1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu thích leo núi của NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Thú: Người dẫn đường: chú Thanh 01649 46 84 42
  2. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Post hình gom được của các anh chị em


    Ban Hậu cần
    [​IMG]

    [​IMG]


    Nhóm đi bộ chinh phục cực Đông
    [​IMG]

    [​IMG]

  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Lên đường.............
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Chương trình "Đổi cá lấy người đẹp": Bị thất bại[r23)]
    Ba nàng đẹp gái không giá trị bằng 3 con cá nục, thiệt nhục quá đi.............:-"
    [​IMG]

    [​IMG]


    Dạ tiệc[r2)]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    XLĐ: Phần hái lượm săn bắn thiếu món cầu gai
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Cực Đông du ký

    1.Điểm tập kết đầu tiên tại Hòn Gầm
    [​IMG]

    2.Chia tay nhóm đi bộ
    [​IMG]

    3.Vận chuyển hành lý lên tàu
    [​IMG]

    4.Tổ chức party trên đảo
    [​IMG]

    5.Kết quả săn bắn,hái lượm của nhóm hậu cần( còn có tên khác là cần..hậu)
    Rong nho biển nè:
    [​IMG]

    Các loại ốc nữa nè:
    [​IMG]

    6.Màn đêm buông xuống, bắt đầu nhậu nhẹt, ca hát, biểu diễn thời trang, tự sướng...v...v....
    Chen-người đẹp và ...hai con Thú !!!
    [​IMG]

    Hai đứa này nó ...tự sướng nè
    [​IMG]

    Thời trang trên đảo (người mặc woáy...kẻ ở trần)
    [​IMG]



    Gà rừng: Quỳnh ơi, Quái ơi, Triết ơi....cứu em!!!
    [​IMG]

    Mr.Cháo đang tác nghiệp
    [​IMG]

    Dương: Quái ơi, sao em lỡ cắt đứt dây chuông để tình ta.... hai lối???
    Quái: Ngốc quá, bi giờ chuông đâu có xài dây!!!
    [​IMG]


    Múa...gậy
    [​IMG]


    Ngủ gần đống lửa gọi là ngủ....nướng!!!
    [​IMG]

    7.Bắt đầu ngày mới: Chinh phục Cực Đông!!!
    Live show của 2 chị em nhà Ngọ-Quái
    [​IMG]

    So...mông
    [​IMG]


    Hội chứng úp mặt xuống đất, ngửa mông lên giời!
    [​IMG]


    Ước mơ về ...1 loài chim !!!
    [​IMG]

    8.Cực Đông
    XLD là người đầu tiên đặt chưn lên chỗ nhô ra xa nhất của VN (đánh dấu chủ quyền bằng...mũ)
    [​IMG]

    Thú
    [​IMG]


    [​IMG]

    Khôi-Cô bé trốn...làm đi ...Cực Đông!
    [​IMG]


    Tam ca....Nhây
    [​IMG]


    Lô: anh nói cho chú biết nhá, ngày xưa anh ở bên kia kìa, oánh nhau với bọn Khựa hàng ngày!
    [​IMG]


    Six-sún: này chú Lô, mỗi người được chỉ 1 tay thôi nhá....!!!
    Lô: em cứ chỉ lung tung đấy, Bác làm gì em nào???
    [​IMG]

    Lên đỉnh rồi ...khoái quá, ai cũng cười!
    [​IMG]

    Người ...lái xa nhất về phía Đông
    [​IMG]

    9.Trở về
    Show hàng các kiểu...ngủ!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    10.Những gương mặt HOT-BOYs của NTC
    Đại gia:
    [​IMG]


    Thiếu gia ( mới dậy thì...mặt mọc mụn)
    [​IMG]

    Đầu gấu !
    [​IMG]
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Khai thác, hái lượm,.......
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Nhảy múa
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    "Em gái" đừng giận, nổi mụn như Mẹo Nhây thì sao đeo được kính lặn \:D/


