1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu thích leo núi của NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0

    Anh nằm giữa Dân Sún và Hiệp Lầy. Tuy cùng đêm nhưng cách em quá xa để ... kakaka...;)):-"
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ tại lán trại chưa được ít phút thì Mèo nhây Triết lại hối lên đường. Màn khởi động thì Triết khoá đuôi, nhưng bước chân tôi mỏi, không thể đi nhanh, Triết sốt ruột, nóng như cái nắng chang chang bên ngoài và Triết đòi dẫn đầu. Uh, thôi ai dẫn đầu cũng được, nhưng phải có người đi sau tôi, đừng để tôi lại 1 mình. Sau khi nghỉ tí tí, mọi người lại cố hăm hở lết, và lết...

    [​IMG]

    Thật sự là lết thêm không nổi, bạn Tú bảo rằng nếu thêm 500m nữa là Tú xong đời luôn.. Còn tôi, 2 má phừng phừng, mặt như say rượu, tôi không đi nổi nữa, ai đi thì đi, tôi cần phải nghỉ. Những giữa cái trời nắng thế này, tìm 1 bóng râm để nghỉ, không dễ...

    [​IMG]
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nương nhờ bóng tảng đá 1 chút, tranh thủ ăn chút bánh ngọt, uống chút Revive lấy lại sức, chúng tôi ngồi hàn huyên. Cô dẫn đường bảo rằng có 1 nhóm đi xe máy qua chỗ chúng tôi đang ngồi, và họ bắt đầu hành trình lết bộ ở lán trại nhà cô. Nghe thế, chúng tôi cũng có chút hào hứng vì tự dưng có thêm bạn. Quyết định lại lên đường.

    Càng về trưa, càng nắng. Cô dẫn đường nhã ý bảo chúng tôi ở lại dùng bữa trưa nhà cô nhưng chúng tôi từ chối, muốn đến Mũi Đôi sớm, muốn gặp lại nhóm thuyền sớm, nhớ quá rùi ...kakaka..

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhưng muốn là 1 chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác, anh Dân và anh Tú luôn là người dẫn đầu, giờ thì ...tụi mày đi trước đi..tao ngồi xí...hí hí hí...

    [​IMG]

    Đôi khi, tôi rất thích ngắm nhìn người đàn ông hút thuốc. Có chút gì đó phong trần, suy tư và quên đời, hehhee....

    Những bước chân cứ thế mà đi. Phong độ đã dần lấy lại được chút ít, và có thể vừa nghêu ngao "Cùng nhau đi bồng binh, đồng tâm ta đều bước, làm sao cho toàn thắng, ta quyết chí hi sinh.."


    Có đoạn thấy biển, chúng tôi thắc mắc, không biết nhóm thuyền đã đến nơi chưa?! Có đoạn thấy biển, chúng tôi lại hú lên 1 chút, mong 1 chút nhóm thuyền sẽ thấy chúng tôi, cứ thế mang niềm mong đấy như động viên những bước chân..

    [​IMG]

    Tôi thích mọi người, vì dù có mệt nhưng vẫn cười, vì dù có gặp trở ngại nhưng vẫn cứ đi

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có gì đâu 1 chuyện đời, hãy cứ bước đi đừng nghĩ suy.. Vất vả rồi sẽ qua, nhọc nhằn rồi sẽ đi. Tiếng cười hay ánh mắt chiến thắng sẽ đến thôi. Mọi người đã chứng minh được điều ấy!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thêm bạn bớt thù, ko biết chân lý này có mãi đúng không?! Nhưng cứ bộ hành mà thêm bạn là đã hân hoan rồi. Chúng tôi đã bắt kịp nhóm áo vàng, họ toàn đực rựa và đang ngồi chờ ông dẫn đường làm gà cho họ ăn. Khi thấy chúng tôi, họ 1 chút ngạc nhiên vì có con gái đến, 1 chút vui vui và đánh dấu kỉ niệm bằng chiếc áo trao tay gửi Chen...kakaka.. (Tiếc quá, đoạn này hok chụp ảnh trao kỉ niệm thương!)

    [​IMG]

    (to be continued)
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn tôi, làm kiến trúc sư, suốt ngày bản vẽ, nhăn nhó rùi lại bản vẽ. Tôi thấy không ổn, sợ có ngày lên Diên Phước mất, nên nhã ý rủ anh tham gia hội đú đởn NTC ở chuyến cực Đông này. Ban đầu anh lưỡng lự có vẻ từ chối, nhưng sau khi tôi cho anh xem vài ảnh khoả thân khiêu dâm này, anh đồng ý liền, và nộp tiền liền..

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tôi không tiện chỉ mông này là của người nào, mông kia là của người nào, tôi chỉ nói gọn lại "Đây là hội bán nam bán nữ NTC". Hết!

