1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội những người yêu mùa hè !!!cái nắng , cái gió , ly kem , cốc chè ...!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi o0_NORA_0o, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hội những người yêu mùa hè !!!cái nắng , cái gió , ly kem , cốc chè ...!!

    Thanh Hà
    HHT102 ?" 23/11/95

    Rồi bất chợt hạ về trong quán vắng
    Con ve ngân thương nhớ tận năm nào
    Tia nước chạy đường vòng vèo ngớ ngẩn
    Em soi mình kỷ niệm nghiêng chao

    Rôi bất chợt hạ về trong đáy cốc
    Mắt thủy tinh sóng sánh những giọt buồn
    Em lơi tay nghe nghìn mảnh vỡ
    Tung tóe thành nghìn hạt kim cương

    Rồi bất chợt thu lại gần gõ cửa
    Tháng năm qua có nhớ một dòng sông
    Con thuyền chạy vô tình bỏ lại
    Xuống lòng sông một giọt nước mắt hồng

    Rồi có thể thu đi không về nữa
    Rớt ngay tim chiếc lá chết khẽ khàng
    Em bó gối ngồi lì nên quán cũ
    Không nhớ trời đang hạ hay thu

    Lướt một vòng box sở thích ko có topic nào nói về mùa hè , chỉ có mùa thu và mùa đông thui . ! sao mọi người lại yêu mùa đông và mùa thu thế nhỉ ?? còn mùa hạ thì sao???mùa hà cũng đẹp lắm chứ .hì hì
    Trái ngược với Mùa Đông lạnh giá , mùa hè có khí hậu nóng , nhưng ko hiểu sao tui rất thích mùa hè , thích cái nắng mùa hè đổ xuống phố, thích những lúc đang đi trên phố mùa hè thì trời bỗng đổ mưa rào thoáng rùi lại tạnh , thích ngồi nhâm nhi cốc chè khoai , chè bưởi ... hay ly kem !dường như mùa hè thấy cuốc sống sôi động hơn nhìu !phải ko bà con
    có ai có cùng sở thích như tôi ko nhỉ ??
    ai yêu mùa hè nhào dô ,ta cùng 8 nào ~
  2. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích ăn kem thôi. hôm nay vừa đi ăn xong..
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cưng à, cưng càng ngày càng giống Xê-kô rồi nghen. Bỏ nhà bỏ cửa đi lập hội mới à?!? Nhưng thôi, so_0 cũng đăng kí một chân, tiện thể giám sát cái con nhỏ lí lắc này mới được, hehe.

    so_0 thích mùa hè, vì đơn giản đó là mùa kỉ niệm. Mỗi năm đến hè, lòng vừa tràn ngập niềm vui vì được về lại mảnh đất quê hương mình sau một năm trời xa cách hay ..vài năm, vừa có một chút xót xa khi những kỉ niệm cũ - ấu thơ ùa về. Song, có thế nào đi nữa, trong lòng tôi vẫn cuộn trào niềm hạnh phúc vì được hít thở bầu kk quen thuộc, được bước đi, được lắng nghe những lời thì thầm từ đất mẹ, một mình rong ruổi các nẻo đường, được bật cười khi nghe cái giọng mình lai căng của mình với những lời nói quê hương, ... Mà cảm giác ấy, những khung cảnh ấy, nơi tôi sống và giờ là nơi xa xứ mãi mãi ko bao giờ có được. H. - tôi yêu.
    Được so_0 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 04/12/2005
  4. yeuquai_76

    yeuquai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Kem chua------->Lý thường kiệt
    Chè thập cẩm--------->Trần hưng đạo
  5. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    @vitbe: he he .welcome !!!!!
    @so_0: có bỏ nhà bỏ cửa đâu , lập thêm nhà để ở thui .. hì hì đất chật người đông mà ... tớ thích mùa hè but cũng ko ghét mùa đông . hì hì ... Mùa hè ko phải đi học là sướng nhất , di chơi cũng ko bị mắng !!!mùa hè được về nhà nữa !
    @yeu_quai76 : anh quên mất món tủ rùi Kem Tràng Tiền !!
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tớ yêu cả...4 mùa , mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng của nó mà
    Mùa hè.....cái nóng gay gắt....nhưng tớ cũng thik mùa hè vì....
    Mùa hè có nhiều ơi là nhiều hoa quả => hoa quả dầm Tô Tích
    Kem chua Lý Thường Kiệt , kem Tràng Tiền
    Chè Nam Đồng ( => ngon dã man , ăn hoài ko bít chán là gì )
    Hì , mình pùn cười ghê....toàn liệt kê đồ ăn ! Tớ còn thik mùa hè , vì mùa hè ra hồ ngồi rất mát.....
  7. yesterday_one_more

    yesterday_one_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra vào một ngày mùa hè nắng chang,sống và lớn lên ở miền Trung đầy gió và nắng, nhưng ko thích mùa hè,chỉ khoái mùa đông.....mùa hè ,ghét cái nóng hầm hập,ghét những trận mưa đến nhanh đi nhanh,ghét cái tâm trạng thay đổi khi hè đến.....buồn.....
    Rồi một mùa hè xa ĐN....nắng vẫn chói chang ,vẫn là những cơn mưa rào khô hanh nhưng bất giác.......nhớ đến lạ.....
    Đất QN chưa mưa đã nắng..............
  8. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... cái cuốn hút của Mùa hè đó chính là các món ăn mà !
    nhắc tới thì kể ko xuể đâu ! hì hì ...
    tớ thích mùa hè lắm mưa rào . đang đi gặp mưa được tắm mưa . thích lắm ! chắc người ta tưởng tớ điên ..but vẫn thích,

Chia sẻ trang này