    Mà làm mắm công nghệ cao thì phải có hình kỹ thuật số để muối chứ. :-";))
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Úi mẹ ơi !!!!!!!!
    Bé Chen xứng đáng làm Hội trưởng Hội Nhây. Post hình nhỏ giọt như mắm nhỉ.:-ss
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    mấy mặt nhây chụp hình xong rồi để làm mắm hử? sao ko post lên??[r37)][r37)][r37)]
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Mặt nhây cái gì, đang bị dí chạy hok kịp đây mà nhây cái gì. Giờ tranh thủ post đc vài hình lên àh, vì net công trường cũng chập chờn hok ổn định.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mỗi ngày đều đặn, hành trình từ nhà đến công trường men theo con đường nổi tiếng Trần Phú, tôi bắt đầu chán ngấy, chán cả những cái cẩu tháp vốn dĩ từng là cái tò mò, chán ngắm nhìn cái hotel cao cao bên cạnh dự án, chán cái biển được trang trí cải tạo để thu hút khách...

    [​IMG]

    [​IMG]


    Tôi quyết định đi đâu đó, chơi bời tưng tửng hay nổi loạn, đại khái là muốn đập phá.. Chờ mãi mới có dịp, NTC - những người bạn, dường như đã thấu hiểu những nỗi niềm ước mong tưng tửng của tôi, đã lên kế hoạch chinh phục cực Đông của Tổ quốc. Ôi chao, nghe sao mà ...khoái! Chả cần suy nghĩ gì, tôi cứ theo dõi tình hình và bắt đầu khăn gói theo bước chân của họ - NTC

    [​IMG]


    Nhìn cảnh hoang sơ của biển, ngỡ như nghèo nàn như 1 chiếc thúng rách, nhưng vẻ đẹp hoang sơ này như viên kẹo ngọt hay thỏi nam châm, hút khát cái mong mỏi được đặt chân đến, được chạm những ngón tay lên cực Đông của những tên nhây, lì và tưng tửng NTC

    [​IMG]

    [​IMG]

    (to be continued)

  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tất cả 17 người bạn cùng lên 1 chuyến xe, cùng đi qua 1 con đường, cùng quyết định tạm thời xa thành phố và cùng đến 1 nơi chỉ có nắng, gió, biển, rừng và cùng bên nhau qua đêm, kakaka...

    NTC vẫn vậy, vẫn người này lo lắng cho người kia, không hẳn là 1 gia đình nhưng như sống chung dưới một mái nhà. Bởi thế, khi xe đến điểm tập kết, mặc dù chúng tôi chia làm 2 nhóm, thuyền và bộ, nhưng nhóm bạn thuyền thật sự lo lắng cho nhóm bộ, lo thiếu nước, lo bánh, lo revive, lo găng tay, lo mũ, lo tất cả những quan tâm yêu thương... Nhóm thuyền dành lấy những balo nặng trịch để giảm đi sự mệt nhọc cho nhóm bộ. Ôi chao cả 1 biển trời yêu thương là đây!

    Nhóm bộ sẽ cố gắng để không phụ lòng và cho đỡ...nhục...kakka...

    [​IMG]

    Hành trình đi bộ được khởi động bằng màn lết trên sa mạc. Màn khởi động dường như là quá sức, đặc biệt lại cái bụng rỗng và đôi chân chẳng dài của tôi. Nắng, nắng và nắng, cát, cát và chỉ có cát

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có những lúc, tôi muốn bỏ cuộc, hối hận trào dâng và muốn cầu viện nhóm thuyền. Anh ấy đang cầm điện thoại, tôi muốn bảo rằng, gọi sếp béo giúp em, thuyền hãy quay lại... Nhưng rồi vì sĩ diện, lại cố...

    [​IMG]

    Một mình chẳng thể tự đi, chẳng thể tự lết, chẳng thể vượt qua màn khởi động đầy thử thách này, tôi cần có người đỡ, cần có điểm tựa

    [​IMG]

    Giữa cái nắng chói chang và những vết tròn lún bởi cát, khi mình nhìn thấy những giọt nước hay những đám cây xanh, nó chẳng khác gì chai revive của sếp béo. Tôi bảo thằng Dương rằng, "miẹ nó, biết thế đi thuyền cho khoẻ, lại còn bày đặt chinh với chả phục". Dương bảo rằng cố lên, tới lán trại kia rùi nghỉ. Ôi, lán trại, suối... cứu tôi!

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này