    Sau khi nghe mô tả sơ về hành trình, anh bạn có vẻ tự tin lắm, rằng chỉ cần hằng ngày lết bộ lên xuống 41 tầng ở công trình anh đang làm thì là ok chứ gì. Uh, chờ đi..

    Thực tế thì, "Anh công nhận là mệt thật", không phải thở bằng miệng bằng mũi nữa mà là thở bằng tai.

    [​IMG]


    Hết lết sa mạc, chúng tôi lại leo rừng. Ôi chao, chi mà cho cực dzị hok biết. Chắc giờ này cái nhóm thuyền nó đang ăn chơi nhảy múa rùi. Khả năng thử thách của mọi người giảm hẳn, chúng tôi đi 1 chút là phải nghỉ, và khoảng cách những lần nghỉ lại ngắn dần..

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Chúng tôi cứ cắm mặt mà đi, đi như để mà đi, không chú ý chim muông, không chú ý cỏ cây, cứ lối nào đi được là đi. Mà tình hình là toàn đi lên dốc và lên đồi. Khi nghe bác dẫn đường bảo rằng vượt qua 3 ngọn như thế này nữa thì mới tới Mũi Đôi. Ôi thôi, bước chân hok điều khiển được nữa. Phải nghỉ, nghỉ gấp.

    [​IMG]


    Đối với tôi, cứ mỗi nơi nghỉ là một thiên đường. Thiên đường rực nắng.

    Đến đoạn thiên đường tiếp theo, tôi thấy Mèo nhây Triết ngồi bệt xuống, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn qua người Triết thì bước, bởi Triết bảo "cứ đi đi, bước qua người cũng được, vì người tôi chả cử động nỗi"

    [​IMG]

    Nghe cứ như đang bị hành xác nhỉ! Vài lần hát karaoke chung, tôi thấy Triết thích nhảy nhót, hip hop hay khiêu vũ Triết đều thích diễn. Lúc đấy, tôi nghĩ, anh chàng này hiếu động nhỉ, có lẽ hợp với những mạo hiểm địa hình. Nhưng con người mà, có vùng vẫy lắm rùi có lúc cũng buông xuôi vì mỏi mệt.

    Nhưng khuôn mặt với nụ cười luôn nở thường trực, Triết vẫn bày trò, vẫn cố khoe chiếc áo khoác Louis Vuiton fake loại n, kekke...

    [​IMG]


    Tôi là con gái, và tôi luôn thích điệu, dẫu ở môi trường nào, tôi vẫn điệu. Tôi muốn điệu mãi là thương hiệu của mình, kakaka..Dẫu sao, tôi vẫn chút tự hào mà nghêu ngao rằng "Hôm qua, hôm qua chưa từng vác nặng, em chưa từng vượt núi qua sông...Hôm nay, hôm nay em là chiến sĩ, la là là lá lá là la.."

    [​IMG]

    [​IMG]


    Đoàn chúng tôi khá chuyên nghiệp, khoá trước khoá sau, cứ đi 1 đoạn là phải điểm danh 1..2..3..11, vì sợ phải tìm người lớn lạc. Không bù gì cho cái đoàn áo vàng, mang tiếng dân phướt, ấy vậy mà **** xăng thế nào lạc lên lạc xuống. Khổ thân bác dẫn đường, cứ phải hú liên tục, rùi phải quay lại tìm. Chúng tôi, đôi ngã ba đường vẫn lúng túng, không ng dẫn đường, và đi theo cảm tính.. Àh, phải nói thêm, nhóm áo vàng í, ham vui, lẽ ra họ ăn gà buổi trưa rùi, nhưng thấy chúng tôi hăm hở lên đường, họ bỏ cả gà chạy theo chúng tôi, chạy thế nào mà như rắn mất đầu mất đuôi, hehhe...

    Khi mà vượt qua sa mạc, vượt qua 3 đồi rừng, chúng tôi thấy dáng dấp của Mũi Đôi. Nỗi sung sướng như trào dâng, chúng tôi liên tục...húuuuu, để vẫy gọi nhóm bạn thuyền đang chờ sẵn bên dưới, để biết rằng, mình gần chạm...đích, Oh yeahhhh....hahhaa...

    Shot phát kỉ niệm nào..

