1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu thích leo núi của NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em thích nhất tấm lên đỉnh của bác Sao Vịt
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Lên đường
    [​IMG]
    Anh em lên đường, súng ống, đạn dược trang bị tận răng thiệt là hào hùng và khí thế!
  3. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Giữ chỗ thôi, he he... Mai em post nha bác Già! Bớt nóng dùm cái.
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo!
    Tình hình là em đã xuất viện được hơn một tuần! ( Có giấy ra viện hẳn hoi). Cuối tuần vừa rồi em mới làm một bài kiểm tra sức khỏe nho nhỏ với đỉnh cao 1527m thuộc tiểu khu 421 của Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà, buồng phổi và đôi chân vẫn hoạt động tốt!
    Để chắc ăn, cuối tuần này làm một bài test nhỏ nữa với đỉnh Đồng Bò 900m, chuẩn bị đánh lớn!
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    C90 đóng quân trên đỉnh Hòn Tre (thuộc Tỉnh đội) có mời Đoàn phường Vĩnh Nguyên giao lưu, Hội khoái leo đỉnh được cấp quota 8 người.
    Thời gian: Đúng 11h45 thứ 7 (28/3/2009) có mặt tại UBND phường Vĩnh Nguyên, sáng Chủ nhật lên tàu về lại đất liền.
    Kinh phí: Ăn tối được các anh trên bộ đội trên đảo lo. Hội nhà ta cùng Đoàn phường mua mồi, bia rượu giao lưu với chiến sĩ. Mỗi người 100K, đóng trước 11h00 thứ 6 (không ứng)
    Đồ dùng cá nhân: Balô, túi ngủ (.... .... đã lâu rồi không nằm đếm sao .... ... ...), đèn pin, áo ấm (pull, dài tay, nhỏ,...), mang theo ít mồi phòng thủ, ....
    Do chúng ta không chủ động về thời gian, không gian và các nội quy trên đảo nên có gì thắc mắc, phiền toái hay khó chịu thì xin được giữ trong người và MIỄN KHIẾU NẠI. (Ai quá nóng xin mời uống trà Dr. Thanh).
    Lên trên đỉnh có hai cách:
    1- Đi bằng ôtô
    2- Trekking (khoảng 5km)
    Tùy mỗi người chọn 1 sở thích
    Phụ lục:
    * Các tên đã và đang có trong Danh sách đen thì làm cam kết bát buộc phải post hình sau 24 tiếng khi về đến đất liền.
    * Chú Biển phải xuất giấy ra viện trước khi leo núi (cụ thể là trong ngày hôm nay), không có xin ở nhà

  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    NTC nhà mình đi leo núi mà không có em trong đội hình xuất phát thì em cũng tự ... mò lên!
    Giấy xuất viện của em đây:
    [​IMG]
    Sẵn sàng gởi cho hội trưởng qua đường bưu điện, Fax bất cứ lúc nào!
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    1. Lần này đố chú leo lên được
    2. Chú chụp lại cho rõ rồi post lên cho anh. Chụp kiểu lòe loẹt, mờ mờ ảo ảo để đánh đố anh em hả? Kiếm chiêu khác đi. Trong chiều nay nhé, nên nhớ đừng tẩy xóa bằng PS.
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Thủ tục hành chính rườm rà quá! Hơn cả ở cơ quan em! Tình hình là khó khăn lắm em mới mượn được một cái máy rất cùi bắp, được như thế này mà may rồi!
    Thì đường nào tối nay em cũng xuất trình nó cho bác!
    Bác cho em số fax với, em gởi cho!
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây, em chụp bằng webcam, không thể tốt hơn!
  10. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Ông BDK này tôi bảo thế nào cũng nhập viện lại cho xem. Mẹ... bác sĩ họ cho ông ra viện là để ông về nằm ở nhà mà điều trị chứ có bảo là ông đã dứt bệnh đâu. Còn lý do nữa là ở viện ông làm phiền y tá nữ nhiều quá, suốt ngày cứ rên đau bàng quang.

Chia sẻ trang này