1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu động vật, yêu cây cỏ và yêu thiên nhiên hoang dã - Offline lần 2 vào Chủ nhật 7

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi situhocdoi, 20/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ju cho anh nợ nhé, bận quá không đú được.
    Cả nhà chú ý: Chó mèo là thứ đã được thuần hoá hàng nghìn năm rồi (chó lâu hơn nên thân với người hơn, mèo khôn lỏi hơn nên thân kiểu khác). Các giống vật còn lại toàn đi bắt hoang về nhà nuôi, thế khác gì bắt các cô chú ở tù.
    Ai có thú chơi của độc thì càng độc ác (hehe), toàn chơi con hiếm sắp tuyệt chủng.
    Nếu yêu thiên nhiên thì các cô chú trồng cây, nuôi cá cảnh cho lành nhé.
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ái dà, nhiều ra phết . Tớ cũng nuôi ốc rồi, ốc nhồi với ốc vặn ý . Chả cho ăn gì mà vẫn sống nhăn răng .
    Chim sẻ: Có biết chiến dịch chim sẻ của Tàu Khựa không ?
    Yến: Tớ nghe nói loài này dễ nuôi, dễ đẻ .
    Họa mi: Hót hay. Trước hàng xóm tớ nuôi họa mi với khướu, hót inh ỏi suốt ngày . Có câu chuyện rằng 1 ông mua được 1 con họa mi, bẫy trên Lạng Sơn. Hàng ngày ông này cho nó ăn lòng đỏ trứng gà, nên rất béo mượt và hót rất nuột . Thế rồi 1 hôm con chim ý không hót buổi sáng sớm nữa. Nó bỏ ăn bỏ uống, gầy rộc đi, lông lá xác xơ . Ông này rất lo lắng, không biết làm thế nào. Thế rồi 1 hôm ông chợt nghĩ tới quê hương của nó, và thử trộn 1 ít phấn hoa hồi xứ Lạng vào món lòng đỏ trứng gà. Thật bất ngờ, chú chim họa mi lại vui tươi yêu đời trở lại ... Chuyện này là có thật đấy .
    Sáo: Hót cũng rất hay nhé. Nhìn lại hơi giống khướu.
    Chích chòe: Đẹp mã . Nhất là chích chòe bông, trong Bách Thảo có 1 đôi ở chuồng công.
    Quạ: Đúng, quạ là loài cực kỳ thông minh. Nó biết thả hạt cứng xuống đường để ô tô đi qua chẹt lên vỡ cái vỏ cứng bên ngoài, rồi nó nhặt nhân bên trong xơi . Nhưng quạ cũng bị lừa nhé. Loài cáo nằm giả chết, mở to mắt ra. Quạ thấy thế lon ton lại gần, định mổ mắt ăn (nó thích món này nhất). Thế là cáo chồm dậy, tóm lấy con quạ và xơi lại .
    Tớ thấy quạ 1 lần, nhìn nó đen sì, to như con gà nhỉ.
    Chuột nhà là giống gì vậy
    Ve sầu: Kim thiền thoát xác . Cái vỏ của nó sau khi lột xác được dùng làm thuốc. Mà ấy nuôi kiểu gì để nó không bay đi mất nhỉ
    À, đố biết con ve sầu nhờ đâu mà nó kêu to thế ?
    Phong lan thì tớ biết sơ sơ, chả biết gì mấy, hehe.
    Bạn chia sẻ hiểu biết về chim của mình đi .
