Thôi thì lại đi thôi, nắng và nóng, nhưng với sự nhiệt tình của ACE thì đi đến đâu cũng chơi, xa đến mấy cũng chiều rất nhiệt ạ
    Nào thì đê Long Biên thẳng tiến, men theo đê, anh chị em rẽ vào cổng làng.....đi gần hết đường làng thì đập ngay vào mắt mũi tên chỉ nhiều hướng.....lại băn khoăn, lại chọn lựa, thôi thì mình chơi theo kiểu thẳng mà tiến chứ cứ "cong cong thẳng thẳng" mệt lắm
    Thẳng tiến chính là Sơn Thuỷ
    ah uh thì Sơn Thuỷ, cảnh vật ao hồ ổn đấy, phục vụ cũng đc, xe cộ đồ đạc thoải mái, nói chung là địa điểm ổn.
    Cơ số đông ACE tập trung ở đấy Điểm danh ko nhỉ Ôi thôi đông lắm, nhìn ảnh thì biết
    .....( phần sau bổ sung)
    Nói tiếp về AE đến Sơn Thuỷ sau nhé
    - Anh Fat: phải lòng vòng lèo vèo rất nhiều, theo như lời anh nói là" rất tốn xăng" tất nhiên vì thế anh được tận tình ra đón mà( uống đc cốc sữa của anh Fat ngon thật )
    - Mama minhtieu: tự túc là hạnh phúc, ko hiểu được sự chỉ dẫn của anh nào mà cũng tìm đường tới được Sơn Thuỷ
    - anh **** và anh Dê: đôi bạn cùng tiến, lại cũng đc sự hướng dẫn, tự tìm đường đến
    - anh Naga và em Vẹt: thôi thì người ta có đôi, ko nên để đi lạc, cũng được ra đón dẫn dắt về với ACE
    - anh Gennaro: đến sau cùng và cũng tự tìm đường và vẫn kịp giờ ăn
    - anh Hatuanluan: ko hiểu có công việc gì mà đến khi chiến trường chả còn gì, nhưng mà cũng biết đường tìm đến với ACE hoan nghênh ạ
    Thế là điểm danh đầy đủ cả ACE đã đến góp vui trong buổi giao lưu gặp gỡ, dã ngoại ngày hôm nay của F87
    Cảm ơn tất cả các ACE
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Phần 1 chưa đặc sắc mấy, độc giả đón đọc phần 2 nhé
    Phần 2: Sơn Thuỷ và F87
    Sau khi ACE ổn định vị trí tập kết, nghỉ ngơi nước nôi bắt đầu vào việc kiếm cần để câu, kiếm chỗ để nằm, kiếm lều để hú hí Các nhóm bắt đầu được chia thế này:
    - 1 nhóm đan quạt
    - 1 nhóm xiên thịt
    - 1 nhóm đong đưa
    - 1 nhóm CB ngồi bờ ao hóng mát
    - 1 nhóm đi lượn vòng hồ
    .....
    Dưới sự chuẩn bị hết sức chu đáo và nhiệt tình của 2 em Sacret và Roby món thịt xiên nướng được bắt tay làm đầu tiên....lẽ ra sẽ ko đựơc tiến hành vì vỉ nướng 2 em ý đều ko mang đi ạ Ko hiểu cò cưa đong đưa với chủ quán thế nào mà chủ quán quyết định cho ACE mình nướng chả mí lị vỉ nướng Còn gì vui thích bằng chúng ta cùng nhau làm thôi
    (ko post ảnh nữa, xem lại đê )
    Công tác chuẩn bị cũng như gói gém rất chu đáo, màn thịt thà xong, giờ đến khâu khói lửa.....đúng là việc ko phải của chị em.....