    [​IMG]

    [​IMG]

    (hết tập 1)


  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục vét hàng tồn kho (thiếu hình của hai em Khôi và Tâm)
    [​IMG]

    [​IMG]


    Đồng giới
    [​IMG]


    Nhảy đá
    [​IMG]


    Chui háng .... (nhầm) chui hang
    [​IMG]

    [​IMG]


    Gần đích đến
    [​IMG]


    Giai mới tán, gái mới quen
    [​IMG]


    Transporter
    [​IMG]

    [​IMG]


    Gần đích đến
    [​IMG]


    Hình dáng chữ S của Tổ quốc yêu dấu
    [​IMG]


    Tạo dáng hốc đá mang hình trái tim
    [​IMG]

    [​IMG]


    "Cá cảnh" mặc váy leo núi chinh phục cực Đông......
    [​IMG]

    [​IMG]


    VĐV Ú bơi nước rút về tàu
    [​IMG]


    "Có khỏa thân cũng phải ngóc đầu lên chứ em gà rừng"
    [​IMG]


    Đạt đỉnh của chuyến đi. Niềm vui khi chinh phục cực Đông
    [​IMG]


    Tiếp viên cờ.......
    [​IMG]


    Không nghe lời hả?
    Bóp cổ, nhận nước luôn.....
    [​IMG]


    Thuật ngữ: "Ôm show"
    [​IMG]


    Cai thầu khai thác rong nho biển
    [​IMG]


    Cánh đồng bất .... ngờ
    [​IMG]


    Phân xưởng chế biến cầu gai
    [​IMG]

  6. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    wow, không leo đá mà nhảy đá
    tuyệt quá

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Ôi Việt Nam thân yêu!!! "Mũi đôi" thân yêu!!!
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc tôi thích độc hành. Đã có những lúc, niềm vui tôi thích 1 mình hưởng thụ

    [​IMG]

    ..Và có những lúc, tôi cực kì kênh kiệu, kiêu ngạo...

    [​IMG]


    ..Và rồi, tôi bị chới với, lẻ loi, cũng lại tại tôi cả!

    [​IMG]


    Sự vấp ngã khiến tôi hiểu ra rằng, cuộc sống là sự sẻ chia, yêu thương cần được kết nối, niềm vui phải được nhân đôi và cho nhau.. Tôi cần phải từ bỏ cái suy nghĩ thích 1 mình. Hãy vui cười, hoà mình, và chia sẻ.
    Chia sẻ với những người bạn chí cốt

    [​IMG]


    Hay với 1 người bạn mới quen

    [​IMG]

    Hay cả những người bạn thân quen bao lâu

    [​IMG]

    [​IMG]


    ...Có như thế, cuộc sống tôi sẽ nhẹ nhàng, và những trăn trở sẽ giảm đi nhiều, cuộc đời sẽ bình yên

    [​IMG]




  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    post hình tiếp đê!
    lên kế hoạch Hòn Hèo đi Thú+Khúc ơi!!!
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Lễ động thổ "dự ớn" Hòn Hèo

    Hòn Hèo là một địa danh nổi tiếng nhất ở Ninh Hòa mà ai ai cũng đều nghe, biết. Theo tài liệu tham khảo thì Hòn Hèo ngày xưa chính là ngọn Phước Hà Sơn, là một quần thể có trên 10 ngọn núi lớn, nhỏ khác nhau mà Hòn Hèo thì nằm chính giữa.
    cao nhất là Hòn Hèo (813 m) nằm chính giữa. Theo các lão ngư kể lại thì trên đỉnh Phước Hà Sơn có rất nhiều loại mây, giống rất to và dài, thân cây có nhiều hoa văn đẹp nên nhiều người thường lên đây chặt về khai thác làm bàn, ghế, tủ, rương, tráp và đặc biệt là làm cây gậy chống mà dân gian gọi là cây hèo, từ đó dân chúng quen gọi ngọn Phước Hà Sơn là Hòn Hèo.

    Bán đảo hòn Hèo nằm ở phía nam đầm Nha Phu thuộc địa phận huyện Ninh Hòa, cách TP.Nha Trang 15 km theo đường chim bay (còn đường chim leo núi thì khoảng 40 km). Nhờ nằm giữa các hòn Lao, hòn Thị, hòn Rớ, hòn Sầm, hòn Lăng… nên mặt biển của hòn Hèo luôn phẳng lặng. Nơi đây từng là căn cứ cách mạng của quân dân Khánh Hòa qua hai thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ.

    Dọc theo chân núi Hòn Hèo là một làng quê nghèo và có cái tên gọi thật đẹp: - đó là làng Tiên Du thuộc xã Ninh Phú quận Ninh Hòa. Ngày xưa hai từ Tiên Du này đã đi sâu vào ký ức tuổi thơ của tôi với bao nhiêu là huyền thoại, nào Tiên Du là nơi mà ngày xửa ngày xưa các Tiên thường rủ nhau xuống đây để đi dạo, nào là trên đỉnh núi Hòn Hèo có rất nhiều tảng đá khắc những ô vuông bàn cờ mà các Tiên thường giáng trần xuống đây để đánh cờ hay uống trà thưởng ngọan. Người dân làng Tiên Du quanh năm suốt tháng chỉ biết làm nương, phát rẫy, đi núi, chặt củi, đốt than vì vậy Hòn hèo chính là nơi mà họ phải dựa dẫm vào đó để mưu sinh.

Chia sẻ trang này