1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu Hà Nội - có hội này chưa mod ơi?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi kiboo_suru, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiboo_suru

    kiboo_suru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hội những người yêu Hà Nội - có hội này chưa mod ơi?

    Vì thời gian hơi bị hạn chế nên em chưa đọc được hết các topic. Mạn phép mod và các bác cho em lập Hội những người yêu HN.
    Như thế có được ko ạ?
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn vô hình, vô cớ
    Không ai mời mà vẫn cứ tự về
    Như cơn mưa đã chín mùi đâu đó
    Chờ mùa sang nhỏ những giọt tỉ tê
    Ta tìm lại trong tâm linh nhỏ bé
    Những con đường mờ mịt dấu chân chim
    Phủ rêu rong rì rầm đôi tiếng dế
    Khản giọng rồi ngã chết giữa im lìm
    Ta gõ cửa trên đường sâu, ngõ hẻm
    Ký ức dài ta cúi xuống tìm xem
    Dĩ vãng mang ra cân, đo, đong, đếm
    Và nguyên do? Ta vẫn mờ mịt thêm!
    Ta nhắm mắt nghe phúc âm rao giảng
    Tưởng suối hiền chảy mát cõi trinh nguyên
    Ta mở mắt nhìn cuộc đời tứ tán
    Vẫn thấy buồn, không hẹn, rộng vô biên
    Ta thay đổi, tham thiền đêm thức trắng
    Tưởng xuất hồn nhìn đêm trắng đi qua
    Ta giật mình cổ khô chừng như đắng
    Có một người áo trắng bước ngang qua
    Ta cúi xuống bóng mình nghiêng trong nắng
    Ðứng rất gần mà xa chẳng thể ôm
    Chiếc bóng ấy là nỗi buồn trong trắng
    Như nỗi buồn còn mãi trong lòng ta...
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu Hà Nội....đơn giản vậy thôi...T/C xuất phát từ trong tâm khảm......xa Hn là nhớ đến mùi hoa sữa...nhớ Omai...nhớ đến Nem chưa rán.....Nhớ Hồ Tây....nhớ.....nhiều lắm....và nhớ nhất là con ng` HN_ng` Tràng AN thanh lịch
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    http://www9.ttvnol.com/Sothich/778213.ttvn
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    hihi, ké cái nè ^^ iu HN mừ http://www9.ttvnol.com/forum/hanoi/589242.ttvn
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội, yêu tất cả những con người bình dị, những con ngõ nhỏ, những con đường ngập tràn mùi hoa sữa của mùa thu.
    Yêu cái cảm giác đi bộ lang thang trên đường Phan Đình Phùng, lãng đãng một chiều đông hay dừng chân tại một quán ven đường để nhâm nhi một cốc trà nóng và nhai chút hạt dẻ mới rang.
    Yêu những phong cảnh đẹp của Hà Nội, đắm chìm trong cảnh sắc yên bình của chiều Phủ Tây Hồ, của màn đêm Hồ Gươm và một chút lạnh của cơn gió bâng quơ.
    Yêu lắm.
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hà Nội luôn ở trong trái tim tôi. Nếu chưa rời xa HN 1 thời gian thì ko thể biết đc mình yêu HN đến thế.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thích mùi HOàng lan đến độ, mùa hoa nở, tối nào cũng vậy, fải lượn qua những con dường có mùi Hoàng lan, lượn 2,3 vòng rồi vè mới ngủ ngon đc. Yêu lắm HN ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. ghost

    ghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cà? ttvnol nà?y thiẮu gì? dĂn HN box HN nưfa mà? lẶp hẶi
  10. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    close topic

Chia sẻ trang này