  3. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tùy Frank ạ, ví dụ ngày xưa nhà tớ ở gần đồng, tới mùa gặt, nông dân gặt xong lộ nguyên cả ổ cò. Người ta biết nhà mình biết nuôi thế là mang đến: có nuôi thì nuôi hộ, không thì ổ cò chết mất. Hồi đấy nghèo đâu có tiền đi mua thức ăn cho cò, thế là mình phải lặn lội suốt ngày đi câu cá cho cò ăn. Câu được con nào, cò con đợi sẵn ở trên bờ, tợp 1 nhát là xong...H Khổ lắm chứ sướng gì, chỉ là không nỡ để nó chết thôi...Quạ nhà mình nuôi cũng vậy: có 1 bác kiếm đâu ra con quạ bị hỏng 1 chân - nuôi 1 thời gian thì chán, lại mang sang nhà mình nhờ nuôi hộ, nếu k họ mang thả ra đường kệ nó sống chết. Mà nó đã như vậy làm sao tự kiếm sống? Vậy là phải nuôi thôi.
    Công nhận là với 1 số loài quá thông minh như khỉ (nhà bạn mình nó nuôi) nhìn bị nhốt vào ***g thương lắm . Còn chim chóc nếu nuôi từ bé thì khác với bắt chim già về nuôi đấy. Lúc ấy chú chim coi mình như người thân của nó, mình k chắc nó có buồn không?
  4. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì ngày xưa được bố mua giống ốc bươu vàng về cho nuôi, tiền ốc bán được để mua báo về cho bọn tớ đọc. Hehe cũng được 1 ít tiền thì rộ lên ốc bươu vàng có hại cho môi trường :D
    Chim sẻ: vụ ấy biết chứ. Thương thay cho lũ chim vô tội. Nhà mình có mấy cây mít, tối đến chim sẻ về ngủ hàng đàn, thế mà thi thoảng tụi săn chim lại ra bắn. Hic mình tức quá ra đuổi, bảo là không cho bắn chim trong vườn mình, lại bị bọn nó chửi lại là chim nhà mày nuôi àh? ABCZ...Chán
    Bọn sẻ,sâu, vành khuyên là tớ nuôi hồi nhỏ, hồi ấy không biết gì nên cứ thích là bắt về nuôi thôi. Giờ lớn rồi thấy ân hận ...
    Chim sẻ là giống có tính bày đoàn cực cao, hồi ấy mình cứ nuôi đến lúc lớn, tập bay được là đàn sẻ đi qua sẽ dừng lại mời gọi con sẻ nhà mình bay theo tụi nó luôn...
    Chim sâu thì tình cảm và thân người, nuôi tới lớn, nó tự đi kiếm đồ ăn, no nê lại quay về nhà nhảy lên người chơi với mình. Có điều tụi nó thân người mà lại không biết phân biệt mặt người, đâm ra lại dễ bị bọn săn chim bắn chết
    Sáo: nói tới sáo thì phải nói tới chuyện dạy sáo nói rồi nhỉ? Tụi đấy thích bắt chiếc, dâm ra tiếng hót bị pha tạp ko hay bằng khướu.
    Khướu: tình yêu của tớ. Tớ nuôi 1 con khướu con từ năm tớ học lớp 6. mãi đến năm ngoái (đi làm được 4 năm rồi) nhà xây nhà không chăm được nó cẩn thận mới bị chết đấy. Con khướu này rất thông minh, nó nhận được mặt người, khi thả ra rồi thì nó chỉ gần gụi với chủ nó là tớ thôi. Khách đến nhà cậu ta ra mổ, đánh luôn, trông nhà như con chó ý... Ngày ấy mỗi sáng chủ nhật giặt quần áo lại có chú chim nhảy nhót trên đầu và vai mình chơi
    @Quạ: đã kể ở trên rồi: chuyện về sự thông minh của nó thì nhiều lắm. Thả nó ra nó biết nhận mặt người trẻ con thì nó bắt nạt, oánh luôn, có người không cho ăn bao giờ nhưng nó rất quý, có người hay đánh nó thì nó sợ... Quạ mổ đau lắm. tay tớ vẫn còn vết sẹo nhỏ này.
