1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu thích leo núi của NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 07/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chờ BTC phản hồi lại Chen thấy sốt ruột quá, vì ngồi nhìn cái bản đồ di chuyển đến cực Đông chán chê rùi lại lần mò danh sách số ng tham gia, hết! Nghe có vẻ bị động nhỉ!

    Chắc thông tin này BTC cũng biết rồi, nhưng Chen cứ phải gọi hỏi Quycoctu để hình dung rõ hơn chuyến đi :-c:

    Có 4 đường đi đến cực Đông và cụ thể chia làm 2 tên gọi theo NTC:

    -Nhóm 1 - Đi thuyền: Đúng là thuyền sẽ dừng lại cách bờ bến 1km, và sau đó có thúng đưa mình và hàng hoá hành lí vào bến bờ. Như vậy 1 hay 2 nữ hay nam đi thuyền gì cũng ổn về khoản vận chuyển đồ đạc vì có thêm anh thợ thuyền hỗ trợ.

    -Nhóm 2 - Đi bộ: Có 3 đường đi bộ:
    + Đường ven biển (nhảy ghềnh): Đá nhiều, to nhỏ có đủ cả. Con đường này đẹp, khó và sẽ chiếm thời gian nhiều nhất trong 3 loại hình đi bộ (có thể sẽ mất khoảng 10h cho hành trình này)
    + Đường sa mạc: Nghe cái tên "sa mạc" thôi đã thấy oải, khô cạn. Loại đường này dễ làm mình mất phương hướng và đuối sức nhất. (Có ng dẫn đường rùi nên chắc là ko bị lạc)
    +Đường rừng: Đường này chắc NTC quá quen thuộc rùi nhỉ, Loại này chỉ làm ta mất khoảng thời gian 3h.

    Đó, Chen chỉ nắm được nhiêu đó. Không rõ BTC sắp xếp và quyết định cho nhà mình đi bộ loại đường nào đây? Hạ hồi sẽ rõ \:D/

    P/S: Mặc dù hôm nay tiết trời mát mẻ, mây xám mờ đục ở nội thành NT, nhưng ngoài Vạn Giã vẫn nắng rực lửa.
  2. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Dù trai hay gái, dù mập hay ốm, dù bán nam hay bán nữ.... mỗi người đều cần phải mang theo "áo mưa" để phòng thân!
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi cho anh Vương chủ tàu (0977185567) thông báo giá thường phục vụ khách đi mũi Đôi:
    + Người dẫn đường: 500.000 đ

    + Thuê tàu:
    1. Thuê tàu qua đêm: Sáng thứ 7 chở khách ra mũi Đôi và ở lại qua đêm, sáng mai đón khách về bến: 4.000.000 đ
    2. Chỉ chở một lượt: Khách tự đi bộ ra mũi Đôi, sáng tàu ra đón chở về bến: 3.000.000 đ
    Anh Thống nghe không hết ý của anh Vương nên thông báo giá tàu 3 triệu. Hiện tại có nhiều đoàn đăng ký (không biết có chém bão, chém gió) nên phải đăng ký trước với anh Vương.

    Chi phí tăng lên: 1.000.000 đ

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vấn đề này xin được trả lời dứt khoát:
    BTC không quyết định cho ai đi bằng tàu hay đường bộ, việc đi bộ hay đi tàu do tự nguyện đăng ký. Mọi người tự chịu trách nhiệm mọi việc về đường mình chọn để ra cực Đông.

    Hiện tại việc đi bộ và đi tàu đã lên danh sách sơ bộ như sau:

    1. Mr NTMT
    2. Mr XLĐ
    3. Mr Dân
    4. Ms Chen
    5. Mr bạn Chen
    6. Mssssssss NQNT
    7. Mr Tú
    8. Ms bạn Tú
    10. Mr bạn Tú (2)
    11. Mr Nhây
    12. Ms Quỳnh
    13. Ms Vân (BH)
    14. "Mr" Vân (NT)
    15. Mr Hiệp
    16. Ms Khôi
    17. Ms Tâm
    18. Mr Bạn Tâm
    19. Ms Nút
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác XLD đã nhắc nhở chuyện áo mưa (trong ngoặc kép).

