1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu CUỘC SỐNG!(những người yêu đời ý mà:D)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caocaodo, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm rời bàn phím ôn thi, tưởng sẽ chán chết , ai ngờ , học cũng vui đấy chứ , lâu rồi không ngồi học , tuy bây giờ mới ôn thì cũng hơi muộn . . . he he .
    Đời đẹp chứ bạn , yêu đời wá . Yêu đời chẳng cần nói nhiều , yêu đời là làm việc . Dùng ngôi i cho nó tích cực , gọi u cho ngang bằng , tạm gạt bác cháu đi , xưng ông tôi cho vui vẻ
    đừng nói trái đất bé , chẳng qua bạn không đi . Suy nghĩ nhiều làm chi , nếu không mong già sớm . Hôm nay lên mạng sớm , post bài tí cho vui , nếu không ngại thì , tôi , làm 1 chân trong hội . Okie .
  2. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ơ cái topic hay thế này mà bị lặn xuống làm tớ phải lặn lội mấy trang kéo nó lên.
    Sao hôm nay tớ vui quá. Hay làm hẳn thành 1 hội yêu đời đi bao giờ có chừng 2 chục thành viên thì xin mở box? caocaodo ơi wintersun ơi sonca ơi..... lập danh sách nhé. Tớ xin lập từ đầu, mọi người e*** thông tin cá nhân nha :
    1.Caocaodo
    2.Wintersun
    3.anarchist1983 - con gái, sinh 1983, Ha Noi

    Mùng 1 tết, bị ở nhà cả ngày, may mà được tên kia đèo lên cầu Thăng Long vào lúc hoàng hôn, đi đếm cột đèn cháy, trên cầu có mấy chục cái đèn cháy bóng liền. Đang ngồi sau thật là rét thế là tớ nghiêng sang bên trái, co chân phải lên yên xe, chân trái dẫm lên chân tên kia rồi trèo từ đằng sau ra đằng trước, ngồi gọn vào lòng như trẻ con ôm bố chân bám chặt vào hắn rồi bỏ 2 tay ra hò hét như điên trên đường. Tên kia lái xe mà hết hồn vì tưởng ngã mấy lần, cả mấy lần mũ áo của tớ bị gió thổi ngược lên che kín mặt hắn suýt đâm vào chân cầu nữa. Có 2 bác già già đi qua lắc đầu mặt cắt ko còn giọt máu vì chứng kiến màn xiếc vừa rồi :D Về đến nhà còn thấy run vì liều mà cũng còn thấy vui quá
    ui sao yêu đời quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    làm thế nào bây giờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờ !!!!!!!!!!!!
  3. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    4. mat_pass : woman in love , sinh 1979, Hà Nội. Yêu cuộc sống, yêu ba-mẹ-em trai và yêu ông xã
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Một thời gian dài tớ cứ nghĩ cuộc sống của tớ thật nhạt nhẽo, cô độc và vật vờ như một cái bóng mờ, nghĩ mình thua kém tất cả mọi người xung quanh, rằng khi người ta có người yêu, mình vẫn một mình đi về, ít người hỏi thăm, thế là một cuộc sống buồn tủi.
    Một hôm mở mắt, tớ thấy hôm qua mình thật ngốc, khóc chẳng khóc, cười chẳng cười, rối lằng nhằng trong cái nỗi đau mà tớ cho rằng rất khủng khiếp mà anh giáng vào tớ. Tự nhiên thấy buồn cười, mình ngốc thật, sao cứ phải xin lỗi, sao cứ phải nhận hết về mình, sao ko nghĩ mình không phải luôn là người có lỗi, mình đã nghĩ cho người khác, mình cũng có quyền đòi hỏi người khác phải biết nghĩa cho mình chứ?
    Một hôm chuông điện thoại reo "em đã bình tĩnh lại chưa,cười lên xem nào!". Cuộc sống vẫn tuyệt vời đấy chứ!!!
    Một hôm, con bé mở mắt, nắng chói lòa ngoài cửa sổ, nó bước ra khỏi giường, kéo cửa sổ lại, và cũng kéo sập nỗi buồn và cái sự vật vã tự thân của mình lại. Đánh răng, rửa mặt, vỗ vỗ tay lên hai má, nhoẻn miệng cười, thấy nhẹ tênh, khỏe khoắn. Con bé thay quần áo, dắt xe ra khỏi nhà.
    Những ngày sau đó, nó vui vẻ đi học, viết tiểu luận, đọc ngấu nghiến, chat chit, cười giòn gĩa với bạn bè trong một góc quán nào đó. Mấy đứa bạn gnơ ngác nhìn nhau, nó thay đổi không ngờ.
