1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu động vật, yêu cây cỏ và yêu thiên nhiên hoang dã - Offline lần 2 vào Chủ nhật 7

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi situhocdoi, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    nhà Sâu có 2 con dơi nhá, cứ tối tối nó bay lượn hoành tráng lắm, mí đầu sợ gần chết
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    công nhận mới đầu cũng hơi ghê ghê nhưng đến lúc cầm nó lên tay rùi mới thấy nó ngoan cực luôn...bác cứ thử chép chép môi 1 tý nó cũng kêu đáp trả bác ngay...
    P/S: nghỉ hè mờ nhà mình vắng nhờ dạt đi biển hết òy hay sao ý...
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em cũng dạt ra biển tý đây chứ ở nhà mà ko đc spam ức chế lắm
  4. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hihi, thế thì ở cái hội này chắc mình là vô đối rồi, từng nuôi nhiều loài vật, trong đó có cả chuột nhà. Vài lần chuột con còn đỏ hỏn bé = ngón tay rơi xuống, thế là thương quá, không cho bố giết, lấy lọ đựng thuốc nhỏ mắt hút nước cơm pha đường đổ cho chuột con ăn, nuôi cho tới khi lớn đùng, lông lá xù xì luôn
    Cho 1 chân vào hội này với nha.
  5. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hihi, thế thì ở cái hội này chắc mình là vô đối rồi, từng nuôi nhiều loài vật, trong đó có cả chuột nhà. Vài lần chuột con còn đỏ hỏn bé = ngón tay rơi xuống, thế là thương quá, không cho bố giết, lấy lọ đựng thuốc nhỏ mắt hút nước cơm pha đường đổ cho chuột con ăn, nuôi cho tới khi lớn đùng, lông lá xù xì luôn
    Cho 1 chân vào hội này với nha.
    [/quote]
    thế con chuột ý lớn thì thế nào hở pác . tò mò nhỉ
    Tớ thik nuôi thỏ cực, nhưng mama k cho . Xin bn lần rồi mà ko đc
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Ra chợ Bưởi mà mua 1 con cú mèo non về nuôi, độ 30K/con. Ban ngày nó đứng yên 1 chỗ, đêm nó batứ chuột, gián, sáng lại bay về đúng chỗ đó. Phiên chợ trước thấy có 1 ổ 3 con non lông vẫn màu trắng.
    Tối hôm trước, mở cửa ban công, thế nào mà 2 con dơi bay vào lượn như dù lượn, phê lắm í. Mãi rồi chúng nó cũng rủ nhau bay ra để rmình đóng cửa đi ngủ. Mà phòng hôm đó lại nhường cho dứa cháu ở quê ra thi Đh, chắc là điềm báo cháu mnìh sẽ thi đỗ.
    Hôm nào cả nhà đi Hưng Yên ăn thịt dơi không? Gần đến mùa nhãn, dơi nó ăn nhãn chín nên thịt thơm và ngon lắm. :D
    Hôm trước đổi 1 đôi bồ câu lẻ cho ông hàng xóm lấy đôi cu trắng Nhật, nhưng bị bay mất 1 con. Ai có con lẻ đàn thì trao đổi cho Chim hoặc bắt nốt con ở nhà Chim về mà nuôi cho nó đỡ cô đơn nhé.
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm mới lại thấy pác chim vào nhà uống nứơc...pác nuôi nhiều loại chim thật đấy...nuôi cú mèo nhìn nó giống kon chim lơn lắm ạ...mà chỗ em mỗi lần chim lợn ghé thăm là lại có đôi pác ra đi ...sợ lắm ạ...
  8. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Cỡ cổ tay , giống như những con chuột nhà bt thui mờ :))
    Sau này có con thì bỏ đi mất, có lần thì papa bắt về con mèo, nó chén luôn mất chuột m nuôi. Khủng nhất là ông anh bạn anh trai, ông này nuôi được con chuột rất thân chủ, đi đâu cũng để nó ở túi áo, thi thoảng vui vui ổng để cơm ở miệng cho chuột bò lên ăn
    Nuôi thỏ thì phải nhà rộng thả ra được nhìn đàn thỏ tình tứ, chơi đùa với nhau mới thích, nhốt chuồng lúc nhỏ thì trông hay hay đấy, lớn lên bạn sẽ thấy bẩn thế nào
    @chim_lac_viet: bác ơi cú mèo con thì nuôi ntn? cho nó ăn thịt thôi à? Lúc lớn thì nó có tự kiếm sống được ko nhỉ? ko thì phải cho nó ăn/ ở thế nào nhỉ. Nhà mình nuôi mèo toàn bị mất trộm, mà không nuôi mèo thì chuột nó phá hết hoa lá papa tớ trồng
  9. thenewwind

    thenewwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    em từ nhỏ có 1 mơ ước lớn lao và hơi lập dị nà dc sống trong rừng.ngủ trên cây và ăn hoa wả.làm bạn với thú rừng.hì.iu mọi ng.giơ tay.xin ra nhập
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em thì ko mơ ước đến thế nhưng mà bơi với cá chắc sướng lắm vì cho tay vào bể cá bọn nó rỉa rỉa đã thick òy...hồi bé thì bọn em vẫn hay ra bãi cát gần nhà làm cái lều trên 1 cây si cổ thụ òy chơi ở đấy(mát lắm)...yeah chào đón bác
    @pác chicken:Pác nuôi 1 thời gian rùi thiến em nó đi cho em nó ngủ ngoan ở nhà...chuột nghe thấy mèo kêu cũng đã sợ rùi ạ...chứ ko em nó đi tán gái ko ăn phải bả cũng bị bọn mất nết bắt mất
    ...kỉ lục của em là nuôi 1 em mèo cái 9 năm...đáng lẽ nhiều hơn nhưng mà nó già quá nên lú lẫn mama em bán em nó lúc em đi học...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 15/07/2008

Chia sẻ trang này