1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

%%~~ Hội những người yêu chó ~~%%

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SalerPretty, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Thật là thô thiển!

    Bác này chắc chưa từng nuôi chó mà có nuôi chắc cũng chẳng tử tế gì(?!?!). Chó cũng như người, nó cũng có lòng tự trọng của nó. Những con chó có hành vi như bác nói cũng không nhiều đâu, và tất cả chúng thường là chó vớ vẩn. Chẳng ai nuôi chó lại thích chó "vừa ngố vừa ngu, vui cực". Chó khôn hay dại, dữ hay dễ bảo đều do chủ cả.
    Những người có cách suy nghĩ như trên, họ chẳng bao giờ nuôi được con chó cho ra hồn đâu!
  2. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Oai cái bác này nóng tính quá, sao lại nỡ nói bạn này thế.. Mỗi người yêu chó theo một kiểu khác nhau mà. Tớ thấy nuôi chó nhiều khi cũng phụ thuộc vào em chó nhiều lắm. Em nào mà ngốc, dạy hoài vẫn ngốc a. Như nhà tớ ngày xưa nuôi 2 em cún. Một em cực thông minh, đi vệ sinh là chuẩn luôn, không bậy bạ. Còn một em, dạy thế nào cũng không được. thậm chí nó còn tự đi vệ sinh ra chuồng của mình rồi nằm ngủ trên đây vô tu. Người be bét luôn. Mặc dù tớ thấy tụi cún rất vệ sinh, chả baoh đi vệ sinh tại ổ cả. biết làm sao được, yêu thì vẫn cứ yêu thôi.
    Chả thấy bạn nào kêu thích pooc nhỉ, xinh thế cơ mà.. Tớ khoe ảnh tình yêu của tớ nhé:
  3. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    sao khong up anh dc vay ta???
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chó cũng như người, ngu hay khôn đều có Gen từ cha mẹ để lại(sao người ta không dùng các loại chó pooc, chó nhật....làm chó săn đặc nhiệm mà chỉ có một loài đó) một phần nữa khá lớn là do người huấn luyện, đó là môi trường.
    Nói chung mình cũng yêu chó
  5. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    chó ta nhà em thì nó ăn *** của con nó đới ạ
    em rất thích chó tây,nhất là mấy con to và dữ,nhưng nhà em thì chưa có đk chăm sóc nên chưa nuôi và cũng sợ bị bắt trộm
  6. nhangnhit255

    nhangnhit255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ dừng lại chuyện chó ăn nọ ăn kia được rùi.
  7. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình còn học lớp 11, đứng chờ xe buýt ở đường Khâm Thiên.Thấy 1 em chó Nhật lon ton chạy ra bốt điện gần đó "vệ sinh buổi sáng", mình vốn thik chó nên đứng ngắm em í giải quyết luôn.Không ngờ lúc giải quyết xong, em í quay lại, ngửi ngửi rồi...chén luôn tác phẩm vừa cho ra, mình nhìn thấy mà buồn nôn mất mấy ngày, từ đó trở đi cứ đứng xa cái bốt í phải 5 mét.
    Tùy chó thôi, Mích nhà mình này, trên avatar ấy, chó ta xù vừa dễ thương vừa thông minh kinh khủng.Già rồi (9 tuổi) mà còn nhí nhảnh lắm!
  8. nhangnhit255

    nhangnhit255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Híc,sao cứ vao box của hôi yêu chó kể xấu về chó vậy.Những con chó ngốc nghếch đó ít lắm. Không chấp.
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    @Zichmarock : cảnh cáo treo nick 3 ngày , hạn chế post bài tại sở thích 1 tuần , vì bài viết của bạn ở topic hội yêu chó mang tính chất xúc phạm đến sở thích của các thành viên khác trong hội !
    Mọi thắc mắc mời lên topic dính ! Thanks
  10. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà, mình yêu chó cực ky, nhiều khi tự hỏi không hiểu sao mình nuôi 1 con chó suốt 9 năm, hôn hít ôm ấp suốt ngày mà không thấy chán...Dĩ nhiên chó mà ngốc thì hiếm và mình cũng chẳng muốn đụng vào!

Chia sẻ trang này