    Con bé bây giờ nhộn nhịp và tưng bừng như một đứa trẻ con,nói nhiều, cười nhiều, líu lo... Con bé thấy mình ngốc biết bao khi trước đó nó đã từng nghĩ mình ngốc thật, tệ thật và xấu xí thật....Phải, nó chẳng xinh, nó chẳng xuất sắc...nhưng nó cũng hơi ngộ nghĩnh, hơi lạ lùng và cũng hơi thông minh(?!).........Hít một hơi dài, nó mỉm cười, tự tin hơn rất nhiều, NÓ YÊU CUỘC SỐNG QUÁ!!!!!!!!!
  5. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và chocolate nguyên chất
    Cuộc sống cũng giống một hộp chocolate nguyên chất.Cả vị ngọt và đắng hòa quyện lẫn nhau.
    Ta cảm nhận được sự ngọt ngào mùi hương cỏ mới đầu xuân.
    Sư ngọt ngào trong từng lời nói yêu thương mọi người dàng tặng nhau.
    Ngọt ngào lời cảm thông,ngọt ngào một bàn tay an ủi.
    Một ánh nhìn thân thiết,nồng ấm của một người xa lạ.
    Một li kem mát ngọt đầu lưỡi những buổi trưa oi ả.
    Hai đứa trẻ chia nhau ổ bánh mì,hai chú cún con nhường nhau chiếc thùng cạc tông trong cơn mưa dầm lạnh buốt.
    Hay sự ngọt ngào một nụ hôn nồng nàn thắm thiết của hai người đang yêu.....
    Còn rất nhiều ngọt ngào cuộc sổng dành tặng ta.Nhưng trong đó tất phải có vị đắng của nó.Chocolate nguyên chất là vậy,phảng phất vị đăng đắng nhân nhẫn nơi đầu môi.
    Vi đắng của tách cà phê trằn trọc những lo toan.
    Từng lời cay đắng tàn nhẫn khi giận dữ con người dành cho nhau.
    Vị đắng xót xa của những cuộc chiến tranh tàn khốc.
    Vị đắng hoảng loạn một cánh chim lạc bấy bơ vơ đơn độc.
    Vị đắng nghẹn ngào của cảm giác bị lãng quên...
    Chocolate nguyên chất ngon cũng bởi hương vị riêng của nó.Nếu chocolate lúc nào cũng đầy ắp những hương vị ngọt ngào thì liệu bạn có thấy chán ngán cái cảm giác béo ngậy ấy không?!......
    (từ hoathuytinh)
    Cuộc sống là thế,là sự trộn lẫn của ngột ngào và cay đắng. Thiếu đi mất một gia vị, cuộc sống sẽ buồn tẻ và nhàm chán biết bao. Có ngọt ngào mới cho mình thêm sức mạnh để đương đầu với bao nỗi khó khăn và thấy cuộc đời thêm ý nghĩa. Và cũng phải có cay đắng , mình mới hiểu và cảm nhận được vị ngọt ngào,cũng như cho mình thêm nhiều bài học mới. Cuộc sống không bao giờ là buồn tẻ, chỉ có những người luôn ngồi trong bóng tối, nhìn đời bằng con mắt thiếu lạc quan thì mới là buồ tẻ. Tự mình hãy làm mới mình để thấy cuộc sống này còn nhiều điều thú vị.
  6. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nếu có mở hội yêu đời thì cho Chip tham gia với
    Chip13, con gái, sinh 1984, Hà Nội (nhưng hiện đang xa nhà, hic). Luôn cố gắng nhìn đời bằng con mắt vui vẻ trong mọi hoàn cảnh
    Được Chip13 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 10/02/2005
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    1.Caocaodo
    2.Wintersun
    3.anarchist1983 - con gái, sinh 1983, Ha Noi
    4. mat_pass : woman in love , sinh 1979, Hà Nội. Yêu cuộc sống, yêu ba-mẹ-em trai và yêu ông xã
    5. Chip13, con gái, sinh 1984, Hà Nội
    còn các bạn đã từng tham gia topic này nữa : sonca7, huyensmiling, hduybang, netinventor, bebu10783, dec23, rubi_saobien, gepedu, fly_tomoon, hatmuaroi79..... nếu ai muốn tham gia thì thêm thông tin mình vào dưới ha.
