1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu quý loài động vật nhai lại có cái tên TRÂU

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pokyvn, 07/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    ah ah em lại nhớ ra con trâu rất chi là gắn bó với quê hương VN nhá từ xa xưa đã có ko bít bao nhiu câu ca dao tục ngữ nói về con trâu để xem nào
    - Con trâu là đầu cơ nghiệp
    - Trâu ơi ta bảo trâu này
    Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ra
    Cấy cày vốn nghiệp nông gia
    Ta đây trâu đấy ai mà quản công
    Bao giờ cây lúa còn bông
    Thời còn ngọn cỏ trău nằm trâu ăn
    - Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
    Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa
    - Con trâu đi trước cái cày theo sau....
    còn ai bít câu j hay pót lên cho anh em tham khảo mí, khộ quá bình thường mình thuộc hơi nhìu ca dao, chắc tại được tham ja vào hội này vui quá nên quên mất mọi người bổ sung nhá
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0

    Đứng ở góc độ ẩm thực mà nói thì TRÂU khác BÒ như sau : TRÂU thường làm món nhúng Mẻ... Còn BÒ thường làm món lẩu... Chưa thấy đâu bán lẩu TRÂU và bán BÒ nhúng mẻ bao giờ
  3. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ui ui... tớ cũng bít mấy câu ca dao tục ngữ về Trâu Bò đấy:
    Trâu bò được ngày phá đỗ
    Con cháu được ngày giỗ ông
    Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết
    Trâu đồng ta ăn cỏ đồng ta
    Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm
    ......
    Tớ thì đơn giản nghĩ rằng Trâu khác Bò ở chỗ nó khoẻ hơn, có sức kéo hơn thôi
    Xem từ điển bách khoa toàn thư nói gì nào?
    Trâu
    Trâu là một loài động vật thuộc họ móng guốc (trâu bò). Chúng sống hoang dã ở Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Thái Lan và Việt Nam. Con cháu của loài này cũng xuất hiện ở phía bắc Australia. Loài trâu hoang dã hiện nay còn rất ít, hầu hết trong số chúng đã bị lai tạp. Người ta thậm chí còn sợ rằng hiện nay không còn loài trâu hoang dã trong tự nhiên.
    Trâu trưởng thành nặng khoảng từ 250 đến 500 kg. Loài trâu hoang dã lớn hơn thế rất nhiều, con cái trưởng thành có thể nặng từ 800 kg, con đực lên tới 1.200 kg.
    Trâu được thuần dưỡng là một con vật rất quan trọng trong đời sống người dân một số vùng ở Châu Á. Chúng cho sức kéo, thịt và sữa. Ấn Độ là nước nuôi nhiều trâu nhất trên thế giới. Ở nước này người ta sử dụng sữa và thịt của trâu thay cho bò.

