1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu bóng đá, thích sống trong một không khí vui vẻ và cuồng nhiệt của môn thể thao v

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi minhtieu, 28/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Ban đêm mà khách vào nhà mình đông quá hix thui để mình em tiếp khách vậy warmly welcome
    [​IMG]
  2. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    hiz....ACE SH vui vẻ...chắc cũng mệt quá về nhà chả chịu điểm danh j cả thôi chúc cả nhà ngủ ngon vậy
  3. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Tớ sửa hộ bạn Qyn một câu nhá. Câu của bác Tiamo: " anh không ăn cá với thịt đâu, chỉ ăn rau thôi, chống béo phì" (không hỉu sao bác này lúc đi qua cầu Chưng Dương gió to thế mà không bay xuống Sông Hồng nhở ) Đến lúc tớ lỡ gắp cho miếng cá: "Thôi, thôi, thôi nữa đi mà" ~~> đến khộ với sếp
    Cả nhà cho em hỏi: cái phở cuốn toàn ..... thịt bò em cuốn lúc cuối ai ăn thế ạ bị dịch chuyển chỗ đi phục vụ cán bộ thía là phải bỏ lại của . Còn 1 cái em cuốn toàn rau, bác nào nhá phải đấy ạ chúc mừng bác nhé, theo anh Phúc nói, ăn toàn rau củ quả thế là ..... chất lắm đấy
    Được sacret sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 24/07/2006
    Được sacret sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 24/07/2006
  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới rồi, tiếp tục hăng say công việc thôi, ACE vui vẻ trẻ khoẻ tươi tắn nhá
    Chưa có ảnh ọt thêm để em tường thuật tiếp nhỉ
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Phần 4: Giao lưu sinh hoạt lành mạnh và bổ ích
    Sau màn ăn uống đậm chất tình cảm thì màn tiếp theo có thể nói là được mong chờ nhất và được rào đón ngay từ ở nhà
    ACE lại thêm lần nữa ngồi quây quần bên nhau và lắng nghe người quản trò đôi lời phát biểu
    ĐÚng là quản trò có khác, ACE ai nấy ngồi nghe như trẻ lên 3 nghe lời mẹ dặn
    Không dài dòng nữa vậy, vì thời gian cũng như công tác chuẩn bị vật dụng cho các trò chơi chưa được như ý của quản trò nên ACE chỉ được chơi 2 trò thôi:
    - Mớm sữa chua
    - Nhảy ***
    TRò đầu tiên này: Mớm sữa chua
    Vì là trò đầu tiên nên ACE tham gia còn hơi gượng, hô hào xung phong mờ mãi mới thấy + thêm sự dụ dỗ, lôi kéo cuối cùng thì chèo kéo được 6 nhân tham gia
    - Đôi đầu tiên: anh Phuong_doc và chị Khicoi
    (vì lúc chơi này chỉ còn 8 em nữ mà độ lướt của anh Phương cứ gọi là....chọn em số 8 rồi quay ngoắt sang chọn chị khicoi, đúng là"nhìn rau gắp thịt" (em mượn lời bên nhà em ) )
    - Đôi thứ hai: anh Hoathoi và em Sakura
    Phải nói là đôi này rất pờ rồ nhá, chi tiết pờ rồ thế nào thì đón đọc trong mấy dòng nữa
    - Đôi thứ ba: CB Hùng và bạn Roby
    Bộ đôi này có thể nói là "kết đôi đầy cảm hứng"
    Ngoài quản trò thì phải kể đến trọng tài nhỉ: anh R9 và em Qyn nhá
    Thể lệ cuộc chơi nói ko nhỉ Em mớm cho anh như kiểu chim mẹ mớm mồi chim con ấy mà Với lại là bị bịt mắt nên trước khi bắt đầu thì cho ACE xác định vị trí địa điểm, đặc điểm nhận dạng
    Vừa Action cái là đôi thứ 2 sau 2 phát hoàn thành luôn yêu cầu đặt ra(đút gì mà đút nhanh thế, có tập trước rồi ko đấyngậm cái đút luôn, siêu! , đôi 1 và đôi 2 thì hơi chậm vì còn đang abc tí
    Đôi 1 thì ko hiểu do cố tình hay cố ý mà sữa vẫn đút mà toàn phạm quy
    Đôi 3 thì xa tầm nhìn em quá nên ko biết nói gì hơn anh R9 theo dõi bên đấy nói đê
    Nhưng vì diễn biến quá nhanh yêu cầu đặt ra tiếp theo là cứ đút cho nó đủ, mấy khi được ăn sữa......
