1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

%%~~ Hội những người yêu chó ~~%%

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SalerPretty, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SalerPretty

    SalerPretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu về giống chó Rotttweiller
    Giống chó Rotweiller là một trong những giống chó nổi tiếng nhất mà người Đức đã tạo ra.
    Mô tả: Rottweiler có thân hình to lớn và mạnh mẽ. Hệ cơ bắp phát triển rất tốt, tuy vậy không ảnh hưởng đến tính
    nhanh nhẹn của chúng. Đầu to, nặng. Trán tròn. Hàm rất phát triển và rất khoẻ. Hàm răng khoẻ và sắc bén. Mắt có màu sẫm luôn biểu hiện thiện chí và lòng trung thành. Tai hình tam giác, luôn hướng về phía trước. Mũi đen và to. Môi có màu đen và thậm chí phần phía trong của mõm cũng có màu sẫm. Chúng thường được bấm bỏ đuôi khi mới sinh ra. Thông thường khi mới sinh người ta thường bấm bỏ móng chân bên cạnh cùng với lúc bấm đuôi. Bộ lông ngắn, cứng và khá dày. Thông thường có màu đen pha nâu ở các phần má, mõm, chân và bàn chân. Đôi khi có thể gặp các cá thể có màu hung đỏ pha nâu. Rất hiếm gặp màu lông sáng hơn. Rotti cái thường rất mắn đẻ. Trường hợp sinh được 12 chó con không phải là quá hiếm.
    Tính cách Rotti rất điềm tĩnh, dễ dạy dỗ, can đảm và tận tuỵ hết lòng đối với chủ nhân và gia đình chủ. Chúng có tính cách rất đáng tin cậy. Với bản năng bảo vệ, chúng sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ gia chủ một cách dữ dội nhất. Là những con chó chiến đấu cự phách, chúng hình như có khả năng chịu đựng được các vết thương. Nghiêm túc, kiên định và tuyệt đối tin cậy. Cần phải nuôi dạy rotti một cách chuyên nghiệp và kiên trì, nếu không chúng sẽ trở nên một hung thần hung dữ rất nguy hiểm. Nếu dạy dỗ đúng cách, chúng sẽ trở nên một người bảo vệ tuyệt đối trung thành cho gia đình bạn, một người bạn đáng yêu và dễ chịu. Chính vì có trọng lượng và kích thước lớn, chúng đòi hỏi người chủ phải thật khoẻ mạnh để thích ứng. Rottweiler theo bản năng là giống chó canh gác rất khôn ngoan và chín chắn. Nhờ có trí thông minh đặc biệt Rotti thường được sử dụng trong các nghành công an, quân đội, hải quan ? Chính vì kích thước to lớn, Rotti cần được dạy dỗ và luyện tập từ lúc còn non. Sự chăm sóc chu đáo sẽ tránh cho chúng trở nên hung dữ. Để cho chúng được phát triển toàn diện cần phải có sự chăm sóc thường xuyên cũng như sự hoà đồng với các cá thể khác. Chúng có thể tỏ ra hung dữ với các con chó khác, vì vậy cần phải cho đeo rọ mõm khi đi ra nơi công cộng. Khi đã được nuôi dạy chu đáo, chúng sẽ trở nên người bạn chơi thân thiện với trẻ nhỏ.
    Cần phải cho chúng tiếp xúc với các súc vật nuôi khác khi chúng còn nhỏ. Thông thường người thân và bạn bè của chủ nhà sẽ được chúng đón tiếp niềm nở. Người lạ tốt nhất là không nên đến gần chúng. Hiện nay có 2 giống Rotti: chó Rotti Đức và chó Rotti Mỹ. Chó Rotti Đức thường được huấn luyện để trở thành chó nghiệp vụ, chó Rotti Mỹ thường được nuôi dạy để sống trong điều kiện gia đình.
    Chiều cao, cân nặng Cao: 24 - 27 inches (61 ?" 69 cm). Chó cái cao 22 ?" 25 inches (56?"63cm)
    Cân nặng: 95 - 130 pounds (43 ?" 59 kg). Chó cái 85 ?" 115 pounds (38 ?" 52 kg)
    Các bệnh có thể gặp: Dễ gặp các căn bệnh liên quan đến di truyền và huyết thống, Dễ ngáy , hay bội thực. dễ mắc bệnh quặm mắt.
    Điều kiện sống: Chó Rotti có thể sống trong điều kiện căn hộ nếu có không gian dành cho nó tập luyện. Tuy vậy chúng tương đối thụ động trong không gian hẹp và thoải mái nhất khi ở không gian rộng như là sân vườn.
    Hoạt động: Rất cần có các hoạt động tích cực đòi hỏi thể lực. Chạy chơi ở trong rừng hay trên cánh đồng sẽ làm chúng rất thoải mái. Thích bơi lội hoặc chạy theo xe đạp. Ngoài ra còn rất thích chơi với bóng.
    Sống lâu Khoảng 10 - 12 năm.
    Chăm sóc cho bộ lông: Bộ lông mượt và ngắn dễ chăm sóc. Cần chải lông bằng bàn chải chuyên dụng. Chỉ
    tắm cho chúng khi cần thiết. Mức độ rụng lông trung bình.
    Nguồn gốc : Rottweiler có nhiều khả năng có nguồn gốc từ giống chó Mastiff Italia. Thời xưa, chúng được dùng như loại chó chăn gia súc. Được lai tạo tại thành phố Rottweil bang Wurttemberg, Đức. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1800, giống chó mới này dần dần trở nên nổi tiếng vào những năm giữa thế kỷ 20 nhờ có công lao của các nhà lai tạo giống ở Stuttgart. Các đặc tính tiêu biểu của giống chó này là: theo dõi. Chăn dắt gia súc, canh gác, bảo vệ, chó cảnh sát, kéo xe và chiến đấu.
    Group Mastiff, AKC working
  2. bkcom14