    Bò thì có bao nhiêu là loại: bò tót, bò xám, bò điên.... Nhưng bò ở nước ta là bò xám
    Bò xám (Bos sauveli) là động vật hoang dã thuộc họ Bovidae cư ngụ chủ yếu trong các vùng rừng núi thuộc miền bắc Cam pu chia, nam Lào, đông Thái Lan và tây Việt Nam. Chúng được phát hiện năm 1937.
    Đặc điểm
    Bò xám đực có thể dài tới 2 m và nặng từ 680 tới 900 kg (1.500 - 2.000 lb). Chúng có thân dài nhưng dẹt, chân dài và có bướu trên lưng. Bò xám có lông màu xám, nâu đen hay đen. Cặp sừng của bò xám cái có hình dạng như chiếc đàn lia, cong về phía trên giống như sừng linh dương. Cặp sừng của con đực vòng hình cung rộng hơn và cong về phía trên cũng như về phía trước. Cả hai giới đều có lỗ mũi hình chữ V và đuôi dài. Bò xám có hai ngón chân móng guốc ở phần trung tâm của phần móng guốc. Ngón chân trỏ và ngón út là móng guốc nhỏ hơn, gần với xương mắt cá chân. Bò xám đực có yếm dài tới 40 cm (16 inch). Trong điều kiện tự nhiên chúng có thể sống tới 20 năm.
    Khu vực sinh sống
    Bò xám sinh sống trên những sườn đồi thấp và ăn cỏ. Chúng là loài động vật ăn cả ngày lẫn đêm, ban đêm chúng ăn cỏ trong những khu vực rộng rãi ngoài trời và ban ngày chúng ăn cỏ dưới những cánh rừng. Chúng sống thành bầy đàn tới 20 con, chủ yếu là bò cái trưởng thành và bê con nhưng trong mùa khô thì có cả bò đực.
    Sinh sản
    Bò xám cái mang thai từ 8 đến 9 tháng, thời gian động đực và giao phối của chúng là vào khoảng tháng 4 hàng năm. Bê con và bò mẹ thông thường sống tách khỏi đàn cỡ 1 tháng ngay sau khi sinh.
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mất thôi....
    Ôiiiiii..... có hội những người thích Trâu à???? Thế mà em không biết tham gia sớm...Hic hic "xung xướng" "súc động" rớt nước m.... rùi...Thú thật với cả nhà em là em thích Trâu từ lâu rùi nhưng mà thấy tự dưng lập hội thì kì kì thế nào...Giờ mới biết ở đời không nên tự ti mà phải tự tin...Giá mà em tự tin hơn nữa lập hội trâu sớm hơn thì chắc em đã gặp được những người bạn có chung chí hướng với mình từ lâu...
    Em xin được gia nhập hội trâu ạ. Em đề nghị nhà mình phải thường xuyên tổ chức ọp ẹp nhà ai có trâu mang trâu ra cho cả nhà cũng chiêm ngưỡng. Cứ nghĩ đến những buổi "triều" mát mẻ cả nhà thả trâu ra đê tha thẩn thả diều bắt **** em lại thấy trong lòng trào dâng một tình yêu quê hương đất nước tha thiết...
    Sinh ra và lớn lên ở ruộng đồng giờ đây đọc bài viết của người sáng lập topic này chị Pokyvn em thấy trong lòng mới đau "sót" làm sao khi loài trâu mà em hằng yêu quý, mà cả dân tộc VN đã dựa vào để tồn tại trong suốt bao nhiêu năm giờ đây bị thay thế bởi cái máy cày siêu xấu. Làm sao vẻ đẹp của nó có thể so sánh với vẻ đẹp của các chú "châu", cô "châu" xinh xắn khoẻ mạnh được...Cả nhà có thấy thế không ạ??? Đả đảo máy cày...em đề nghị lập cả hội chống áp bức loài trâu nữa ạ...
    Hix vốn có tình cảm nồng thắm với loài trâu từ lâu hôm nay mới được nói ra đôi lời tâm sự từ tận đáy lòng có gì mạo phạm, không kiềm chế được tình cảm mong mọi người bỏ quá cho. Những người đọc topic này mà không thích trâu cũng bỏ quá cho em...
  5. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    I''m Trâu vàng chính hiệu cho nên thích trâu là lẽ đương nhiên hehe.Một tràng pháo tay cho những người thích trâu nào
    Được thangbehonconbe sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 07/06/2006
  6. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hí hí em cũng thích trâu cho em xin 1 chân nào Mọi người uống cốc nước cho mát ạ
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    đi chăn bò, đi chăn bò cầm cái que thật toa, bò không đi, bò không đi ta chọc đít bò, bò chạy o o ....
    chào mọi người cho tui tham gia với nhé, tui là chàng cao bồi cô đơn ngày ngày trên đỉnh Ba Vì chăn bò thổi sáo còn ai thương trâu bò hơn tui được nữa
  8. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chiều nay tớ phải đưa Trâu ra đê quay về đã thấy có nhiều bạn mới rồi, thích thật
    Mà chắc các bạn này nhà ở thành phố thì sao thấy Trâu nhỉ? Chắc toàn xem qua sách báo thế mà iu quý loài Trâu thế
    Nhà tớ căn bản ngoại thành, vẫn còn triền đê lộng gió, vẫn còn những bãi cỏ xanh rì.....nên chiều nào cũng dắt Trâu đi ăn cỏ, vừa tập thể dục cho mình, vừa cho Trâu ăn
    Hum nào tớ mời các bạn về nhà tớ xem con Trâu của tớ nhé
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi... trước nay em cứ đinh ninh cowboy là cao bồi cưỡi ngựa oai phong chứ hoá ra là cưỡi bò à, mất hết cả thần tượng[​IMG]
  10. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, thía mà ko bẩu sớm, em phi Trâu đến chỗ chị để thoả lòng mong ước của cả người cả Trâu. Nhà em ko ở ngoại thành nhưng mà ở vành đai. Bãi cỏ cũng lắm mà đồng ruộng cũng nhiều, hôm nào nhà mình có ý định off Trâu thì cứ bẩu em, em thu xếp địa điểm đảm bảo Trâu no người no
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này