    .....
    Kết quả này: Đôi 2 về nhất, đôi 3 về nhì, và đôi 1 về bét
    Đôi thắng cuộc được tặng 1 cặp vé xem phim, phim gì ấy nhể Hình như cũng iu đương gì đó
    Hóng hớt ngoài lề
    - anh Hoathoi: cuối tuần anh qua đón em đi xem phim nhé
    - em Sakura: vâng ạ, rồi mình đi ăn kem anh nhé
    Đôi 3 thì ko thấy có vụ xử lý gì, hơi bị mờ nhạt, lần sau quản trò để ý nhá
    Hình phạt cho đôi về bét thì sướng thật, lại được ăn sữa chua, mờ chị Khicoi đc ăn sữa từ tay anh Phuong_doc nhá
    Cũng hóng hớt
    - anh Phương: để anh múc từng thìa cho em nhé, thế nó mới tình củm
    - chị Khicoi: nhanh đi anh, em thích ăn sữa từ tay anh lắm, đút miếng to to vào ko bọn nó dành của em
    .........
    Sang đến trò thứ 2: nhảy *** ( nghe tên đã thấy phê òi )
    Lực lượng tham gia trò này cũng có 6 người chơi thôi mờ trọng tài cũng chiếm phần đấy
    Thể lệ cuộc chơi: em nhắm mắt dang tay, anh cũng dang tay nhắm mắt, và mình cùng sánh bước bên nhau
    Lại điểm qua đội chơi
    - đội 1: tình nguyện đấy, anh R9 và em Qyn
    - đội 2: em Vẹt và anh Do_Hoang
    - đội 3: em Thảo và anh Trungch
    Trọng tài: Roby, chị bạn Khicoi, Binhyen, còn 3 người kia em ko nhớ bịt mắt rồi chả bít
    Cơ mà chơi trò này cũng bùn cười, mà chạ hiểu bùn cười gì Chỉ biết là mình chả biết gì + thêm trọng tài chỗ mình cũng ngây thơ, và rồi thì đội 1 là bị loại ngay từ đầu
    Còn 2 đội kia thì chắc nhảy *** đẹp lắm nên được tán thưởng nhiệt liệt + thêm trọng tài cũng thích ***
    Nói chung là đã NS thì phải xem nó mới hay, nghe kể thì chỉ dừng lại mức độ này thôi
    Chung cuộc: nhất đội 2, nhì đội 1, đội 3 loại
    Phần thưởng đội 2 cũng là xem phim thì phải, còn phạt đội 1 thì lại vẫn anh em sánh bước bên nhau thôi
    Thế thôi nhỉ, vụ chơi bời giao lưu đến thế thôi, hết rồi, đừng hóng nữa
  6. cutepmp

    cutepmp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em Qyn chua ke vu Naga bi đánh rơi chìa khoá, tội nghiệp chú em. Nguyên nhân thì cũng có phần tại mình, tội lỗi quá. Chẳng là lúc ấy Naga đang ngồi vắt vẻo gần hồ, thì trong phút hứng chí yêu đời em cũng muốn ra ngồi gần hồ thế là...mới bảo Naga "chú xê ra cho chị ngồi nhờ chút xíu", Naga dịch chuyển thế nào, bỗng tũm một cái, mình còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy lều bên kia mấy bác nhà mình vỗ tay hò reo còn ku Naga thì mặt méo xệch, hoá ra thằng bé bị rơi chìa khoá xe. Khổ thế cơ chứ, đã thế ku Naga lại còn cứ đổ là tại chị cứ ngồi xích lại gần em đâm ra em run, hị hị.
