1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

%%~~ Hội những người yêu chó ~~%%

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SalerPretty, 10/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frank07015

    frank07015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chó nó biết ai sợ nó đấy, ai sợ là nó cắn ngay. Con chó nhà tớ ngày xưa cứ ai mặc đẹp là nó mừng, mặc xấu tí là nó bơ đi. Láo thế chứ
    Nó bị ung thư chết nghẻo rồi, thọ 9 tuổi.
    Con becgiê sau chưa đầy 1 tuổi, tham ăn quá hóc chết.
  2. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Nó còn biết ai ghét nó, ai yêu nó. Ai hay cho nó ăn...Và nhiều con láo thật thấy người ăn mặc rách rách đi đứng kô đàng hoàng là thể hiện thái độ liền.
    Chó Bec độ 6 tháng đến 1 tuổi rất hay: Tồ, phá và rất ngu tham ăn tục uống và la liếm khắp nơi...Nói đến đoạn này nước mắt cứ ứa ra. Con Bec nhà em độ tuổi này sáng chạy thể dục với em bị chúng nó câu trước mắt em. Đã hơn 10 năm. Em từng thề em mà tóm được thằng câu chó nào việc đầu tiên em làm là lấy đá ghè hỏng 2 tay của nó
  3. frank07015

    frank07015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nó còn biết bắt nạt cơ, VD mama anh hay cho nó ăn, nhưng vẫn hơi sợ nó cắn, thế là nó cắn liền (nhẹ thôi, kiểu doạ í). Trong khi anh chả cho nó ăn bao giờ, thế mà trừng mắt phát là cu cậu im thin thít, thấy mình là ra sức nịnh hót.
    Tuy thế nhà anh vẫn nuôi nhiều mèo hơn, vì chó hôi quá, từ khi em kia chết là thôi không nuôi chó nữa.
  4. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chó nó vậy đấy, thấy em với mẹ em là chạy lại xoắn xít trong khi thấy bà chị em với papa là cứ len lét ấy. Cơ mà cho nhà em thường không bao giờ dọa con nít.
    Bây giờ nhà em cũng như nhà anh vậy, toàn là mèo, đẻ xoành xoạch ấy, cứ vài tháng 1 lứa. Chó nhà em không nuôi lâu được. Bây giờ nản rồi cứ đem con nào về là ông cụ len lén cho mất
  5. frank07015

    frank07015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    4 tháng, 1 năm 3 lứa, đem cho mèo con đến mệt
  6. SalerPretty

    SalerPretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hic. Em nuôi chú cún này được cái không hôi các bác ạ.
    Chó nhà em thì ngoan lắm, không có biểu hiện quậy phá như của các bác
    Nó thấy ai đứng ở gần cổng nhà em là xồ ra, bám lên cửa sủa. Em bảo đúng1 câu là vào ngay. vào thẳng luôn không ý kiến hay cố níu kéo gì
    Tại kún nhà em đã được huấn luyện rồi ( có bằng chứng nhận đàng hoàng ạ) nên có tính kỷ luật cao
    Với lại em nuôi chó kưng thì kưng thật, nhưng không chiều chuộng. Ăn uống hay làm gì đều có kỷ luật. Cứ ko nghe lời là bị phạt. Nên kún ngoan lắm
  7. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Tại chó nhà mình là nuôi theo kiểu tự nhiên, dạy theo kinh nghiệm, biết ít trò thôi.
    Cái chuyện chiều chuộng nó thì cũng không đâu, mình yêu thương nó nhưng thưởng phạt phân minh lắm. Tại cái lúc nó bé ( 3-12 tháng tuổi) thì các cu cậu còn tồ lắm nên không nỡ phạt nặng, cái lúc ấy cũng cho nó thỏa sức nghịch nên có bực cũng phải chịu .
    Cho Bec vận động nhiều nên hôi là phải, nhưng 1 năm tắm 2 lần là hơi ít. Chó nhà mình nuôi thường rất thích nước, thấy nước là nhảy cỡn lên
  8. frank07015

    frank07015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Kún nhà em chủ topic là hàng tuyển, mấy con kún còi của tụi anh làm sao sánh được, đem chuyện kể chơi thôi
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bông nhà tớ, xinh lắm, răng khểnh!
    Bông nhà tớ thích ăn hoa quả! Nho, bóc vỏ, bỏ hạt, xoài ... thích nhất là Na!
    Đang mùa Na, lại nhơ đến bông nhà tớ! tớ đi chợ mua na về, rình lúc em không nhìn thấy, cất vào trong tủ! Em ngoan ngoãn cả ngày không nói năng gì! Đến lúc mẹ tớ về, vừa mừng, nhóc con vừa chạy lên chạy xuống, mẹ tớ không hiểu sao, ngồi xuống bế hắn không nghe, mẹ tớ đành đi theo! Hắn ra đứng trước cửa tủ, tớ buồn cười quá, trong tủ có Na! Khổ thân con bé, chịu cả ngày mùi na chín! Nhằn na tanh tách, hạt nào ra hạt đấy! Yêu quá cưng ơi! Nhớ em quá!
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oài,mình cũng thix chó,yêu chó lắm.Nhà mình từ trc phải nuôi đến 5 6 con,toàn chó ta và lẫn 1 con chó Nhật vào.Mình thì chỉ thix chó ta thôi,to to nhìn khôn khôn,lông lại mượt.Mỗi tội hơi dữ lại dễ bẩn.Hùi bé có lần chó bị trộm lấy khóc tù tì mấy ngày liền ko ăn uống j.Vậy mà lớn lên thì cũng ko để í lắm,có chó ở nhà thì chơi còn chăm thì ko chăm mấy.Nhưng vẫn yêu chó lắm,nhìn yêu yêu,về thì đuôi ngoáy tít lại rất trung thành và tình cảm.Thix!
    @chủ topic:con kún nhà bạn jống con kún nhà hàng xóm tớ,sủa to lắm mà rất là hung,ai đi qa là nó vồ liền,nhưng nhìn đẹp lắm,cũng thix,mỗi tội to qá,nên hơi sợ

Chia sẻ trang này