1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu thích leo núi của NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nam vô tửu như kì vô phong.
    Bây giờ, hằng ngày qua các quán nhậu bình dân đến cao cấp, tôi nghĩ rằng nhậu nhẹt cũng là cái lý do để giao lưu, cái cớ để tạo mối quan hệ xã hội. Đó chỉ là nhậu nhẹt. Mà cuộc giao lưu không rượu không cồn là điều thiếu sót không thể tha thứ được. Ấy vậy mà vào cái đêm ấy, cái đêm lẽ ra phải thác loạn để tận hưởng những khoái lạc hiếm khi có trong cuộc đời, thì tôi lại dừng độ cồn của mình. Tôi thấy tiếc, 1 chút áy náy day dứt, bởi tôi chưa đủ say để cháy hết mình, để hoà cùng niềm vui ngất ngây cùng bạn bè.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Tôi chỉ biết nghe, nhìn rùi cười, rùi lại điệu nơi này nơi kia. Giờ tôi bắt đầu khó chịu, muốn thốt ra lời nào đó, kiểu như là bull****...

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khổng tử nói rằng "Quân tử luôn bình thản, tiểu nhân luôn kích động". Khi tất cả như đang chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng sóng biển rạt rào thì thầm với núi đá, thì 4 tên tiểu nhân này bắt đầu kích động, tiếng cười hoang dã đến rợn người, đến người đẹp Quỳnh cũng phải thốt lên rằng "mấy ông quỷ". Tôi lồm ngồm bò dậy khi thấy họ nháo nhác đi tìm vật gì đó... Để rồi vụ nổ như xé tan cả núi rừng biển hoà cùng tiếng khoái chí của 4 tên quỉ.
    Tôi hoảng sợ đến độ không thể giơ tay ghi lại khoảnh khắc này. Chỉ ghi lại được hình ảnh họ ngồi bên nhau, suy tính và dường như chút níu kéo khoảnh khắc thời gian này, như không muốn có ngày mai thật sự.

    [​IMG]

    [​IMG]


  2. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Khà ...khà.... gái già 6-Dân đang giận....Thú kìa =))=))=))
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Khều cùi chỏ tay phải muốn mòn, mà vẫn giận.
    Đúng là càng già càng khó tính. Vậy Sáu "Rân" Sún suốt ngày tỏ tình với mình[r37)].
  4. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Mấy lão này lợi dụng ngta k0 có nick thì tha hồ nói xấu sau lưng à? Xấu quá, xấu quá!!![-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Người chơi đàn: K0 biết mình gẩy đàn tai...gì mà trông hắn có vẻ gian xảo quá :P
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ai biết có phải đang chui không? hay đang cúi ...làm gì đó ???
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Trưa nắng chang chang, vội vã ra khỏi công trường, thấy Quỳnh đã đứng chờ sẵn, chờ để cùng tôi đi mua vài thứ cho picnic./ Khi biết tôi quyết tâm đi theo đường bộ, Quỳnh dặn "bà nhớ mang theo cái khăn, để khi nóng, lấy khăn thấm nước rùi lau mồ hôi cho đỡ mệt". / Khi thấy nhóm đi bộ chúng tôi gần đến đích, Thú, Quỳnh, Viên vội chạy ùa đến, miệng vừa cười tay vừa chạm vào túi ba lô của chúng tôi và nói "đưa đây xách cho nào".
    Chỉ vài chi tiết nhỏ đơn giản như trên, nhưng đủ để tôi hiểu rằng vì sao Triết lại dành tình yêu mênh mông cho Quỳnh đến thế!

    Sóng có nghĩa gì không nếu chiều nay em chẳng đến?! Biển là em, ngọn đắng trùng khơi....Liệu mối tình biển và sóng có thể sánh ngang cùng mối tình hoang dại này không?!@}

    [​IMG]
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Số di động:
    + Anh Ba - dẫn đường: 01649468442
    + Anh Huấn - lái tàu: 01679395703
  10. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    đề nghị NTC công nhận anh Ba là hội viên danh dự của Hội nhây =))

Chia sẻ trang này