    @mi, chích chòe..: uh nuôi để nghe hót ý mà
    yến: chính xác: nhà tớ từng nuôi yến đẻ để bán. Từng con màu lông thế nào lại phải cho thức ăn khác nhau thì lông nó mới đẹp được ý
    Chuột nhà: là cái con chuột làm tổ trong nhà ý mà Nó làm tổ trên gác xép nhà tớ, chuột con rơi xuống ko nỡ giết thì nuôi (ngày xưa còn bé mới thế, chứ giờ á? tớ mang cho mèo xơi luôn)
    Ve: hêh nó kêu từ bụng chứ gì? Trẻ con đứa nào chả có bao diêm thả ít cỏ cho dế ăn nhỉ? Tớ nhớ nhầm, ngày xưa tớ nuôi dế cơ, chứ ghét ve lắm, kêu inh hết cả tai
    Sơ sơ thế thôi nhỉ? tớ phải làm việc đây, trốn giờ làm hơi nhiều rồi
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đúng rồi . Ve kêu bằng bụng, chính xác là 2 cái "cơ quan phát ra âm thanh" ở bụng. Chỉ có ve đực mới kêu được thôi. Còn dế thì kêu bằng cách cọ xát 2 cánh lại với nhau.
    Lại lan man về chim tý nhỉ. Nói về mỏ chim nhé. Mỏ chim cấu tạo phù hợp và thích nghi với đời sống và tập quán ăn uống của chúng.
    Những loài chim ăn sâu bọ thì có mỏ thanh, nhọn, dài, để dễ dàng tóm những con sâu . Ví dụ: Chích chòe, sáo, ...
    Cá biệt có chim gõ kiến có chiếc mỏ dài, nhọn và cực kỳ cứng chắc. Chúng ăn các loại sâu bọ, kiến mối, ... ở trong thân cây bằng cách dùng cái mỏ gõ, đục liên tục vào thân cây để tìm ra sâu, kiến, ... Hộp sọ của chim gõ kiến có cấu tạo đặc biệt để triệt tiêu tối đa xung lực ảnh hưởng đến não của chúng khi chúng gõ mổ liên tục vào thân cây như thế . Đuôi của chim gõ kiến dài và cứng, tỳ vào thân cây tạo điểm tựa tốt, cộng với bộ móng vuốt cong, nhọn và khỏe bám chặt vào thân cây. Tất cả đều thích nghi với cuộc sống suốt ngày bám trên thân cây mà đục đục gõ gõ . Vì thế chim gõ kiến đi lại trên mặt đất rất khó khăn. Chúng rất ít khi đi lại, nhảy nhót trên mặt đất .
    Những loài chim ăn hạt thì mỏ dày, ngắn, để mổ hạt cho dễ . Ví dụ như chim sẻ, bồ câu, gà ...
    Cá biệt có những loài chỉ ăn nhân bên trong hạt, nhằn vỏ ra thì có mỏ khoằm, như vẹt.
    Những loài chim ăn thịt thì có cái mỏ khoằm rất sắc và khỏe để xé thịt . Điển hình là đại bàng, chim cắt, chim ưng, ...
    Những loài chim ăn cá thì có mỏ to, dài, dày, có các mấu ở 2 bên mỏ để giữ thức ăn lại và thoát nước. Ví dụ như hải âu, vịt, ... Lấy 1 cái hộp, đổ đầy nước vào rồi đổ ít cơm vào, vịt nó khoắng 1 lúc là sạch sẽ chỗ cơm . Nhìn rất thích nhé .
    Cá biệt có những loài mỏ có cái "khoang" lủng lẳng bên mỏ dưới để tích trữ cá, ví dụ như bồ nông. Hoặc có loài có cách ăn là tung cá lên không rồi nuốt, ví dụ như bói cá . Nó bao giờ cũng nuốt xuôi, nuốt đầu trước để khỏi hóc.
    Hình như hết rồi. Hic, lan man kinh quá. Cứ thế này nói cả ngày chẳng hết .