    To all: Hôm wa em có việc phải về sớm. Tiếc là không được ở lại tham gia đến phút chót với cả nhà.Lần sau hi vọng sẽ được tham gia nhiệt hơn
    @ Qyn: Em tường thuật tiếp đê, nghe em kể chị lại thấy ko khí náo nhiệt của hôm wa dội về, hi hi
    @Hungweb: Cán bộ nói xấu chị em nhé. Em đã về sớm ko được tham gia tiếc hùi hụi, CB lại cứ xoáy vào nỗi đau của nhau
    @Naga: Hi vọng là chú đã lấy lại được chìa khoá xe rùi. Lần sau ngồi cạnh con gái đừng có run vậy nhé, hi hi. Hôm wa chú phát biểu câu hay thật, xứng đáng được bình chọn là câu nói hay nhất trong ngày
  7. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ặc , chị _QYN_ thêm mắm muối nhiều quá
    Anh Phuong_doc doc PM cua em chua nhi ?

    Được sakura_ftu264 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 24/07/2006
  8. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Đón đọc phần tiếp theo đây
    Phần 5: Gameshow online
    Thể theo tiêu chí vui chơi lành mạnh bổ ích, ACE có cơ hội chơi với nhau nhiều hơn qua những lá bài
    Xem nào có mấy sòng nhỉ?
    - 3 cây
    - Tiến lên
    - Chắn
    Tụ tập đông đúc nhất là 3 cây ạ, rồi chắn và tiến lên cơ mà xôm nhất là 3 cây Lúc đầu còn cò con đến nỗi chủ quán còn phải nhảy vào "bọn mày chơi ít thế, phang nhiều vào "
    Ai bị đi nhiều nhất nhể, điểm 1 vòng 6 người chơi nhá
    - TranDuong: có phụ tá đắc lực Roby bên cạnh, cầu cạnh cửa kiếc cứ gọi là..... Nhớ mỗi lúc mỗi nhà chỉ được đặt 20k, chú này nhà nào cũng lấn vào cho đủ 20k, hình như ván này cũng cá kiếm đấy
    - anh R9: số đen lắm mà cứ đú chơi cơ, 2 phát làm chương mất 140k nhá nhưng mà về sau vẫn gỡ gạc được chút, số cũng đỏ lên rồi
    - anh Luận: im hơi lặng tiếng mờ ghê phết, lâu lâu làm phát anh em đi luôn
    - Binhyen và em gái: đúng là có gái phải khác, bài om kin cực, 1 phát om 868 mà đòi 10 vơ cả làng ngượng chưa?
    - Mama Minhtieu: số cũng vẫn còn đen lắm, lần sau tránh xa con ra thì còn đỏ Mama om toàn tịt đen xì
    - Qyn và anh Fat: đỏ nhề cơ mà được mấy phát đầu thôi, cuối cùng trở về khởi nghiệp
    Mấy đồng chí ké cạnh cửa ngoài:
    -CB Hùng( lúc đầu ngồi om hộ, đặt hộ, nhưng phút cuối cùng đựơc thế chỗ anh Luận hít xiền )
    - anh Sơn: lại cũng ké cạnh nhưng mà toàn ké lúc đỏ lúc sau cũng được nhảy vào cuộc chơi
    - Do_Hoang lâu lâu lại nhảy ra ké tiếp, anh Phúc cũng nhảy, Minhab cũng chơi, ai nữa nhỉ? Quên òi
    Về hội tiến lên thì đi theo tiêu chí sức khoẻ là thế mạnh nên toàn thấy quỳ
    Hội đánh chắn thì hơi im tiếng chút
    Buổi ăn chơi kết thúc lúc 16h15, ra về vẫn tiếc nuối Chia tay Sơn Thuỷ trong ngậm ngùi
  9. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là Naga ngồi thưởng trăng, hóng gió.