    Đây là ý kiến của tớ : Lập ra hội thì dễ, hoạt động thế nào mới khó. Ai cũng bận rộn, mỗi người một nơi nên tớ nghĩ các hoạt động off hay gì đó tính sau. Tớ phát hiện ra là nếu 1 ngày mình làm được 1 việc gì đó khác thường thì sẽ cảm thấy vui và yêu đời, nhưng không phải ngày nào cũng đủ thông minh để sáng tạo ra một "việc" gì đó. Vậy việc thiết thực nhất là lập ra 1 topic hoặc lấy luôn topic này cũng được, mỗi thành viên của Hội Yêu cuộc sống phân chia nhau làm sao cho mỗi ngày post lên được 1 sáng kiến, 1 biến cố thật trong ngày dù là ngớ ngẩn nhất mà làm người ta yêu đời, hoặc ít nhất là 1 câu nói như bạn flytomoon nói làm tớ phì cười : ......Chó vẫn chạy rượt đuổi mèo hàng ngày.... để chia sẻ mọi người ở đây. Hi vọng mỗi ngày mỗi chúng ta đều tìm được một niềm vui đơn giản để giữ cho cuộc sống luôn tươi đẹp. Lúc nào có khoảng 15 thành viên thì bắt đầu, okie ?
    Tớ cũng ko phải là người luôn vui vẻ, 1 năm thì buồn hết 300 ngày mà tớ cũng thích cảm giác khi buồn, nhưng mỗi lần vui là thấy mình làm được nhiều việc và hiệu quả hơn. Trong chúng ta tớ nghĩ nhiều bạn cũng hay buồn và chán đời, đừng nghĩ vì thế mà không tham gia vào hội này vì mục đích sinh ra cái topic này là dành cho những người như vậy. Mình có thể buồn, nhưng vẫn có trách nhiệm là phải mang lại niềm vui cho gia đình và bạn bè xung quanh, hơn nữa còn phải làm việc, vì vậy luôn phải cố gắng để vui vẻ. Tớ cũng thỉnh thoảng lắm mới nảy ra được 1 cái sáng kiến, ít ỏi lắm mới gặp được 1 chuyện làm mình nhẹ lòng, nhưng nếu chúng ta có chừng 30 người thì mỗi người một năm chỉ cần vui 12 lần (trung bình 1 tháng vui 1 lần ) thì nhân lên đã có tới 360 sáng kiến, câu chuyện hoặc tình huống để chia sẻ với mọi người, để cho cuộc sống được như tên 1 topic nào đó đang ở trong box : 365 ngày hạnh phúc !
    hi vọng được mọi người hưởng ứng, trước đến giờ tớ chưa bao giờ tham gia hay off với cái hội nào vì thấy nó hơi vô bổ, nhưng vụ này thì cũng có nhiều lúc cần dùng .

    Được anarchist1983 sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 10/02/2005
  8. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ok, được đấy . Để Chip mở đầu cho . Khi Chip còn ở VN, một lần vào thăm bà chị trong KTX và đã được nghe môt màn đối thoại sau (cover lại chính xác, không hề có chỉnh sửa và cải biên ) :
    Chị trưởng phòng đang lúi húi nơi góc giường, đan đan lát lát, một lúc sau thò cổ ra hỏi
    - Tụi mày ơi, thấy cái khăn này thế nào?
    Một chị nói
    - Cũng được. Nhưng sao màu xấu thế. Chị định đan khăn cho ..bố chị à?
    Ngay lập tức một chị khác chen vào kèm theo một cú nện bằng gối vào dầu chị thứ 2
    - Con này, sao mày già rồi còn ngu. Đan khăn là chỉ có để giành tặng anh ấy thôi. Chứ bố nào lại được cái diễm phúc ấy.
    Bó tay , chết mất vì cười
  9. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay vào box sở thích , nhưng chẳng vào box cuộc sống bao h, hum nay click thử xem, thấy hội iu cuộc sống , cho em đăng kí thành viên nè
    Y!M: doraemon1703
    là con gái - 87
    bác cacaodo nhớ update nhá
  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này lâu rồi nhưng hôm nay mới tham gia. Không phải bây giờ mới yêu đời, mà lúc nào cũng thấy hạnh phúc vì được sống trong cuộc đời này. Tại vì mấy hôm nay hết thi rồi lại chuẩn bị Tết, đi chơi Tết...nên ko có thời gian vào diễn đàn.
    Hanah82
    Age: 23
    Female
    HCMC
    YM: rhythm_and_rain2005
    Cuộc sống thật kỳ diệu! Hãy thưởng thức cuộc đời!

    " cuộc đời với tất cả những điều trớ trêu, thất vọng, mất mát và tội lỗi, vẫn đầy sức sống, tươi đẹp, và đáng yêu, lúc nào cũng tràn đầy tình yêu và lòng đam mê, lúc thì là một bài thơ hay một cuộc phiêu lưu táo bạo, lúc thì cao sang và lúc thì tầm thường; nhưng dù gì đi nữa thì ta cũng không thể có lại một cuộc đời như vậy"
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 12/02/2005

Chia sẻ trang này