    Thật đáng biểu dương 2 anh Wasabi và Do_Hoang, biểu dương nhiệt tình ấy chứ Chăm kin mà nhiệt kin, giữa cái nóng cộng thêm độc hại từ khói than 2 anh vẫn miệt mài bên bếp than để nướng từng xiên thịt cho chúng ta
    Lúc đấy có được nghe tâm sự của anh Tuấn Anh là" toàn làm thế này mai sau vợ sướng" ( đấy nhá chị em nhá, lấy anh Tuấn ANh chỉ có sướng thôi )
    Còn anh Do_Hoang thì thỏ thẻ" anh cũng chả muốn thế này đâu, nhưng được cái thịt ngon, mình mất chút công mà tốt cái bụng nên làm thôi "
    Hai anh em vừa làm vừa động viên nhau, cố tí nữa em ạ, được các em gái nhìn vào phục lăn lại chả sướng
    Trong thời gian 2 anh nướng thịt thì phía trong AE đan quạt, câu cá vui vẻ, nghĩ cũng hơi tội
    .... Rồi thì thịt cũng chín, mùi hương bay khắp nơi đến nỗi khách ở đấy còn xin mờ em lơ ko cho ACE thì thấy ăn là nhảy ra, cứ tí tí lại thấy có anh hay chị ra thử miếng, ui ngon nhỉ? Miếng nữa Tội 2 anh, vừa làm vừa nhìn các em các anh ăn mà chả lẽ lại bảo" làm ko làm, chỉ ăn là nhanh "
    Quay lại tiếp món đựơc chuẩn bị thứ 2 là phở cuốn, cũng là công sức nhiệt tình chuẩn bị, chu đáo quá
    CE túm tụm vào cùng cuốn để ACE bắt đầu bữa tiệc.....thấy mấy AE vàng mắt vì đói Và cũng vì đói nên vừa cuốn vừa đút, ăn vụng nhiều thế mà vào bữa vẫn đánh chén kin giục nhà hàng bê đồ lên mà vẫn .....hơi bị đầu lâu....
    Tầm 12h30 thì bữa tiệc được bắt đầu
    Vào bữa mới có nhiều cái để kể
    p/s: còn vụ đong đưa cơ, chuyển vào phần 3 được hờ hờ
  4. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    nữa đê Qyn, kể cho đứa lào về sớm ló tiếc em ạ
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Chúng ta là ACE
    Điểm danh quân số trước khi bữa tiệc bắt đầu nhé
    Nam này: anh ****, anh Hùng, anh Dê, anh Phúc, anh Tiamo, anh Noet, anh R9, Mama, anh Gennaro, anh Hoathoi, anh Fat anh Wasabi, anh Phuong_doc, anh Naga, anh anh Do_Hoang, bạn Binhyen, bạn Minhab, bạn Trungch, bạn TranDuong...(hết rồi thì phởi )
    Nữ nhé: chị Thu(number13_79), chị cutepmp, chị khicoi8x, bạn chị khicoi, bạn Sacret, bạn Roby, bạn Qyn, em Vẹt, em Sakura, em Thảo( em gái Binhyen)...(cững hết rồi thì phởi )
    Đấy, đông đảo thế đấy, cái lều chủ đã dặn chỉ cho 20 người thôi mà ACE em mình tiến tới hơn 30 chục mạng, may là chưa thích tắm ao
    Lều hơi nhỏ, đồ ăn nhiều, ACE đông, bố trí nam nữa xen kẽ mờ chả được ....cuối cùng thì chỗ ngồi cũng đã ổn định, và theo như lời anh Sơn nói "ACE ngồi đúng hình chữ L" cơ mà càng đông càng vui, càng chật càng ấm cúng, chúng ta là ACE cơ mà
    Cuộc tổng tiến công gần mình gắp được gì thì gắp, xa mình ko gắp được thì nhờ vả Được cái đói nên anh chị em nhiệt tình ăn quá, nói chuyện ít quá, ko hóng hánh được mấy
    Thực đơn này: thịt xiên nướng, phở cuốn, cá chiên giòn, ngô chiên, khoai tây chiên, susu chấm muối vừng, bún+rau củ quả ...
