1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu hoa, khoái ngắm hoa......và những kỉ niệm về những bông hoa đáng yêu.....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coconut_girl, 24/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hội những người yêu hoa, khoái ngắm hoa......và những kỉ niệm về những bông hoa đáng yêu.....

    Hi mọi người, tớ đoán là hội này đã có rồi..nhưng tớ ngại tìm lôi nó lên...thôi thì làm hẳn một cái Topic mới cho thoáng đãng cửa nhà...
    Nói đến hoa thì đương nhiên là đẹp, là thơm rồi.. đặc biệt là mỗi loài hoa lại có ý nghĩa riêng của nó nữa chứ....Tớ đoán ai cũng có những kỉ niệm rất riêng với những bông hoa, mọi người vào đây chia sẻ nhé....Tớ cũng có nhiều kỉ niệm lắm...nhớ nhất là mấy vụ 8/3, Noel cùng vài đứa bạn đi bán hoa...từ từ tớ sẻ kể với mọi người...Sắp tới, sáng thứ năm 27 Tết, tớ sẽ đi chợ hoa Quảng Bá chơi với mấy người bạn, tớ sẽ chụp thật nhiều ảnh để khoe với mọi người.....Mùa xuân đến rồi, các loài hoa thi nhau nở rộ..tha hồ có nhiều chuyện để nói nhở?
  2. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hoa nào tớ cũng thích...Hoa Ly thì vừa đẹp vừa thơm, hoa Bách hợp-mang một màu trắng tinh khiết, hoa hồng- kiêu sa....Nhưng tớ chỉ yêu mỗi hoa hướng dương thôi, loài hoa có bông to, chỉ một màu vàng duy nhất, luôn quay về hướng mặt trời. Tuần trước, tớ được tặng một bông, của một người khá là đặc biệt ,đây là lần đầu tiên người ta tặng và lại là lần duy nhất vì sau đó người ấy đã ra đi...
    [​IMG]
    Được coconut_girl sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 24/01/2006
  3. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tớ nữa..tớ không fải thích hoa ma là cực kỳ thích hoa. Tớ yêu nhất là hoa Tulip, đơn giản nhưng sang trọng. Tớ yêu hoa Hướng Dương vì nó mang một vẻ đẹp tràn đầy sức sống và như bạn nói là luôn hướng về mặt trời. Tớ yêu hoa Phong Lan, một vể đẹp cầu kỳ, tỉ mỉ và quyến rũ...tớ yêu hết thảy các loài hoa...
    Coconut_girl ơi, hoa Ly hay con gọi là Lys cũng chính là hoa Bách Hợp(Lily) bạn a. Có nhiều màu nhưng màu hồng phấn là đẹp nhất..theo tớ thôi nhé
    Được xitrum_beo sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 24/01/2006
  4. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Sozzi em del vi post nhầm
    Được xitrum_beo sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 24/01/2006
  5. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái hoa mà tớ vô tình chộp được trên đường đi
    Cosmos
    [​IMG]
    nữa nè
    [​IMG]
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ hồi học cấp 2, đôi khi chẳng có dịp gì mà tôi với cô bạn thân cũng mua hướng dương tặng nhau. Cô bạn ấy thích màu vàng, yêu hoa hướng dương. Tôi thì yêu cô bạn đấy, nên tôi cũng mê loài hoa vàng rực rỡ ấy. Tôi còn mơ ước sau này sẽ xây 1căn nhà hình hoa hướng dương, tức là nhuỵ hoa sẽ là fòng khách, còn các cánh hoa là các fòng nhỏ chĩa ra xung wanh.
    Nhưng loài hoa tôi yêu nhất là hoa lan, bởi tên tôi có nghĩa là "hương thơm của hoa lan trong mưa". Hoa lan có một màu trắng đặc trưng, và hương thơm của nó thì còn hấp dẫn hơn Gucci Envy Me ý nhở? Nhưng tôi chỉ ngán nhất là hoa lan bán trên đường TN đều cắm vào cành giả. Tôi nghe ng ta nói, lan mà để ở cành thật thì nhanh héo rũ, chả bít thía nào. Vì đơn giản là tôi yêu loài hoa ấy, chứ cũng chẳng tìm hiểu nhiều.
    Tuổi thơ của tôi lại gắn bó với một loài hoa khác, hoa fượng. Anh chàng hàng xóm trước kia hay trèo lên cây hái từng chùm fượng cho chúng tôi, ko fải để ngắm hay ép vào trang vở kiểu sên sến mà là để ăn mới lại chơi chọi nhau. Dù đã lâu ko được thưởng thức nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác nhâm nhi từng cánh sữa của hoa fượng.
    Còn nhìu loài hoa tôi yêu...Sẽ post tiếp lần sau...
  7. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hihi..nhận từ một người và tặng lại cho mọi người...cho những ai thích vẻ đẹp đầy sức sống cua Sun Flower
    [​IMG]
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Xitrum chụp ảnh hoa đẹp thía? Tớ dùng máy KTS nên chẳng chụp cận hoa đẹp được như bạn. Vote 5* nhá!
  9. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cách đây hơn 2 năm, sáng thứ 2 nào nhà tớ cũng có một cành hoa lan cài vào cổng ( hoa cắm cành giả như trên đường TN ý), mà chẳng biết ai để...nhưng vẫn cứ thích ơi là thích...vài tháng sau thì biết là của một anh chàng học kiến trúc, còn biết cứ sáng thứ 2 anh ý phải dậy sớm, rồi 4h sáng phóng từ đường Giải Phóng đến nhà tớ (cuối đường Cầu Giấy), thời tiết dạo đó còn lạnh hơn thế này nữa chứ...mà cũng đã hết mùa hoa lan..ko hiểu anh ý kiếm được ở đâu ra..hỏi anh ý thì anh ý bảo ý nghĩa của loài hoa này là " anh chỉ yêu mình em" ( chả biết là có đúng ko)...Cuối cùng thì tớ và anh ý cũng ko thành đôi...với tớ thì coi đó là một kỉ niệm đẹp, và cứ mỗi khi nhắc đến hoa lan là tớ nhớ đến anh ý....
  10. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tặng xitrum_beo nè[​IMG]

Chia sẻ trang này