1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người: Yêu không ràng buộc - No Strings Attached

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi demboitinh08, 02/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ngồi xê mông cho tôi ngồi ké hóng phát:))..vui phết
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hị hị.. yêu ko rằng buộc là ko hun hok x y z .. tình iu trong sáng như các em 10 tuoi dc ko h5
  3. vudung1983

    vudung1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    đọc mỏi mắt chả thấy girl nào cả nhỉ. toàn men thế này hay làm quả đồng tính - yêu không rằng buộc nhỉ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  4. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    8->8->8-> em chỉ ngồi xem thôi đấy nhá
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mình ế thật đang nghĩ đây
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Yêu không ràng buộc. Nghe có vẻ thú vị nhưng khó vô cùng! Bởi lẽ tình yêu là thứ tình cảm kì lạ trong đó có sự chiếm hữu, vậy nên yêu mà không ràng buộc kiểu yêu thì tới hết thì chia tay. nhẹ nhàng không? Nuối tiếc không? Có chứ! Nếu một người không đủ sâu sắc thì không thể có lòng bao dung như thế (để người yêu ra đi không níu kéo trong khi mình còn yêu) nhưng người như thế thì không thể không đau đớn. Chưa kể những phút giây thăng hoa của tình yêu thì XXX là có thể xảy ra và khi người kia đi rồi thì chúng lại chính là thứ còn tồn tại mãi kể cả khi hai người có gia đình. Phải không?
    Yêu không ràng buộc phải chăng là không tưởng? Có thể chứ! Ấy là khi hai tâm hồn tan vỡ dựa vào nhau để tiếp tục sống, để vượt qua nỗi đau hiện tại. Nhưng liệu thiếu đi tính chiếm hữu tình yêu có còn trọn vẹn hay không? Bởi cả hai đều phải luôn đối mặt với việc người kia sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Đó có còn là tình yêu hay không?
    Yêu không ràng buộc! Đó có thể là liều thuốc độc. Bởi lẽ nó sẽ giết đi lòng chung thuỷ, thứ tình cảm cao quý mà con người khám phá hàng thế kỉ. Nên chăng yêu không ràng buộc.
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    sửa lại là yêu vô trách nhiệm thì hay hơn[r24)]
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Bác có còn muốn đi chơi đâu không hay chỉ chém gió thế thôi?
  10. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    he he ,chưa ai kiếm ra ?

Chia sẻ trang này