  6. threesome

    threesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì kì cục, nhưng hồi bé, mình toàn nghịch thạch sùng, bọ xít, ve và đỉa. Mùa hè đi dính ve về nghe kêu um cả nhà. Chán lại đi dính bọ xít. Loại bọ xít này nâu nâu, hay có ở cây nhãn. Dính về, mình lấy nắp lọ thuốc Pinixilin làm bánh xe, cắt vỏ lon bia làm thân xe, rồi dính mấy con bọ xít vào cho kéo, hay ra phết. Hôm nào hứng thì làm cái xe to, rồi bắt thạch sùng, buộc vào xe bắt kéo . Còn đỉa, mình toàn cho ôm vào bụng thạch sùng, chả biết con nào chết trước.
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ui pác Frank ơi em thick nuôi cá cảnh nhất ạ...nhà mình bàn về chim nhiều nhờ....tớ hồi trước cũng nuôi vẹt nhưng bọn nó khôn wá dùng mỏ mở cửa rồi bay mất...kòn chim vành khuyên thì bị mèo nhảy lên bung cả ***g và cim cũng bay mất...kòn 1 chú sáo hót rất hay nhưng hồi nhà em xây nhà bừa bộn wá nên bị bọn nó bắt mất cả chim cả ***g từ đấy em ko nuôi chim nữa...h có thú vui nuôi cá cảnh với cả cho chúng nó rỉa tay mình thấy thick thick...nói chung là động vật có rất nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa biết...các bác vào đây trao đổi kiến thức nhé...
    À hồi bé bị ông hàng xóm lừa...ông ý mang 3 con chuột kon mới đẻ nhìn đỏ hỏn như cục thịt ý...ông ý kêu là lợn kon đưa cho bọn em chơi...mãi về sau mới bít là chuột kon nên vứt đi...nghĩ lại mà ghê ghê...
    @Ju: ông anh họ tớ trc đi rừng có bắt đc 1 con gõ kiến...ông ý vót tre làm ***g để nhốt nó ha ha ha mỏ nó nhọn và sắc kinh khủng cắn nát cả nồng rồi bay mất...
    @chicken:tớ sửa bài nên ko viết đc TV nên đành viết thế đấy chứ

    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 19/07/2008
  8. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    @ju: kiến thức quả đáng nể. Vụ mỏ chim thì tớ cũng tự nhận xét ra rồi. Có 1 câu hỏi đố mọi người nhé: Đố con chim ngoài thiên nhiên đa phần sẽ chết như thế nào, và vì sao?
    Lâu nay cứ tưởng ju là boy giờ mới biết là girl, thương thay bị mod nào khoá cứng thế kia
    @threesome: :D cái vụ nghịch boxit nhãn giống tớ thế. Ngày bé ngoài cái trò lấy bọ xít nhãn làm thuyền, tớ còn bắt boxit rang ăn nữa, ngon cực nhé - nhà trồng nhãn mà
    @situhocdoi: kinh nghiệm khi sửa bài thì đặt con trỏ xuống cuối bài viết, xoá hết các dấu cách, ký tự thừa... sẽ gõ tiếng việt được lại đấy
  9. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    @frank: nhân tiện đố bác 1 câu về cá chọi: đố bác sao trong bể cá chọi người ta thả 1 cái gương? Câu tiếp theo là: nếu nuôi cá chọi đẻ thì phải lưu ý cái gì?
  10. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết nhiều về loài vật và cây cảnh nhỉ. Mặc dù em thích trồng cây nhưng mà kiến thức k đc fong fú như các bác, mỗi thứ bít một tí. Em thích tròng Lan nhưng mà chả bít mấy, cứ chăm rồi tưới nước thui.Có dạo e còn chăm tìm hiểu cây này tên gì và trồng ra sao nhưng sau thấy nhiều loại quá mà nhà mình toàn lan rừng nên em kệ cứ chăm như nhau. Em fải học hỏi nhiều từ các bác thui.

Chia sẻ trang này