    Bác NTMT, bác hỏi ông Vương - chủ tàu, tàu có trang bị áo phao không. Tàu có mới không? Có giấy phép hoạt động không?

    Thế cái Quỳnh đi tàu 1 mình àh? Vậy thì Chen cũng ko an tâm lắm. Chắc phải chuyển hướng đi tàu chung với cái Quỳnh cho có chị có em.
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Tàu có áo phao.
    Còn tàu mới hay có giấy phép không thi anh chưa hỏi cũng không quan tâm.

    Em như con butterfly xinh xinh lúc thì đậu bên này lúc bay bên kia.
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    bác Thú nhầm rồi, con cá cảnh ....bơi lên, lặn xuống, cá cảnh múa tung tăng !!!
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều Chen có nói chuyện đt với ông Vương - chủ tàu, ổng nói vừa tiếng nẩu vừa nhanh vừa nhiều + tiếng khoan bê tông cứ rè rè bên tai nên Chen nghe câu đc câu mất. Chỉ nghe rõ nhất đoạn là ổng chuyên chở đoàn picnic ra Mũi Đôi, nên thành ra chuyên nghiêp rùi, cứ yên tâm mà đi thuyền của ổng. Đến nơi, ổng cắt cử 2 tên tay sai đi xuồng tới, đảm trách luôn mảng khuân vác hành lí đồ đạc thức ăn thức uống cho tụi mình từ thuyền lên bờ. Ghê hok! Miệng ổng thì nói dzị chứ hok biết thực tế thế nào!

    Cái bản đồ mà Thống post từ phuot.com, thấy điểm số 8 xanh lơ: chỗ lấy nước. Vậy lấy nước là nước uống được hả!?. Ko biết từ chỗ mình dựng trại đến chỗ nước uống đó có xa ko!? Nếu gần thì tốt quá, khỏi phải mang nước nhiều chi cho mệt. Mà nếu vậy, có cần trang bị thêm viên sát khuẩn ko nhỉ!?

    Thấy bảo trên đường vượt đá ghềnh, có qua tổ kiến lửa và tổ ong (nổi da gà). Vậy làm thế nào nếu bị ong chích nhỉ!? (Vừa mí tra google thấy cái này http://www.skydoor.net/entry/Chua_Vet_ong_chich_khi_di_du_lich/137)

    @Thú Em nghe bác bảo theo nhóm nào là tự nguyện và ko deadline nên em mới phát biểu thế.
    @XLD Ý bác là em nói nhiều quá hả, post bài làm nhiễu loạn thông tin hả. Thôi em ko dài tay nữa, ngồi im chờ thông tin BTC vậy. (Bác cẩn thận nha! Lâu rùi em chưa nổi giận, khửa khửa khữa...)
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    mấy lần phượt trước có thiếu nước uống đâu mà lo , có chăng là lấy nước..tắm thôi.

    @Chen: anh đang ngày đêm "ngóng chờ" cái sự nổi giận[r37)] của em đấy.........he he he he>:):))
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại việc đi bộ và đi tàu đã lên danh sách sơ bộ như sau:

    1. Mr NTMT
    2. Mr XLĐ
    3. Mr Dân
    4. Ms Chen
    5. Mr bạn Chen
    6. Mssssssss NQNT
    7. Mr Tú
    8. Ms bạn Tú
    10. Mr bạn Tú (2)
    11. Mr Nhây
    12. Ms Quỳnh
    13. Ms Vân (BH)
    14. "Mr" Vân (NT)
    15. Mr Hiệp
    16. Ms Khôi
    17. Ms Tâm
    18. Mr Bạn Tâm
    19. Ms Nút
    20. Bạn Chen
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Thú: Theo danh sách màu mè của bác, em phải hiểu thế nào qua ký hiệu ngầm đầy sắc màu của bác đây?
    Đỏ: Đường bộ
    Cam: Đường biển
    Xanh: Đường...chim bay???

Chia sẻ trang này