    bkcom14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nuôi chó là một nghệ thuật
    người nuôi chó là một nghệ sỹ
    không yêu chó sẽ không hiểu hết về nó, phải có công chăm sóc mới có một chú chó đẹp và dám hi sinh vì chủ
    chúc mừng chủ topic có một chú bec thái đẹp
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Roti được đánh giá cao hơn cả GSD. GSD chỉ thính hơn thôi bạn ạ.
    Cảm ơn thông tin bạn cung cấp, nhưng mình cần 1 kinh nghiệm thực tế hơn.
    Nhà mình cũng đang nuôi 1 em GSD, nhưng vì không có kinh nghiệm nên dáng em ý không được chuẩn.
    Bây giờ thích em Roti quá mà chưa dám lấy, sợ làm hỏng em ý!!!!
  4. SalerPretty

    SalerPretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Roti được đánh giá cao hơn cả GSD. GSD chỉ thính hơn thôi bạn ạ.
    Cảm ơn thông tin bạn cung cấp, nhưng mình cần 1 kinh nghiệm thực tế hơn.
    Nhà mình cũng đang nuôi 1 em GSD, nhưng vì không có kinh nghiệm nên dáng em ý không được chuẩn.
    Bây giờ thích em Roti quá mà chưa dám lấy, sợ làm hỏng em ý!!!!
    [/quote]
    E hèm, bạn nói vậy không đúng, mỗi dòng có ưu khuyết điểm riêng. Không thể nói Roti và GSD dòng nào được đánh giá cao hơn được.
    Còn nói về kinh nghiệm thì có rất nhiều, rất khó để nói hết ở đây.
    Bạn nên vào những trang chuyên dành cho cún để tìm hiểu thêm
  5. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    ai có chó vào khoe hình nó đi!
    up lên cho nhà yêu chó xôm nào!
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! có dư dả thời gian hoặc rỗi việc quá ngứa tay thích sì pam thì cũng đừng hỏi cái câu vô duyên như trên nhé. Nó lố bịch như việc bạn đến dự 1 đám ma mà ngồi cười hơ hớ đấy!
    Thôi quay lại chủ đề cún yêu . Nhà tớ dạng hộp, ko có nhiều diện tích sân vườn, ko nuôi được chó to nên làm bạn với 1 em fox lai chó ta. Mà nuôi em nó để làm bạn chơi là chính chứ ko cần trông coi gì cả, thành ra tớ và mama đã "giáo dục" em nó thành 1 con chó có cá tính quái dị. Nôm na là nó ko biết nó là chó mà cho rằng nó là 1 thành viên trong gia đình, là con trai của mama và em trai của tớ (kể ra thì đúng là thế )
    Khách ngồi chơi thì thích đứng/ngồi xung quanh hoặc lên ghế ngồi cạnh chủ nhà để hóng chuyện, nếu cho nó hóng thì ngồi rất ngoan, còn ko cho hóng mà đuổi đi thì hay dở chứng lắm . Bữa ăn thường để dư ra 1 ghế cho cu cậu ngồi lên đó và...nhìn bàn ăn, nhìn mọi người ăn . Dạy được cái chẳng bao h ăn khi chưa cho phép - nhưng cún nhà tớ được đối xử như người thành ra nó hành động cũng nhiều cái hok giống chó tí nào Đến bữa, nó thường 1 là đứng dưới đất bằng 2 chân, 2 chân đặt lên đùi chủ, mắt ngước nhìn long lanh 2 là được ngồi trên ghế thì cu cậu thò 1 chân sang gãi gãi tay/đùi chủ gợi ý .
    Đặc biệt thích ngủ , ngủ với đủ mọi loại tư thế: nghiêng oằn tà là vằn, ngửa chổng 4 chân lên giời, nằm sấp hoặc ngồi ngủ gật ^^. Nó ngủ cùng với tớ hoặc....bố mẹ tớ . Ngủ nướng dã man, tớ nướng tới giờ nào là nó cũng khò khò ngay bên cạnh đến lúc đó. Có những lần mama lên quát tháo tớ inh ỏi tội ngủ trễ, tớ cũng uể oải ngồi dậy, cu cậu thì tỉnh như sáo xí xớn ra chào hỏi nịnh bợ mama. Xong mama đi, tớ cuốn chăn nằm nhắm mắt típ , quay qua quay lại cũng đã thấy nó thở dài đánh thượt và đổ cái thân hình 7 kí sát rạt cạnh tớ và....mơ màng nhắm mắt