    Bữa ăn đậm chất tình cảm vì lỗ lực công sức làm 2 món thịt xiên nướng và phở cuốn Cảm ơn lần nữa vì sự nhiệt tình của các ACE tham gia làm 2 món này
    Vào cuộc, cái vụ này thì phải chia từng khu tường thuật vậy, em tường thuật chỗ em ngồi nhá
    Chỗ em ngồi có thể nói là cũng oai phết đấy có 2 em nữ ngồi đấy nên các anh nhiệt tình gắp lắm
    Giờ mới biết anh Tiamo kén ăn phết đấy (chị number với chị cute chú ý tới tình yêu của các chị nhé
    " Anh ko ăn thịt đâu, béo lắm, anh chỉ thích ăn cá thôi"
    Nhưng nói là chuyện của mồm, gắp là chuyện của tay
    Anh Sơn ngồi cạnh thì cũng chả vừa, mô kick anh em bia bọt mờ
    " Bia đấy, uống đi, ko ăn được thì phải uống cho đủ 50k "
    Nhưng mà nhiệt của anh em vẫn ít, uống bia chậm quá, nhìn cốc bia tưởng trà đá mấy bác ngồi mâm này cứ gọi là phấp phỏng, mô kick nhau mời đội kia đi, cứ đùn đẩy mãi...
    Phía bên kia thì anh **** tương mấy lon Coca, cứ ngồi đấy mà gật gù" cocacola nhé, ờ hớ"
    Anh Phúc thì kém miếng khó chịu, tí tí lại quay sang "Xác chít cho anh miếng cá"
    Anh Noet thì có vẻ hơi trầm tư
    Chân giường, anh Hoathoi, anh Naga cũng cứ nâng lên rồi hạ xuống
    Sacret thì ngồi cuốn cá cho các anh ăn, hị hị, kỉ lục miếng cuốn to nhất được dành cho người to nhất của F87 thích thú thế còn gì, ăn trong sung sướng
    Mama thì thỉnh thoảng lại bẩu" ăn gì mama gắp cho" sướng
    Đến cái hồi cao trào, ko thể dứt áo ra đi, quyết định bỏ học của anh Tiamo bằng cách" ra chỗ nào ko có tiếng ồn đã.......chiều nay em xin nghỉ học nhé, đang SH ở Hưng Yên, nói chung xyz lắm, ko về kịp đâu ạ"
    Nghe anh ý nói xong ACE chỉ biết cười vì tính hiếu học của anh ý
    Lại bắt đầu cuộc chiến bia với AE thôi, uống đi cho nó đủ 50k
    ...........
    Tình hình đến đây ko nhớ những gì nữa, mí lị thui....mai em post tiếp nhá, văn cạn rồi
    CHúc ACE nghỉ ngơi, ngủ nghỉ ngon giấc, mai bắt đầu tuần làm việc, học hành mới
  6. binhyenlh

    binhyenlh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Qyn tường thuật hay quá, như sống lại cảm giác vui vẻ chiều này.
    XIn cảm ơn sự nhiệt tình của các cổ động viên nữ, thực sự tấm lòng của mọi người sẽ in dấu mãi trong lòng thành viên f87 chúng ta.
  7. hatuanluan

    hatuanluan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Em Qyn viết hay tuyệt cú, thằng Yên văn cũng cao thật
  8. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chú BY này khách sáo vật.
    Thực tế là: Trong lòng anh có em và trong lòng em có anh
  9. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Xì pam phát rùi đi ngủ.
    Thực tế là : Anh yêu em và em cũng yêu anh
    (Anh = F87 player - Em = F87 Fans)
  10. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    hum nay ko đc SH cùng ACE...fải ngồi hóng thế này...thèm vật ạ [​IMG][r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này