1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu chị ( YCClub ) đây bạn ơi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Trai7x, 30/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gonewiththewind2512

    gonewiththewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chi ơi chị !! em yêu chị
  2. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Thế cuối cùng là ku mặn nồng với gái già 75 ở đâu đây ?
    [​IMG]
    Được nice_eyes sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 07/09/2005
    [/quote]
    hà nội . khà khà ! chẳng lẽ chỉ SG mới có older sister ????
  3. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Anh bao nhiu tuổi mà là anh thế? Để tớ lên TV được đã rồi mời mọi người lên sau. Mà GMĐB ở hội 83 đúng kô?
  4. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hà nội . khà khà ! chẳng lẽ chỉ SG mới có older sister ????
    [/quote]
    Em ơi, chừng nào chị ra Hà Nội thì chị gọi em nhá. Hay là vừa kiếm được gái già 75 khác rùi? Huhu, chưa kịp dụ đã bị mất rùi sao?
  5. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    một ngày nọ, tại một khu rừng tuyệt đẹp , nơi không có bóng dáng của loài người . Ở nơi đây muôn hoa khoe sắc , chim hót líu lo, các loài vật vui chơi nhảy múa suốt ngày . Và có một điều thật tuyệt vời là muôn loài thú đều không ăn thịt lẫn nhau . ( có lẽ chúng ăn kiêng ). Trong khu rừng có một chú cáo con sống một mình . chú không có người bạn nào chung sống cùng một ngôi nhà với mình cả. Vì một lý do rất đơn giản chú thường cho loài cáo là thông minh và chú không thích chung sống với với những loài động vật nhỏ bé và ngây thơ trong khu rừng .
    ngày từng ngày chú thơ thẩn một mình trong khu rừng và tìm kiếm một người bạn đồng cảm .
    trong khu rừng ấy tình cờ cũng có một cô ( chị ) nai già cũng đang sống độc thân . Chẳng ai hiểu tại sao chị lại sống cô đơn như vậy . mặc dù những cô ( chị ) nai dù già hay trẻ thì đều nhìn rất quyến rũ . Và mặc kệ những cô ( chị) nai khác xung quanh mình đều đã có bạn cùng chung sống . Chị nai vẫn sống yêu đời . có lẽ chị chờ đợi một tình yêu thật đẹp .
    Một ngày đẹp trời Chị nai đang "hát karaoke .". thì gặp chú cáo con cũng tình cờ vào cùng 1 room . 4 mắt nhìn nhau và....... đoàng ! tiếng sét tình yêu chợt nổ . rồi chú cáo con và chị nai già ở bên nhau. những ngày tháng êm đềm hạnh phúc trôi qua thật nhanh ... 1tháng sau vào một ngày mưa bão sấm chớp . chẳng ai biết lý do gì , tại sao? . Chị nai bỏ về nhà mình trong nước mắt . còn chú cáo con thì ngồi thẫn thờ trong căn phòng bên chai "lúa mới ".
    buồn quá ngồi viết lung tung !
  6. nice_eyes

    nice_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! Đừng có tin nó ! Thằng ku này có vợ rồi đấy ! Con vợ nó ghen dã man. Vớ vẩn ăn caxít vào mặt đó chị. Hi hi
  7. nice_eyes

    nice_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ku ơi ! Nhìn cái ảnh của Ku mà không nhận ra chị à ? Hôm đi off cái hội má lúm đó còn ai là gái già ngoài chị nữa đây !
    Chỉ có khác là chị không dùng nick cũ của chị mà thôi !
    7.bmp
    Được nice_eyes sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 08/09/2005
  8. nice_eyes

    nice_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ku ơi ! Nhìn cái ảnh của Ku mà không nhận ra chị à ? Hôm đi off cái hội má lúm đó còn ai là gái già ngoài chị nữa đây !
    Chỉ có khác là chị không dùng nick cũ của chị mà thôi !
    7.bmp
  9. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi. Bấy lâu nay em đâu có gọi chị bằng chị.Những tình cảm cho chị em luôn cất dữ trong lòng.Chán thay chị coi em như người bạn bt. Em còn bé bỏng luôn mong có người chị yeu thương chăm sóc em,quam tâm em những lúc em buồn chán.và chị cũng có nhưng khoảng lãng mạn trầm tư như em.Những lúc đó em thấy 2 chị em mình đông cảm.Nhưng chắc chị ko thấy được điều đó.Chị cứ nghĩ em còn bé bỏng.Nhưng em đã lớn khi biết chị (lớn phương diện nào nhểy; suy nghĩ thì phải).
    Nhưng chị cứ mơ hồ chốn nao khiến em nhiều lần chán nản. Em không biết phải chinh phục chị từ đâu...
    --------------------------------------

  10. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    chị ơi chẳng biết tại sao em yêu chị nhưng có lẽ tại em không thích các bé chanh cốm nữa
    Ôi cuộc sống !có lẽ tại em đã quen có chị ở bên cạnh
    đôi lúc chẳng hiểu mình đang muốn gì chị đừng cưới chồng chị nhé!
    hay em cưới chị nhé

Chia sẻ trang này