1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu thiệp handmade, làm thiệp handmade và kinh doanh thiệp handmade

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meolemlinh, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Giống tớ thế. Nhưng nhà tớ không chỉ đầy kim tuyến, mà khi tớ lôi "đồ nghề" ra làm thì ôi thôi, cả cái phòng hơn 30m2 ngập ngụa với giấy, các loại dây rợ, hạt cườm... Ai muốn đi vào phải vừa đi vừa gạt bớt đồ ra mới có chỗ đi vào. Ra khỏi phòng là tớ phải cắt điện để đề phòng cháy nổ...
    Bây giờ tớ chỉ thiết kế rồi thuê người làm nên đỡ hơn nhiều
  2. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn Mèo vẫn còn đam mê đến bây giờ à? Còn thuê người làm được nữa cơ à? Tớ thì ban đầu cùng với một đứa bạn nữa chủ yếu làm để tặng bọn trong lớp, với lại từ lúc nghĩ kiểu đến lúc lụi cụi ngồi làm cũng vui với cả dành tình cảm nhiều. Về sau thêm 1 đứa nữa cùng làm thì làm theo kiểu công nghiệp hơn, mỗi đứa 1 công đoạn. Rùi sau đấy nữa thì một là bận hơn, hai là cũng ko hứng thú như trước nên có dịp nào đấy ngứa tay mới làm vài cái đem tặng thui.
    Hì hì, bọn tớ cứ đùa là mỗi khi bán 1 tấm thiệp phải trích một phần tiền bồi dưỡng vì phải làm việc trong môi trường độc hại - kim tuyến.
  3. sammy22

    sammy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Minh` kinh doanh hoi` hoc nam 1 dai hoc ,sau do bận học nên ko làm tiếp được...nhưng sở thích thì vẫn vậy
  4. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì mình cũng mấy lần bỏ rồi, nhưng được khoảng vài tháng là nhớ không chịu được.
  5. sammy22

    sammy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mèolemlinh oi,thế bạn vẫn còn kinh doanh à,đúng là khi nghĩ ra được 1 ý tưởng thì rất vui và có khi chỉ làm được 1 cái duy nhất,nếu khách hàng yêu cầu cái thứ 2 lại ko thể làm được,nghĩ lại thời gian đó vui quá,tương lai nếu mình có thời gian chắc sẽ tiếp tục làm cái gì đó liên quan đến handmade cards hihihihi,Chúc bạn năm mới thành công trong lĩnh vực kinh doanh nha!
  6. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Thiếp bạn meolemlinh làm đẹp thiệt đó. Khi nèo lại nhờ bạn tiếp nhá.
    Mừ nhà bạn có con mèo trắng đẹp nhờ. Tiếc là bạn mất con mèo mỗi mắt 1 màu nhỉ.
  7. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nha! Khổ thật, mấy hôm làm thiệp cho bạn rồi mà chẳng vào được mạng để nhắn tin cho bạn. Mà lại đúng mấy hôm đưa em bé về bà nội chơi nữa chứ.
  8. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Uh, thảo nèo bố mẹ bạn bảo bạn về bà nội rùi. Ko seo. Còn nhìu lần nữa mừ.
  9. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng ký bên hội Làm Thiếp cái nhỉ...tớ thích làm thiếp lắm..nhưng chỉ trên Computer thui...và sản phẩm đã có mặt ở một số Shop Memory trong cái thủ đô "lợn giống" này.......
  10. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này