1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu hoa, khoái ngắm hoa......và những kỉ niệm về những bông hoa đáng yêu.....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coconut_girl, 24/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc sao ấy lãng mạn thế ...hi hi , Mặc dù tớ bị người lập ra topic này cấm vào đây nhưng tại đọc mấy dòng của ấy vì tính mạng và sức khoẻ của ấy tớ nhất định phải nói.....
    Tớ cũng đã từng có cái mong ước dường như là đơn sơ ý ... đến lúc có dịp nhìn thấy nó ...cũng đơn giản như bụi trinh nữ ...nhưng cứ đến mùa hè hoa nở dường như là một mùa tuyết rơi nữa ặc ặc ...tớ và bạn tớ phải đi bác sĩ vì dị ứng hít nhiều bông , rốt cuộc cái khẩu trang tránh H5N1 lại có tác dụng nhìn thì đẹp nhưng nghĩ lại ..vẫn ớn và ..tiếc tiền thuốc
    [/QUOTE] Hihi, hoa trinh nữ là hoa xấu hổ fải o ? Nhưng mà nó o bay ấy ạ
    Tớ vẫn mê Bồ công anh bé bỏng hihihiih, tớ không bị dị ứng ,nên ham lắm
  2. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0

    Phù, mệt wá. Hoa hết cả mắt. Bà tyty hôm wa hát hò ác chiến wá, hôm nay ko bùn lên up topic nữa à?
    [/quote]
    Hu hu hu, tối qua đi sinh nhật về , hí ha hí hửng lên net để buôn chuyện với mọi người thế mà ko thể nào vào được, tức ko chịu được, cái mẹt cứ đờ ra, tìm mọi cách cũng vẫn ko vào được......Giờ mới vào được thấy hội mình xôm ghê mới đỡ ức.......
  3. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Hi`,em cũng giống coconut.Cũng đã từng được tặng một bông hoa hướng dương to đùng đẹp lung linh vào thứ 6 ngày 13 tháng 2 năm kia.Cũng là bông duy nhất bạn ý tặng cho mình đến thời điểm này và khoảng 90% là bông cuối cùng..Em thực ra không có cảm xúc đặc biệt với hoa tuy rằng thấy hoa nào cũng đẹp, nhưng vẫn iu hoa hướng dương vô cùng.Chẳng hiểu tại sao lại thích hoa này nữa nhưng có lẽ có ấn tượng với nó trong một lần ra biển.Nhìn thấy duy nhất một bông thôi,rất to và đẹp mọc giữa một bãi đất khô cằn xấu xí,nơi mà các loài hoa khác chắc chắn k mọc được.Nhà em cũng có một bức tranh vẽ 2 cô gái phương tây thế kỷ thứ 17 đang ngồi cắm hướng dương,đẹp lắm cơ,thỉnh thoảng lại tưởng tượng mình là 1 trong 2 cô gái đoá...
  4. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ cũng thích hoa lắm, hoa nào cute là tớ thích tuốt và có cảm tình đặc biệt với hoa tulip, "đơn giản nhưng sang trọng" ^_^
    Thực ra hồi xưa tớ thích hồng bạch nhất, nhưng từ hồi xem trên TV 1 chương trình về hoa tulip của Hà Lan, thế là hồn siêu fách lạc theo Tulip lun, hì hì, giờ thích tulip nhất, hồng bạch nhì ^^

    Post vài cái pix tulip mà tớ sưu tầm được nào:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 27/01/2006
  5. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ừa ưa...đúng rồi, Doraemon có một mẫu chuyện về hoa Bồ Công Anh rất hay...hì hì...và mỗ lần nói đến Bồ Công Anh là tớ lại nhớ cái mẫu chuyện ấy...hihi
    Cin ơi, bảo với em cậu hộ tớ là tớ ganh tỵ với bạn ý...hichic...tulip mà tớ bê chậu nào về là hỏng ngay chậu nấy. Để ngoài trời thì lạnh quá, để trong nhà thì lại ko có anh sáng(vì tớ đi học cả ngày chỉ về nhà vào buổi chiều tối hết nắng rồi) và nóng do máy sưởi nên nó cứ chết lên chết xuống. Chỉ có mấy cái tulip tớ chôm ở vườn hoa chung cư cắm bình là OK thui...chơi được khoảng 5 ngày
    Còn cái nick này đâu fải của tớ...hí hí..."mượn tạm" của bạn tớ và đổi pass thế là nó rơi vào tay tớ mấy năm rồi...tớ ít được đọc chuyện xitrum lắm. Ấy có thích Lucky Luke kô...tớ khoái anh chàng cao bồi ấy cực
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em thì thích hoa hướng dương nhất. Nhưng ở HN thì hoa hướng dương không bán fổ biến lại không đẹp. Hoa hướng dương đẹp nhất là những bông hoa trồng ở cánh đồng để lấy hạt. Em vẫn luôn mong được bước trên cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương nhưng ở VN mình chắc khó tìm lắm nhỉ các bác !
    Bình thường ở nhà cắm hoa hay tặng một ai đó em chỉ tặng hoa Rum thôi ( còn gọi là hoa Calla đó ) ( Ah, em vừa tặng mẹ chồng em một lọ hoa Rum đấy ). Chẳng biết diễn tả vẻ đẹp của nó thế nào, đơn giản, trắng thuần khiết, nhưng lại rất kiêu sa. Cắm hoa này vào bình fa lê thì đẹp phải biết. Mọi người vẫn thường cắm với hoa salem thì fải nhưng em chỉ thích cắm một mình hoa Rum này thôi. Hoa này bó làm hoa cưới thì tuyệt !
    [​IMG][​IMG]
  7. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    hồng vàng
    bác nào có thì share lên đây đi ạ !!! plzzzzzzzzzz
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ. Trúng tủ của tớ roài. "Tôi là chàng cao bồi nghèo đơn độc, lang bạt trên những nẻo đường wê hương..."--->đọc từ lâu lém roài nên chỉ nhớ được có thía. Tớ khoái con ngựa Jolly Jumper dã man ấy ạ. Con ngựa đấy toàn đứng sẵn ngoài cửa sổ đợi anh cao bồi Lucky Luke oánh nhau trong wán rượu cái là nhảy ra cửa sổ, lên lưng ngựa vù luôn. Hay dã man!
    Bà chị tớ sáng nay vừa đi chợ hoa Quảng Bá về, bà ý kêu thik lắm. Nhất là siêu thị hoa ý, chụp mấy cái pix ở đó như kiểu ở nước ngoài ý, oai ghê. sáng mai nhà mình đi đê. Ai đi được thì nhắn PM cho tớ nhá.
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi. Tư vấn em gấp. Em vừa được tặng hơn chục cành fong lan tím (ko kèm fụ kiện), ko bít cắm thía nào cho đẹp vì fong lan vốn ngả về fía sau mừ.
  10. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai đúng 3h tôi gọi bà dậy đấy nhá, đi ngủ sơm đi mai còn đi ngắm hoa chứ...Tôi đang sặc pin máy ảnh rồi, chuẩn bị sẵn sàng tiến công về chợ hoa Quảng Bá...

Chia sẻ trang này