1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu thích leo núi của NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Em cố gắng TỰ MÌNH hoàn thành chuyến đi bằng đường bộ đến đích cuối là đã giúp mọi người nhiều lắm rồi. =D>
  2. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Danh sách (tạm thời) Chốt đoàn 15 người (Vừa 1 xe 16 chỗ). Nếu phát sinh thì kế hoạch thuê xe

    Nhóm 1:
    Đi tàu ra "oánh" nhau với ghe hải giám Tàu Khựa
    1. Sờ Lờ
    2. Chị Ngọ
    3. Bạn Chen
    4. Vá...

    Nhóm 2: Lết bộ, chui cây, nhảy đá.
    1. NTMT
    2. Nhây
    3. XLĐ
    4. Vợ XLĐ
    5. Sún (Dân)
    6. Quái
    7. Chen
    8. "anh" Vân
    9. "cháu" Vân
    10. Dại Khờ
    11. bạn Dại Khờ (Tú)

    - Trang bị cá nhân: Tự túc (Túi ngủ, áo quần, chống muỗi, chống lạnh, chống bị xàm sỡ :-", ...)
    - Thức ăn, nước uống: Tập trung mua chung 1 lần - Chị Ngọ, Quái, "anh Vân, Chen.
    - Giấy phép đồn Biên phòng - NTMT
    - Giấy phép UBND xã - Dại Khờ
    - Giấy phép bên Yến sào - Cùi Bắp gọi điện
    - Thuê tàu, người dẫn đường - Dại Khờ
    - Thuê xe 16 chỗ: Xe nhà samactrang báo giá 2.000K (sáng thứ 7 đi, sáng CN về)
    - Dây thừng - Nhây
    - Vật dụng đi bộ - Dại Khờ

    - ........ (phân công sau)
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, còn Ms Tâm & Ms Khôi bạn BDK nữa bác Thú ơi!
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Hú hú đi tàu hay đi bộ?

    Xe có 15 chỗ, em cố gắng đuổi 2 tên nào ở nhà hay là Ms Tâm ngồi đùi trái và Ms Khôi đùi phải của anh[r24)]
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hic, Vá, Dân, Vân... nhiều nick lạ quá... Mà NTMT cũng nhiễm màu mè hay sao dzị, Coco thì ghi là Coco, tự dưng giờ ghi chị Ngọ, làm ng ta ngồi hết dò rùi lại tìm, ^_^

    Mà em xin đính chính lại xíu, ng bạn của em cũng bu xu lu đi bộ luôn nha, ko đi tàu nữa. Chắc sợ hok woanh nổi tàu hải giám, [r23)]

    Flora hok đi hả ta?
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đồn biên phòng 358: 0583 939 036
    A Vương thuê tàu 0977 185 567
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ms Tâm & Ms Khôi : đi bộ


    Chú ý: đoạn đường ra Mũi Đôi toàn là đá tai mèo, đã xác định đi bộ là phải đi hết hành trình, không thể quay lại hoạc cầu cứu tàu vào đón! Đề nghị ACE suy nghĩ kỹ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Qua trang mới, post lại cái hành trình cho nó máu
    [​IMG]

    P/s: mang cờ ra cắm chứ nhỉ?
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Có thể được tham quan Hòn Đầu.

    Anh em chọn nghỉ đêm tại mũi Đôi hay Hòn Đầu để đón bình minh?
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ngày giờ đó là thống nhất luôn chưa sếp? để e viết đơn xin nghỉ việc đi chơi 1 tháng cho sướng. :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    theo e mình ngủ đêm tại Mũi Đôi, sau đó 00a.m mình ra Hòn Đầu đón Bình Minh. :))
    - E xin Bổ sung thêm một số vật dụng nên mang:
    @kem chống nắng loại 100...000 SPF. :D
    @chanh đường muối và rượu để chống say nắng (say rượu trước khi say nắng).;))
    @Hóa chất để biến nước mưa, nước đọng, nước min thành nước tinh khiết. \:D/
    @Trong lúc đi không nên uống quá nhiều nước dẫn đến chóng mệt mỏi.[-X
    @Sổ ghi chép nhật ký hành trình, vẽ vời linh tinh đoàn người trekking vì mang máy ảnh khá nguy hiểm khi nhảy đá, ghềnh, dễ bị va đập vỡ.
    @Pháo sáng cứu hộ lỡ có ai muốn quay về giữa đường.[:P]
    @Pháo hoa + cờ + bong bóng + pháo chuột + pháo tống ăn mừng khi chinh phục được Đông cực [r23)]
    .......
    để e suy nghĩ kỹ thêm rồi bổ sung típ. Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp [r2)]
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Nhây có bằng cấp^:)^
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Copy từ phuot.com

    Mình có một số thông tin xin chia sẻ với các bạn:
    1. Các bạn đã đi lòng vòng ngày hôm trước nên có thể hôm sau sẽ khá mệt và sẽ có ảnh hưởng nhất định tới tốc độ di chuyển khi ra Cực Đông ==> Các bạn cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.

    2. Bạn nào yếu quá nên ở lại Đầm Môn. Trong chuyến đi của đoàn mình hôm 24-26/6, đã có một bạn nữ xỉu giữa đường và đoàn đã phải dừng lại mất một thời gian khá lâu để sơ cứu sau đó phải cắt cử một số thành viên ở lại đưa bạn nữ đó trở lại tuyến sau.

    3. Đường nắng và khá khó đi nên các bạn chú ý sẽ cần tới nhiều nước. Trên Cực Đông có một vũng nước nhỏ chảy ra từ lòng đá, các bạn có thể sử dụng vũng nước đó.

    4. Đường ra Mũi Đôi do có ít người đi nên các bạn chú ý đi về hướng Tây Nam sẽ thấy một lối đi nhỏ, các bạn men theo lối đi đó sẽ có đường đi tiếp. Phần tiếp theo là đoàn mình phải chui xuống đi dưới gầm đá chứ không đi lên trên được. Đá rất gồ ghề, các bạn nhớ mang bao tay đầy đủ.

    5. Tiết kiệm nước ở mức tối đa có thể nhé các bạn.

Chia sẻ trang này