1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu CUỘC SỐNG!(những người yêu đời ý mà:D)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caocaodo, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uoyevoli

    uoyevoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống, đúng thế, cuộc sống đến 3/4 là nỗi buồn, nhưng 1/4 còn lại đâu có nỗi buồn. Chúng ta sống, làm việc và yêu thương nhau chính vì 1/4 nhỏ nhoi còn lại này. Người ta thường nói: người hạnh phúc nhất không phải là người có được mọi thứ trên đời, mà chính là người hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Mình cũng là người "buồn nhiều hơn vui", nhưng mình lại rất trân trọng những gì mình đang có. Cuộc sống vẫn rất tuyệt vời đấy chứ, và CHÚNG TA VẪN ĐANG SỐNG!
    ID: uoyevoli
    age: 23 (1982)
    Male
    HCM
    YM: vutung061@yahoo.com
    Mình tham gia club được không vậy?!
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mình là mem mới của TTVN và đồng thời muốn....chui vào box cuộc sống này mỗi ngày vì đang trong tâm trạng cực kỳ yêu đời và....yêu somebody,he he,làm 1 thành viên trong hội được chứ?
  3. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    măc dù không phải 365 ngày đều zui zẻ ,nhưng mà dạo này thấy mìnhiu đời với cả vị tha hơn hồi xưa nhìu ,thế nên bi giờ iu cả cái ngày Valentin mà mình vốn ghét ,vẫn thấy iu con bạn mà giờ này đã bỏ bom mình đi chơi vói người iu
  4. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ bi giờ ít người iu cuộc sống thế ah? bùn nhỉ!
  5. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Nố nô,chít chít tớ tắc trách qué.Lập ra cái hội này rui` lâu lắm mới zô .Hì phần thì vì bận thi cử.Lại còn chăm chút cho cái cửa hàng sắp mở nên....
    Hum nay vô cũng thấy đông đông rồi ha.Mọi người chờ chút nha.Tối mới rảnh lên post bài tiếp được.Tối sẽ lên ha
  6. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    À wuên.Mọi người vô nghe thử bài này nha.
    http://www.vuonthienthan.net
    hay hông?
  7. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    bác cacao bi giờ mới thi cơ ah , khổ nhỉ , but , chuác bác thi may mắn , rùi lên kế hoạch gì hay ho cho hội mình bác nhé
  8. bodoi_pk

    bodoi_pk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    " ... Trời đã ban cho , ta cám ơn trời dù sống thương đau
    Mai khi chết rồi trở về cát bụi nghèo khó như nhau ..."
    " Trời " đã ban cho ta cuộc sống , và tất cả những gì xảy ra xung quanh ta đều tạo thành một cuộc sống . Vậy tại sao chúng ta ko vui vẻ đón nhận những gì sẽ đến và chấp nhận những gì đã qua . TÔI SỐNG LUÔN LẠC QUAN
  9. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hu hu.Tớ là caocaodo mà sao ai cũng gọi là cacao thế
    Ai rảnh update cái list hội mình hộ tớ mí.Khá khá chúng mình làm một cuộc ọp nha,được ko?Còn bây giờ post cái này cho mọi người đọc nè :
    Tom lại làm giống như mọi lần, hôn cô vợ, trèo lên giường và lăn ra ngủ. Đột nhiên, anh tỉnh dậy và thấy một người đàn ông mặc áo choàng màu trắng đứng bên giường.
    ?oÔng làm cái quái gì trong phòng ngủ của tôi vậy?...và ông là ai thế nhỉ?? anh ta hỏi.
    ?oĐây không phải là phòng ngủ của anh?, người đàn ông đáp, ?oTa là Thánh Peter, và anh đang ở Thiên đường?...
    ?oCái gì? Ông nói là tôi chết rồi à? Tôi chưa muốn chết! Tôi còn quá trẻ mà?, Tom nói. ?oTôi muốn ông đưa tôi quay về ngay lập tức?.
    ?oKhông dễ dàng như thế đâu?, thánh Peter nói. ?oAnh chỉ có thể quay trở lại bằng việc đầu thai là một con chó hoặc một con gà mái. Tùy anh chọn đấy?.
    Tom suy nghĩ một lúc và tính toán rằng làm chó thì quá tẻ nhạt, chứ làm gà mái thì có khả năng có cuộc sống tốt đẹp và nhàn hạ. Chạy lòng vòng với một con gà trống thì cũng không đến nỗi tệ.
    ?oTôi muốn quay về làm con gà mái?, Tom đáp.
    Và thế là chỉ một giây sau, anh ta thấy mình trong sân nuôi gà vịt, với một bộ lông tuyệt đẹp. Nhưng anh ta cảm thấy như phần đuôi như sắp sửa nổ tung ra. Lúc đó thì một con gà trống đi tới.
    ?oNày, chắc hẳn cô là cô gà mái mới mà Thánh Peter đã bảo tôi?, hắn ta nói. ?oThế làm gà mái thì thấy thế nào??
    ?oCũng ổn, tôi nghĩ thế, nhưng tôi cảm giác phần đuôi như sắp nổ tung ra vậy?.
    ?oÀ đó đó!? gà trống nói, ?oĐó là sự sinh sản rụng trứng ý mà. Cô cần đẻ một quả trứng?.
    ?oThế tôi làm thế nào bây giờ?? Tom hỏi.
    ?oKêu cục cụ hai phát, và cố hết sức đẩy nó ra?.
    Tom cục cục hai phát và lấy hết sức đẩy mạnh, và pop một cái một quả trứng lăn ra đất.
    ?oÁi chà? Tom nói. ?oCảm giác thật tuyệt!? Và thế là anh ta lại cục tác và làm như lần trước. Không thể tin được lại tòi ra thêm quả trứng nữa. Lần thứ ba kêu cục tác, anh ta nghe thấy tiếng vợ la lên:
    ?oTom, vì Chúa, hãy tỉnh dậy ngay! Anh đang ị lung tung ra khắp giường đây này!?
    (Dịch từ Laff-a-day. Giao_Hoang)
    Cái này lấy từ box Final Fantasy
  10. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha . truyện nì bùn cười we'' nhứt là câu cuối , he he
    @ bác cacao , em cứ gọi thế cho nò dễ bác ah
    Em thì dạo này cũng rảnh rỗi , nhưng mờ không online thường xuyên, mới cả hội mình ít người lắm , chờ đông đông để đi of chắc là không khả wan lắm đâu ah

Chia sẻ trang này