    Tuy hok dạy được nó theo kiểu bảo gì nghe nấy, vẫn nhiều lúc mê gái mà chủ gọi ko về hay lén lén lút lút bò thấp người kiểu du kích dưới gầm bàn gầm ghế để tìm đường lẻn ra ngoài chơi hoặc mưu mô toan tính để làm việc nó thích, nhưng bù lại cu cậu bít đi vệ sinh đúng vào nhà vệ sinh của mỗi phòng nên có thả nó vào phòng nào trong nhà cũng ko lo . Cực thân thiện với trẻ con, trẻ con đánh đập thế nào nó cũng ko cắn sủa hay phản ứng mạnh gì nhưng người lớn thì e là . Khoản xin xỏ đạt đẳng cấp với kiểu muốn xin gì cứ ngước mắt long lanh nhìn hay người (trả vờ) run rẩy, tay chân níu kéo hoặc bò bò sán lại rồi lăn đùng ra ăn vạ rất tức cười. Dễ ăn, dễ ngủ, thích vận động ngoài trời, biết bắt chuột, bắt gián. Nghe thấy từ đi tắm thì trốn ngay nhưng được cái tắm ngoan ngoãn. Ngủ nhiều nhưng cũng lọ mọ kinh khủng, đi ra đi vào hít hà lùng sục khắp xó xỉnh liên tục, nhìn nó lắm lúc chóng cả mặt
    Cái mẹt nó nè, 4 tuổi rồi đó
    [​IMG]
    " Èo! tranh thủ chị ấy ko có ở đây mình la liếm tí". Đây là ảnh xấu tính, tranh thủ lúc tớ rửa tay nó chạy lên chiếm chỗ, cơ mà tớ đằng hắng 1 tiếng là biết điều về chỗ của mình ngay (tại chỗ nó là cái ghế ngoài cùng, xa đồ ăn nhất
    [​IMG]
    Màn ỉ ôi xin xỏ, cơ mà lừ mắt 1 cái thì cụp tai rút tay về ngay. Có điều nhà tớ thích nó thế để cho vui ^^
    " E hèm! con ngồi đây này mẹ ơi"
    [​IMG]
    "Mẹ ơi! con xin nốt 1 miếng nữa thôi"
    [​IMG]
    " Hic! mọi người ăn hết sạch rùi, ko ai phần mình gì cả, buồn thế!"
    [​IMG]
    Khuyến mãi 1 em cún của nhà bà tớ xin lắm, mỗi tội giờ được chủ khác nuôi rồi
    [​IMG]
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 20/06/2008
  7. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mong cả nhà giúp đỡ cho em...
    Số là ông anh em muốn nuôi 1 chú cún giống chó Phú Quốc, nhưng lặn lội nửa tháng giời trên mấy box rao vặt mà chỉ toàn Sài Gòn có, cơ mà em lại ko có cơ hội zô đó mang 1 em ra.....thành thử ai biết ngoài HN có chỗ bán hoặc nhà bác nào mới hạ sinh vài chú ..xin mách cho em với....đa tạ các bác nhiều nhiều ạ................
  8. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Trông láo, láu cá nhưng nhìn yêu thế
  9. loncondethuong

    loncondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cái ảnh này cún mặt buồn của bạn yêu ghê cơ
    Nhà tớ nuôi 2 em mèo, 1 em cún, cún nhà tớ cũng là phốc lai ta, dễ thương mà khôn lắm.Tớ chỉ cần vẫy tay là hí hửng ra ngay. Nhà tớ bán hàg, cún nằm ngòai trông nhà, khách đi ra đi vào chẳg bao giờ sủa, ấy thế mà người nào mặt gian gian lấm lét chỉ cần đi qua nhà cũng sủa, buồn cười lắm! Yêu thế chứ, lần sau phải đua đòi up ảnh lên đây mới được.
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    NHìn con T nhà chị y thằng K nhà em cái khoản cào chân vào ng ta để nịnh hoặc xin ăn nhìn chỉ muốn cắn cho phát kêu ầm ĩ lên thì thôi hehe

Chia sẻ trang này