1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người: Yêu không ràng buộc - No Strings Attached

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi demboitinh08, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Các bác toàn nói phét là giỏi thôi :D
  2. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là nói phét nên chỉ nói được thôi chứ ko làm được, hehe.
    Tớ cũng mún thử xem cái món này ra làm sao, chỉ sợ dính vào rồi lại bị ràng buộc thì công cốc, hjxx
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    anh : lãng tử lãng du , anh cũng nói với cô : yêu để yêu nhưng ko muốn ràng buộc gì cả
    cô : (nhẹ nhàng và ngây thơ, hơi có phần ngốc nghếch vì chưa yêu ai bao giờ ) cũng gật đầu , cũng đến lúc cần 1 người để dựa vào
    anh : vẫn lãng du với những mối tính mới của mình , vẫn yêu đương tán tỉnh những người con gái khác
    cô : nhớ , vật vã với nỗi nhớ ko tên của mình
    anh : vẫn chỉ là cơn gió
    cô : chẳng qua là cơn gió lạ thoáng qua đời anh
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  5. rubytran

    rubytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cũng có chứ,
    Yêu ko ràng buộc...
    Yêu 1 thời gian rồi đường ai nấy đi
    ừ, trước kia mình cũng bảo sao buồn cười thế, mà giờ mình cũng vướng vào cái vòng luẩn quẩn này...
    .... để rồi giờ gượng gạo khó xử với nhau, đã nói đường ai lấy đi rồi, mà vẫn như cần một lời nói đại loại phát âm gần giống từ "chia tay"
    ... mình ko làm đc!
  6. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    vụ này hay đấy. hoá ra cũng có nhiều người quan tâm thật. Em nào tthích thì làm một đôi với anh đi. thử vài tháng xem thế nào
  7. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Già rồi, để giới trẻ nó thử trc đi đại ka. Cứ bon chen làm gì, ko lại mang tiếng trẻ zai ăn hiếp người già !
  8. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa xem bộ phim này nên ko biết kết quả ra sao, nhưng theo mình nghĩ " Tình yêu ko ràng buộc" giống kiểu " cặp bồ", " người thứ 3", hoặc những trường hợp là bố hoặc mẹ đơn thân. Những hình thái trên vẫn phải xuất phát từ tình cảm, yêu mến nhau nhưng vì nhiều lý do khách quan và chủ quan mà ko thể có kết quả thì họ xác định ngay từ đầu với nhau là ko ràng buộc, như thế thoải mái tư tưởng cho cả hai bên mà họ vẫn giúp đỡ nhau trên công việc, quan hệ xã hội mà ko vụ lợi, ích kỷ. Khi 1 bên cần tìm kết quả mà đối phương đáp ứng đủ thì sẽ là hạnh phúc còn nếu ko thì sẵn sàng nhường bước cho người ta qua. Mình thích những tình yêu luôn để lại những kỷ niệm đẹp hơn là kiểu hận thù, oán trách, vì lý do chia tay đều là lỗi cả 2 người.[r32)]
  9. virgoxinh

    virgoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Phim này chiếu đúng dịp Valentine, nhiều bác đi xem và hình như có ảnh hưởng phết.
    Một chuyện "tình" ở Tây nhưng kết cục Việt Nam vì hai người cuối cùng đã đến với nhau bằng tình yêu thực sự và ràng buộc.
    Anyway, em cực lực phản đối hội này.
    Có một số người đồng ý, nhưng mà toàn là nam giới. Đúng là em chẳng bao giờ muốn nghĩ xấu các men nhưng mà....
  10. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    yêu không ràng buộc tức là tìm ******** tình một đêm ấy hả?????? ai bảo chú chủ thớt sẽ không có ràng buộc đới?

Chia sẻ trang này