1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu hoa, khoái ngắm hoa......và những kỉ niệm về những bông hoa đáng yêu.....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coconut_girl, 24/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvdd

    nvdd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    [Tao với zai nhà tao cứ nội bộ lục đục suốt mày ạ, nhưng mà chẳng đứa nào nói với đứa nào câu saygood bye..he..he..tình trạng hơi bị giống em chippy moon mày ạ.
    ku Quân thì tao vẫn bình thường..he..he.. có ai có nhu cầu cứ oder tao chuyển nhượng ngay .. có điều chị em khu mình không thích xài hàng 2nd...hi..hi..

    Mà mày up quả hình anh Chu Văn Quyềnh làm tao buồn cười wá... mày phải đề là Lão và Hoa .. hix.. zai gì ...
    quote-lovelycinderella viết lúc 10:17 ngày 06/02/2006:
    @nvdd: Tình hình là mày mới zai vẫn cứ get along well đấy à? Thía còn anh Quân ở nhà vứt đâu? Nếu mừ hông xài tới thì alô tao 1tiếng nhá! Thằng bé rõ "kháu" thía mà mày nỡ...Chẹp chẹp...
    @ xitrum: Ấy chụp nhìu vào nhá rùi post lên bà con xem fát. Ồn ào, náo nhiệt 1chút, cơ mà hoa vẫn đẹp là okie roài. Thích nhở! Giá mà tớ được ở bên đó như xitrum, khéo bỏ học hàng ngày ngồi dưới gốc anh đào mất!
    [/QUOTE]
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Gớm. Thế tao tưởng nó học xong, về VN roài chứ? Lại đi nữa à?
    Hờ, cái ông Quyềnh ý, hôm tao đến PV bùn cười lém, cứ đòi ngồi cạnh lọ hoa chụp ảnh cơ. Có vẻ mê hoa giống nhà mình. Xong còn cứ mời tao đi uống bia nữa chứ lại. Rõ hài!
  3. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Mấy bà vào đây buôn chuyện quá nhá, mình phải cận thận đấy, mod để ý thì tiêu giống cái hụi Bạc tình cốc...nhớ có buôn chuyện gì thì cũng phải có chữ hoa vào đấy... hehehe, bà Giang này, giờ hụi mình còn trẻ trung gì nữa mà chê zai 2nd...ku Quân đấy kém tui 1 tuổi chứ ko thì.............nhìn thì hơn thằng kia là chắc nhưng mà thằng K đấy lại được cái nết nhỉ ( khó ra phết)...thế thằng nào nó khoái hoa thi tui ủng hộ nhá...
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Nghe bà Tyty bảo thằng nào khoái hoa là bà ý ủng hộ mà chết cười. Ờ, mà sao tự nhiên mình thik zai biết trồng hoa thía nhở? Hay lên Nhật Tân tìm ng yêu vậy? Khéo lại kiếm fải anh thích ăn thịt chó thì bỏ xừ!
  5. nvdd

    nvdd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    he..he.. nghe bà phương nói mà tôi cũng buồn cười, hai anh của tui chẳng anh nào khoái hoa, nhưng mà có anh Quân nấu anh thì đỉnh luôn, cắm hoa, tỉa hoa cũng tuyệt.
    Hay là tụi mình chuyển chủ đề sang Zai nhỉ..he..he... bác admin là nhớ mặt mình lắm đấy ...kakka..
    [/quote]
    Mấy bà vào đây buôn chuyện quá nhá, mình phải cận thận đấy, mod để ý thì tiêu giống cái hụi Bạc tình cốc...nhớ có buôn chuyện gì thì cũng phải có chữ hoa vào đấy... hehehe, bà Giang này, giờ hụi mình còn trẻ trung gì nữa mà chê zai 2nd...ku Quân đấy kém tui 1 tuổi chứ ko thì.............nhìn thì hơn thằng kia là chắc nhưng mà thằng K đấy lại được cái nết nhỉ ( khó ra phết)...thế thằng nào nó khoái hoa thi tui ủng hộ nhá...
    [/quote]
  6. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hehe,ừ tự nhiên nói đến vụ zai khoái hoa cũng thấy thích, dưng mà nói đến hoa chắc zai nào cũng méo xẹo nhỉ, cứ nghĩ đến các ngày lễ mỗi bó hoa cứ phải hàng trăm đến vài trăm ngìn các chàng cũng ớn nhỉ...chỉ có chị em ta là tí tởn sướng thôi...Mấy bà có nhớ vài vụ buôn hoa trước đây của mình ko, mấy ông con trai cứ thấy mình bán mấy bó hoa rẻ là nhắm mắt nhắm mũi vào mua, người ta đã ko muốn bán rồi còn năn nỉ, về rồi còn chạy theo đòi mua...rõ khổ..toàn hoa héo...kể ra cũng áy náy dưng mà lúc đây đang làm kinh tế cơ mà.......Thế mới nói chắc có ít zai mê hoa lắm..có mê cũng là mê theo chị em thôi...
    Nhưng mà tìm ông nào khoái ăn thị chó chắc 99/100 đấy...oé..tự nhiên nói đến vụ thịt chó mình lại nhớ đến mấy con chó đáng yêu ko thì là mấy con chó bị ghẻ...hichic..ko thể nào mà nuốt nổi 1 miếng...
  7. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hehehe..zai nào vừa khoái hoa, vừa nấu ăn giỏi thì có mà...ấy àh......nếu được chọn 1 trong 2 cái này thì tui chọn nấu ăn giỏi hơn ( <--thực tế lắm)
    Thì chúng mình đang buôn chuyện zai và hoa đây nè...
  8. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    Hức...buôn ác wá
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Thế mà lại có người không nghĩ như thía. Ai nghĩ như coconut_girl thì liên hệ nhé.
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 08/02/2006
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em thì em cứ gọi là khoái zai thích hoa mới lại nấu ăn ngon. Zai nào đạt cả 2tiêu chuẩn đó thì còn gì bằng. Lại thèm roài!
    Còn vụ buôn hoa thì đúng là chết cười. Bà tyty mới lại bà Vũ bắt tôi ngồi mốc mép ngoài sương gió nhá, tôi là tôi còn nhớ rõ lém đấy. Khoái nhất là những lúc chị em ta ngồi fẫu thuật hoa. Bông nào nở ngon ngon 1tí mà chẳng may cành ko đẹp thì mình cứ dùng tăm với lại băng dính fẫu thuật lại thẳng tưng, nhìn mê li cúc cu. Cơ mà trò này chống chỉ định dùng ban ngày, bị fát hiện ngay. Fải tối đến tranh tối tranh sáng mới làm đc. Các anh zai ngây thơ nhìn thấy mấy bông hoa đó tưởng đẹp cứ gọi là háo hức mua giá cao. Kể ra bọn mình kinh doanh cũng hơi thất đức, nhưng mà cũng fải thông cảm, tại năm đó mất mùa wá.

Chia sẻ trang này