    Cu tè ra ngồi cạnh xí xớn
    Anh Fat ra gọi yêu "Min Fươn..", thế là cu tè giả vờ giả vịt vồ luôn Naga. Trong vòng 2 giây mà tay nàng đi 3 4 vòng.
    Naga tuổi trẻ tài hèn, quả thực chưa dám bon chen với đời. Dính phải liên hoàn xoa nắn thủ của đối phương, ku em bắn luôn ra hồ.
    Chìa khóa đút khá kỹ trong túi quần, nhưng bị oánh văng ra ngoài. Lúc chìa văng ra ngòai tiếng loẻng xoẻng còn có tiếng kúc ku. Thật bí ẩn!
    Khộ thân ku em..
  10. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo và hết. Kể nhiều quá đâm nhờn rồi
    Phần 6: Tiến về thủ đô
    Sau khi thu dọn bãi chiến trường, ACE chia tay với Sơn Thuỷ để hành trình tiến về với thủ đô.
    Cơ mà ACE vẫn còn luyến lưu nhau lắm, chạ muốn chia xa thế là èn èn kem đê kem đê, Tràng Tiền thẳng tiến
    Công nhận là kem các anh mua ngon thật, biểu dương anh Naga đã chen chân chen tay vào mua kem cho ACE, biểu dương thêm anh Sơn đã đi mua bổ sung nữa
    Trời tuy nóng nhưng ACE mình nhiệt trong niềm vui, tiếng cười, thoải mái vui vẻ thật, ăn que kem vào mát lạnh cơ Ai ko đi ăn thì phí lắm
    17h: ACE chia tay nhau, 1 số đi oánh đtử để câu giờ tối ra sân, 1 số đi về nhà nghỉ ngơi sau 1 ngày vui vẻ.....
    Buổi tổng kết ngày 23/07 diễn ra từ 8h sáng đến 5h chiều của ACE F87 đến đây là hết, xin cảm ơn ACE đã tham gia và cảm ơn ACE đã ở nhà
    Tí quên nữa, 1 vài phóng sự ngoài lề chưa có trong các phần
    - chị Number và chị Cute: từ sáng đến chiều là cứ " tình yêu của em"
    - anh Naga thì bị rơi khoá xuống hồ vì tính sợ gái, hí hí (bí mật về nhà mình )
    - TranDuong: cũng đánh rơi chìa khoá đâu đó, may mà cũng thấy( quán đấy nói gì mà lâu la thế ấy)
    - Sacret: mất tăm mất hút từ lúc ăn xong, ko hiểu ngồi lều nào
    - anh Noet: hình như khó ở trong người nên cũng tìm lều trú chân rồi
    - anh Tiamo: cũng mất dạng từ lúc ăn xong
    - chị Number và chị Cute: thì chạy từ lúc ăn xong, bận rộn gì đó nên về sớm
    - ......
    - em Thảo: nhìn quen quen, hoá ra về xem lại mới nhớ là em ý cũng tham gia lâu rồi, có ảnh rồi, xinh chế
    ...
    Thêm nữa, chiến lợi thu được của em sau ngày đi chơi là: trong cái túi bánh mì có 8 cái khăn, 1/2 bao thuốc Vina thế này thì mỗi ngày em làm 1 điếu rồi ko phí lắm mí lị mình được ăn 4 cái kem Sướng
    Thế thôi ạ, hết rồi, em nhớ đến thế thôi, ai còn gì tường thuật nốt nhá
    Sacret tường thuật vụ trong lều đê
    Cả nhà vui vẻ nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này